1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Này modd là con trai đấy nhé. Để cho mosd sờ là mệt lắm đấy nhé.
    Tốt nhất là đừng nên Mathuyên à.
    hè hè hè hè hè
    Thấy cô thaapj thò từ sáng sơm cơ mà ,sao mãi mới thấy post bài thế.
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vâng....tớ biết tay Hbb có 5 ngón rồi....và trong khi miếng bún to là thế, hoành tráng là thế....người bình thường dù có phồng mang trợn mắt cũng chỉ cắn được nửa miếng một....còn Hbb ta nhẹ nhàng, thả nhiên cho 2 miếng vào miệng một lúc ...bất chấp những lời cản ngăn thống thiết và những ánh mắt căm hờn của những bạn bè xung quanh....anh điềm nhiên gắp hết 2 miếng này đến 2 miếng khác....xin thêm hết lần mắm này đến lần mắm khác....báo hại chị chủ quán vụ này lỗ to vì hết mắm.......
  3. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0


    Tự tình ca
    Biểu diễn: 5 dòng kẻ


    Eyes On Me   My Wife:MACTOC;My Baby:Waiting;My Horney;My Lappy;My Capi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, hôm nay đột xuất quá không kịp báo cắt cơm, chỉ báo về muộn nên vẫn phải về điểm danh. Chẹp, người ta bảo bữa sáng là vua, bữa trưa là nữ hoàng, bữa tối là kẻ thù. Chẹp, tình hình nhà mình mà cứ có người...buồn đột xuất như comay thế này tớ sẽ chăm sóc cho nữ hoàng của tớ béo ú mất.
    Trưa nay sau khi đã măm...bún đậu, lòng rán...kem...sinh tố chanh leo (được có nửa cốc á) tớ đã phải về điểm danh ví mâm cơm của mami. E...hèm, chỉ định vào xào xáo thay đổi vị trí các món và măm canh 1 xíu thui nhưng mờ...e...hèm...hôm nay lại có món tớ khoái là canh cua rau ngót ví cà nhà muối, chẹp, cá rán ròn...chẹp...thế là...chẹp...e...hèm...tớ khó cầm lòng vậy đành lòng vậy nên lại thêm mất nửa...nửa thui nhá...bát cơm và nguyên tô canh...thêm nửa đĩa dứa nữa...chít dở...No quá nên bi giờ mới lên nhà mình bá cáo được
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mactoc ui, mai đi làm mang theo ảnh của Tina rùi trưa cô mang qua nhà mẹ cô, tui tranh thủ đi làm về sớm qua đó lấy.
    Chờ lâu qúa, thấy ghét quá.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, lúc nào đi rủ tui qua lấy cùng, chẹp, đợi cũng lâu lâu rùi nhở
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, thấy quá ghét Ai đời thư tay mà chuyển kiểu đấy hả Mactoc Tina nghe mẹ nói giờ này hình của Na còn chưa được chuyển đi, rận dì Mt rùi, ghét dì MT rùi
  8. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Để trong album rồi còn đâu
    Ghét càng không đưa, đã bảo là mời anh ăn cái gì đi thì anh đưa
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu ko thấy ghét, sau khi chát ví anh thấy ghét. Em đòi mactoc cơ, ko thèm đòi anh. Chị biển nhỏ gửi mactoc cơ mà.
    Anh nuôi mà đòi em mời đi ăn, thế thì còn gì là anh nuôi nữa
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 04/04/2006
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây tớ đây. Cỏ May yên tâm đi. Mấy vài chuyện này đơn giản lắm.... Nói thế thôi chứ save lại để học thuột lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này