1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lại cười toe rùi. Nhớ đấy nhá, hết quý, hết iu là Sư tỷ rận em hoài lun đó, ghét em hoài lun đó, mà Sư tỷ ghét thì kéo theo cả ai nữa thì em cũng bít rùi đấy
    Tỷ phải chạy theo lời rủ rê chút đây, bùng 1 chặp thui lại về trông nhà nhá, em ở nhà nhớ cơm nước đàng hoàng, tỷ về mua sữa chua cho (nói nhỏ thui, ko có người ganh)
    Ngày mai cả nhà gặp nhau vui vẻ nhá
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mạn phép trợ lý pót mấy cái ảnh em amithopho lên nhá, hì hì, khoe cảnh ví nhà mình tẹo, nhắn tin mờ chẳng thấy hồi âm kí rì cả. Sếp thích cái ảnh em đứng ở chỗ đám lá khô ý, cảnh đẹp nhờ, như ở e rốp ý
    Cái rễ cây to thía nhưng em không dám đứng sâu vào đâu, nhỡ con gì nó cắn...a mi tho pho...hihihi
    [​IMG]
    Đợi tẹo, để em luyện công tẹo nào...ù...bùm
    [​IMG]
    Sếp ngồi ngắm em
    [​IMG]
    "Đốt chút là khô" nào
    [​IMG]

    Ảnh tớ chỉ dám để size be bé thui, hihihi
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, no quá, chị no quá cả nhà ui. Lúc sáng 01 ly sữa + 1 chút xíu bánh mì của Na còn dư lại + xin thêm chút xíu trứng, tưởng đâu trưa nay đói meo râu vì về trễ hơn ngày thường chút mà. không ngờ, đến Công ty, được 1 đĩa bánh tét vừa chiên xong, nóng hổi, ui chao là ngon, chỉ 01 lát thui là đã lửng lửng bụng rùi. Vừa bùng đi cà fê (hổng dám uống cà fê, sợ làm mất 1 giấc mơ đẹp trưa nay), làm 1 ly sữa tươi to ơi là to. Về đến Cty, thấy 1 đám người ngồi nhấp nhô, nhấp nhô góc phòng bên cạnh, cười nói râm ran, miệng ai cũng chóp chép. Hì hì, tại sao ta lại có thể vắng mặt trong cuộc chơi này nhỉ. Hì hì, 1 rổ trứng cút to ơi là to.... Kết quả là bây chừ bụng to kềnh rùi, ko bít chốc nữa về nhà, cơm và đồ ăn còn chỗ nào để chứa trong bụng mình không đây
    Sắp đến giờ về roài, bye bye cả nhà, chị về đây.
    Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần thoải mái, vui vẻ, sáng mai ăn hết những gì có thể ăn được ở nhà Sm lun nhá
    Hẹn thứ 2
    @Amore ơi: lâu lắm không thấy em, e khỏe không? Ngày mai em bon chen được không? Vui em nhé
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Bạn của ấy gọi rồi. Nhưng tớ ko giúp được gì vì thời gian này tớ bận quá. Ngại quá!
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bún bò không ngon lắm đâu .... .. Đã có bún rồi thì làm thêm ít đậu rán và mắn tôm .. côngg thêm chút chanh ớt nữa
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ok, ưu tiên kẻ thắng cuộc. 8h30 có mặt
    Cậu đến sớm phụ trách rán đậu pha mắm tôm nhá, nếu cậu không đến sớm món đấy coi như...huỷ
  7. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ test thử cái chữ kí. Amore đây
    Được Rotor sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 08/04/2006
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi partner già (old partner):
    Từ ngày partner có partner mới đến nay, tớ đây tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ chiếu, dồi đau như cắt, nước mắt đìa đầm, mình còn nặng tình nặng nghĩa thế này với người ta mà người ta lại nỡ bỏ mình đi với một partner nào đó. Ai là partner mới của cậu đấy hử mà cậu lại gọi tớ là partner cũ hử đồ partner già ơi?!
    Ngày mai tớ có hẹn hò rồi, nên hic hic, tuy nhớ partner lắm nhưng tớ nhờ cậu cất một ít nem chả vào tủ lạnh để độ 9 tưỡi 10 giờ tớ qua lấy nhé, hí hí, cảm ơn partner trước nhé, tớ vẫn còn yêu partner lắm cơ
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ui giờ mới đọc lại, hình như nhà mình ăn uống vào ban ngày bà con ạ, nếu phải vậy thì sáng mai mình đi thui, có gì cần chuẩn bị thì cho tớ biết với nhé, hì hì,
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, giá mà sáng mai chị đến sớm đc thì tút quá. K0 em lại 1mình đi chợ rùi làm, kiêm luôn trông nhà cho sếp em nữa thì khổ thân em lắm Rùi mâý anh nhà mình đến lại nằm gác chân lên đọc báo thì càng bực hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này