1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hay nhỉ , hix, hum qua chỉ là tình cờ và bất ngờ thôi mà, chứ tui đâu có ý đi bon chen vĩ nhà Dê đâu. Đi qua thấy Sm và Nhím đang đứng định đỗ lại chơi,ai dè biết có vụ hẹn hò nên bám càng mà thoai. hihiihihihii chứ đâu có biệt j nhưng phải nói hôm qua chả hiểu sao pác Duy79 cứ khoái cụng ly vĩ mình mới chít chứ.
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn spam nhưng cũng chỉ nói được 1 câu "Hiểu được.........chít liền"
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bản chất roài. Sm chịu khó làm quen đi nhá, đừng mặt châu mày ủ vậy, xấu lémmmmmmmmmm
    Định gởi rùi nhưng viết kiểu này không giống bản chất của mình Sm nhể (lại yết xì kiêu rùi) nên viết thêm vài hàng nữa vậy, tránh sì pam
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tụi em toàn đi măm măm chứ có đi chén đâu, kiêng từ chén anh ạ, dễ hiểu sang nghĩa bê tha lắm. Cứ đi măm măm thui các cô nhỉ. Thế hôm qua đi giao lưu măm măm với nhà dê mà không ai rủ anh đi à, phạt thôi phạt thôi
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Dù tránh đến đâu nó cũng là spam rùi chị ạ
    Đi lang thang khắp ttvn, phát hiện ra một số box ngồ ngộ
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Mod trước, xưa giờ em hổng có thói quen quote bài kiểu nè nhưng 2 cái cô vốn được tiếng là nhanh nhẹn, thông minh của nhà CT mà hôm nay lại lộ liễu cái chậm hiểu của mình thía này, thiệt, em bùn quá. Mà thui, hổng sao, các em cứ từ từ theo chị, từ từ học hỏi chị, thía nào rùi cũng có ngày hiểu được mừ
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thía thì có nhiều box ngồ ngộ lắm Mactoc à, cứ chịu khó đi lang thang trên TTVN thì còn phát hiện ra nhiều cái hay lắm à.
    Dưng mà từ h trở đi có lẽ tui chả đi lang thang được nữa roài.
    mệt roài.
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, anh đánh cái tay hư của anh rùi ạ, ui, anh ngoan ghê (nghe lời ghê). Vậy lần sau anh nhớ nhá, đừng quên nữa nhá, không thì .....tội cho cái tay anh, lại bị đánh
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đấy, chị đã hiểu bờ...rừm...là thía nào rùi nhé. Có tác dụng ghê, hihihi, chỉ cho em với, em học tập để sau này gặp người nào xa xa còn bít đường mà...bờ...rừm......hay ghê sư tỷ nhỉ
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm em nhớ tới chuyện Thằng Bờm
    Ông ơi, tay phải mua mắm, tay trái mua tương phải không ông? cu cậu vừa đi vừa lẩm bẩm tay phải mua mắm, tay trái mua tương, rùi cuối cùng là tay phải mua tương tay traá mua mắm
    Bờm hư, ông nội đánh bờm thế là
    "Ông đánh con tôi, tôi đánh con ông"
    "Á à, mày đánh con ông, thì ông treo cổ........****** lên"
    thế đấy, chừa cái tay hư
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này