1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hi hi...vẫn quen miệng gọi em xưng bác....mới ngộ....lát nữa vô nói chuyện cùng sếp cứ "em nói bác nghe" thì...ami pho pho thật chứ chẳng chơi....trăm cái dại chẳng cái dại nào bằng cái dại này....hic hic...
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào ngày mới, chào tuần làm việc mới.
    Chúc mọi người làm việc vui vẻ , thoải mái.
    Hôm nay vào điểm danh cái roài đi làm.
    Mấy hôm nghỉ việc sao mà dồn lại lắm việc thế không biết.
    Lát nữa mà rảnh rỗi thì buôn dưa tiếp.
    Ai tường thuật lại cái chhuyến đi Hồ BB này đi cái nhỉ?
    Văn kém dịnh tường thuật lại thôi.
    Khè khè khè khè
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ cai ttvn nếu cậu tường thuật, âu mai gót, chúa lòng lành thương lấy tâm hồn tội nghiệp của con khi phải nghe thanchet bày tỏ lòng mề của cậu ý
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    EM chào chị Biển nhỏ.
    Chị ơi chị đi chơi vui vẻ chứ, có đi được nhiều chỗ không ạ,
    Có mua được nhiều quà không ạ.
    chị "chia" vui với bọn em đi nào.
    Em mới thấy chị post có một bài thôi à.
    Chị"chia" cho bọn em với nào
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhiều việc, về đi làm đeeeeê, hóng quá cơ, có quà bọn tớ khắc báo cho đến nhận....giấy gói.
    Hic, cái cổ tớ sau khi ngồi ở tư thế nghiêng nghiêng rừng chiều và gõ lốp cốp vào thành xe bây giờ đau quá, hic, quay đầu khó khăn, thía này thì chít dở. Ngồi lại còn bị một ông to đùng ông ấy chèn ép, không thở được với cái đoạn đường đáng lý mình phải tận hưởng được vì đẹp lắm...đã thế ngồi ngủ gật lại còn nghiêng vẹo cái thân hình đồ sộ vào tớ nữa chứ, không thể co chân lên, không thể cụng cựa được chứ không thì đá cho mấy cái...
    hihihi, được cái lúc về đi xe gặp toàn mấy cô bé người dân tộc xinh ơi là xinh, trắng ơi là trắng làm 2 thầy trò nhà tớ ngắm...quên say xe
    Hic, cái đoạn đường đi vào hoa sưa trắng phủ đầy cây, đẹp kinh khủng, hoa nở nhiều và dày đặc trên cành đúng như hoa anh đào bên Nhật ý, lúc ấy say cũng cố ngóng lên nhìn...hic...vẫn thấy đẹp mặc dù đầu đau lắm cơ
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 03/04/2006
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang mải đọc hay đang mải làm hay lại lang thang đâu bỏ nick ở đây thế này mà chẳng thấy bài nào post lên cả, làm tớ cứ f5 liên tục hic hic, thui thì tớ đi làm việc vậy, để đỡ phải sốt ruột nữa
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời hóng nặng .... Bảo anh Squall mời tớ uống rượu đi rồi tớ post bài cho mà đọc
  8. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hehe post một bài củ chuối, nghe cũng hay phết
    Chiếc lá mùa đông
    Vân Quang Long
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè gì giờ này, người ta có vợ có con rồi, ai nhong nhong như các cậu rượu chè nữa he he.
  10. elegantgoat1

    elegantgoat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có chúc mừng anh em đi Hồ BB về.
    Chúc thế này này:.
    Thế mà cái ông mod củ chuối nào đó có nick YM là DUYNGUYENARC lại xoá bài và treo nick tôi.
    Thử hỏi thế có dễ xích mích ko chứ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này