1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Chị ơi!!! Xin đừng!!!!.....Hbb mà mượn được của Tina thì chắc Hbb sẽ "đẹp rạng ngời và luôn chói loá....chỉ tội người mù VN"....thôi....
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tụi nghiệp Hbb, trưa nay ăn rì có hứng mà lon ton chạy ra giữa nhà phát biểu linh tinh, bị bốn bề bủa vây thía này, chậc, lâu lâu mí dám về nhà le te 1, 2 câu, vậy mừ..., chẹp, tụi nghiệp em í quá, cả nhà ui, thương em í quá cả nhà ui. Thương nhất là cái đoạn chị cứ ngồi mà tưởng tượng Hbb thả bộ xuống biển diện cái đầm xòe rực rỡ màu cà rốt cùng ví cái quần ....cũng rực rỡ không kém màu xanh lá cây của Tina, ui, ui, cả nhà tưởng tượng ra chưa, có thấy thương Hbb quá hông
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Em chẳng tưởng tượng ra hoành tráng đến thế đâu....em chỉ tưởng tượng được đến Hbb một tay xỏ vào chiếc đầm xinh xắn của Tina....tay kia chịu....đầu cũng chịu không thể chui qua được....chân thì cố xỏ vô chiếc quần rực rỡ của Tina nhưng không thể kéo được quá đầu gối thôi....ha ha
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cũng không cần tưởng tượng nhều đâu .. 30/04 năm ngoái đi Bắc Hải đã có quần đùi đỏ đó rồi ..... nhưng em không ngờ rằng có nhiều người hâm mộ quá nên bị lấy trộm mất tiêu .. đến nỗi cuối vụ hè đi Sầm Sơn với 2 cô kia chỉ còn giữ được mỗi cái áo vàng ...
    Năm nay quyết trả thù thiên hạ... xem có lấy được nữa không
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Úi, em còn giữ được mỗi cái áo vàng thui ah? Thế còn, còn .....cái quần thì seo
    Cả nhà ui, lại tiếp tục được tưởng tượng nữa rùi
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 05/04/2006
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mà, cả nhà ui, có lẻ ko cần tưởng tượng nữa, chị nhớ là hôm í hbb đi biển ví 02 cô xinh xinh nhà mình. Vậy, xin mời 02 cô khỉ xinh xinh nhà CT tường thuật lại cái đoạn Hbb bị lấy mất cái quần đỏ, chỉ còn cái áo vàng, sau đó í, sau đó trông Hbb thía nào
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, như smkt nói đó lúc đó sẽ là một con khỉ vàng đít đỏ đang biến tấu của "khớp ... khớp ... khớp" bì bõm dưới nước tìm cái quần đỏ bị mất
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, công nhận Sông Đà mô tả trên cả tuyệt vời, phải vậy hông Cỏ May ui?
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chị bít rùi mà còn hỏi....khó quá....em không trả lời đâu...he he.....nào chúng ta hãy để cho trí tưởng bở của chúng ta bay bổng....chít em quên...trí tưởng tượng chứ.....!!!!! Câu trả lời của smkt chỉ đúng một nửa thôi chị ạh!!!
    Êh, hây....mọi người bay đến đâu rồi....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 05/04/2006
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, vào đọc...ngại quá...ngại đến mức chả nhìn thấy tổ quốc đâu nữa. May công ty đi vắng hết, có mỗi mình ví 1 em nữa nên đỡ bị ...quan sát.
    Chị ơi, comay nói đúng đấy, câu trả lời của em chỉ đúng có 1 nửa...còn nửa kia ở dưới biển rùi...em có bít rì đâu, thấy rì đâu mà trả lời tiếp. Thảo nào hôm ý bão mà cứ...đứng dưới biển...chẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này