1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hơ hơ hơ hơ
    Thế Cn lại gặp nhau tiếp à, sao không để đến thứ 7 tuần sau đi nhể khè khè khè khè khè khè.Mờ thôi. Mình dạo này mún đi bon chen nhiều nơi lắm nhưng mừ vẫn có những trở ngại nên lần này chắc là không bon chen được rồi.Chán thế.Hẹn gặp mọi người vào .........tuần sau nhá.
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hì hục hì hục đọc được đến đây thấy sướng tung tẩy. Tình hình là tớ bị ngã trẹo chân, vừa mới đi nắn lại, bây giờ đang thành mẹ.......què đây huhu. Nhưng tớ cũng confirm là hôm đó tớ sẽ có mặt. Tuy nhiên, chưa biết là anh Squall có đi được hay ko??? nên tớ.........ưu tiên bạn nào đó chuẩn bị tinh thần.........đón tớ với (què mà, ko tự đi xe được)
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đâu hết rùi, sao để 1mình mactoc trông nhà thế này. Chân đang què rùi, ko quét nhà được đâu, mọi người về trông nhà đi.
    Tình hình là đến trang 86 rùi mà vẫn .........im lìm nhỉ hí hí, hay lại nhường bài 1000 cho mactoc đây
  4. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà đi được, chủ nhật anh phải về quê 49 ngày bà mà em
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh Squall, hic hic, e bít rùi, thì cứ nói vậy vì e có theo nhà về quê được đâu. Nói vậy mang tiếng vợ quá, may mà nhà mình bít rùi chứ ko thì.............
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá, gà gật nãy giờ
    2 hôm vừa rùi được ngủ trưa đã đời, đến hôm nay phải đi làm rùi ko được ngủ thoải mái nữa, chán thế ko biết
    Mọi người hôm chủ nhật nhớ tranh thủ mang hoa quả đến thăm mactoc nhá, trùi ui, chẳng đi lại được, bùn thía, lại còn đau cơ khắp người vì cái tội phải chống đỡ cho cái chân đau
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Phù, mệt quá, đầu tháng bận rộn, chóng hết mặt mũi lun, không nghe cả lời em UNA kêu gọi, hì hì
    Vậy là sau MT và Squall, NT được hân hạnh tiếp kiến em UNA rùi đấy hả? Hân hạnh, hân hạnh. Ít hay nhìu thì Tina cũng phải gặp Dì UNA chứ, tại sao không?
    Hẹn em trước 30/4 nhá (ngày Lễ chị lại thường ngược người ta, lại thường bận rộn lắm em ui)
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mactoc ui, có chị trực chiến với em nè (thiệt ra chỉ chút xíu nữa thui, chị sắp "bùng "roài)
    Sắp làm mẹ mà sao đi đứng không cẩn thận thía hả MT? Hư thế! Còn nghe Sông Đà nói em bị ho. Phải giữ gìn sức khỏe chứ, ko bon chen kiểu như các cô khỉ được nữa đâu. Em để bị ho, cảm cúm là nguy hiểm lắm đấy. Chị có bày cho Smkt cách chữa ho không bằng thuốc tây đấy, em hỏi thăm Sm nhá.
    Cô SĐ ngày nay biến mất tăm mất tích, ko để lại chút dấu vết nào vậy ta
    À, quên, chị chào cả nhà
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em chào cả nhà,
    Em đang type từ máy của trưởng fòng hì hì, fải vừa type vừa ngó lỡ anh ý vào thấy nhân viên đang gõ forum thì chí nguy.
    Cám ơn chị Biennho, chị ơi, em cũng ko chắc em có vào được NT trước ngày 30 ko nữa, để xem tình hình thía nào đã hic hic.
    Mà chị Mactoc sao thế, sao lại ko cẩn thận ngã thế? Chị cố gắng ăn uống bồi bổ vào nhé, fải thật cẩn thận mới được. Nếu chị muốn mà ko bon chen được thì bảo em nha, để em bon chen đỡ cho hi hi.
    Mà sao ko type được các biểu tượng từ máy này là thế nào thế này?
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chị đã bùng rùi đấy à.
    Hic hic, e cẩn thận lắm đấy chứ, nhưng tự nhiên nó bị vậy chứ có phải em........bon chen như các cô ý đâu, nói vậy khổ thân em lắm chị ơi, lúc nào cũng rón rén như..........bà già ý
    Mẹ e cũng làm thuốc ho cho em rồi, đỡ nhiều rồi, nhưng cái tật của em mỗi lần ho là phải như vậy, e bị nguyên nhân khác chứ ko phải do cảm cúm đâu hí hí, vẫn may mắn lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này