1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui, cả nhà ơi . Tối nay em đen thía k0 bít . Đi có việc cho mami về xong , đã muộn roài thì tự nhiên bị thủng săm xe giữa đg. Đường thì vắng toe, mà lại khá xa nhà nữa chứ, dắt xe thì k0 nổi vì nó nặng quá, lốp lại xịt nữa nên khó dắt . Cú quá em nhảy lên đi rề rề ( hìhì, vì kể ra mình cũng nhẹ, dắt thì k0 dắt đc, thui thà cho xe nó hỏng còn hơn mệt mình , nhưng về nhà vẫn cứ bảo là con phải dắt xe 10'' cho pama xót xa tí tẹo ).
    Đến ngã tư thì may quá có hàng sửa xe , nhưng trong khi chủ hàng kiên quyết k0 sửa, chỉ bảo bơm roài đi cố về thui vì chú đang bận sửa 1xe khác , thì mẹ của chú lại kiên quyết ''để bà tháo xe ra roài sửa cho'' . Ban đầu em cứ lắc đầu nguầy nguậy '' thui bà đừng tháo ra, chú bảo bà k0 tháo đc kìa, bà mà tháo ra rùi k0 bít nhét lại thì con đi về làm sao đc, nhà con xa lắm đấy'' , giả bộ đau khổ tí tẹo . Nhưng cụ bà kiên quyết sửa , cũng hơi run đây, vì nhìn cụ thì khó tin lắm cả nhà ạ . Này nhé, cụ già ơi là già, ngoài 70 roài , tóc búi tó, quần sắn cao.. hê hê.... nhưng vì tay cụ lăm lăm đồ nghề roài nên đành phó mặc. Ấy thế mà cụ sửa siêu thật, tháo cứ vèo vèo, nhìn pro cực, nhoáng cái vá xong 2lỗ thủng liền....Em cứ gọi là lác mắt đứng nhòm, khen lấy khen để cụ. May thía , thía là sửa đc xe, tí tởn phóng về nhà
    Câu chuyện đến đây là hết ạ, có ai thương em hông, khổ thân nhỉ, tối rùi còn bị hỏng xe. Sáng mai ai đến nhà sếp em cứ hỏi thăm nhé, tiện thể mua gì cho em để thể hiện sự cảm thông thì càng tút
    Chúc cả nhà ngủ thật ngoan , sáng mai nhớ đến sớm để làm giúp em ví nhá
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sếp post ảnh trong nhà mình thì vô tư đi, hơn nữa để size bé thì k0 lo đâu. Nhưng mừ phải chọn cái nào đẹp đẹp í chứ, show đc khung cảnh hồ BB í chứ, chẹp chẹp .
    Ví dụ như cái dưới này nè, nhìn thấy cảnh sau lưng em hông... thích nhỉ, cứ như mình đang băng qua rừng nguyên sinh í, xung quanh cây cối um tùm
    [​IMG]
    Còn sếp đang đi trên các tảng đá nè
    [​IMG]
    Còn 2 cái dưới này em cũng thích, hehe, công nhận mắt mình chọn địa điểm hơi bị đc nhểy
    [​IMG]
    Cô nàng áo đỏ này nổi bật giữa rừng, trông đc phết đấy , hehe
    [​IMG]
    Thui, post thía thui, nhà mình ngắm lại thèm, rùi lại tiếc
    Công nhận up ảnh lên photobucket tiện thật, post ảnh vèo cái là xong

    Ui, em post nhầm 1cái nên phải sửa, ghét thía
    Thui đi ngủ , mai còn dậy sớm và giữ sức chiến đấu với mấy đôi tay vàng nhà mình
    Trót post bài bên kia nên vì cái sự câu kéo nhà mình lên đầu em lại phải e*** lần nữa . Mong mod bỏ qúa cho
    Thui lần này thì đi ngủ thật
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 09/04/2006
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, suốt 1 ngày k0 có ai vào ngó nghiêng nhà cửa à, đóng cửa im ỉm từ tối hôm qua làm hàng xóm bảo sao cứ tụt kìa Giờ em lại là ng đầu tiên vào mở cửa hum nay à
    Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, hichic, làm để măm đã thấy mệt roài, đến lúc ăn cũng k yên ổn, huhu. Tranh giành với mọi ng chóng hết cả mặt, làm em chẳng biết là mình có đc ăn miếng nào k0 mà vừa ăn xong đã thấy đói roài. Hichic
    Thui hoãn việc kể lể lại để làm cho xong việc up ảnh nào, đây những bức ảnh này có giá trị tố cáo , í lộn, giá trị hiện thực cao , đảm bảo sẽ gây ấn tượng mạnh cho ng xem
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, hôm nay đã nhỉ, chả mấy khi nhà mình lại chơi với nhau lâu thế mờ...vừa an toàn, vừa đỡ thiệt hại, vừa...tình cảm. Chẹp, đấy, có như thế mí biết các cậu khỉ rai nhà mình cũng đảm đang và khéo tay ghê nha...Cyber rửa rau thơm, thái hành cực giỏi nè, thanchet rửa hoa quả rất khéo nè, Hbb gọt hoa quả hơi bị siêu nè, omi rất chăm chỉ chạy qua chạy lại nè, Xung bóc hành điệu nghệ nè...Hihihi, đáng mặt khỉ rai...đáng mặt khỉ rai...tớ rất hoan nghênh tinh thần cộng đồng của các khỉ rai...đáng iu và cứ thế phát huy nhá
    Khen thế được chưa nhở
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sau một số tin nhắn, một số cuộc điện thoại và cuộc...gọi nhỡ, nguyên liệu cũng đã được dần tập hợp đầy đủ. Ya định là món bún bò nhưng do những nhu cầu phát sinh tớ làm thêm mõn ...xịt rán và đậu, măm tôm theo đơn đặt hàng. Mactoc bị đau chân nên được ưu ái ngồi 1 chỗ (mờ có không bị đau thì cũng ko bắt bon chen, hihihi), khổ thân thía, chẳng nhẽ mắng mỏ cho 1 trận, cái chân đau nè
    [​IMG]
    Một số lời động viên và tất cả mọi người cùng tham gia, một mâm các món bao gồm : thịt bò xào (cái bát này ở chỗ của comay và cyber nhá, đậu rán, thịt xá xíu, giò lụa thái chỉ <----người lái; dưa chuột bóp, giá trần (ko phải Xung trần nhá), lạc giã dập, hành phi, rau thơm (Xung ôm cái này hơi chắc à nha, méo rổ nhà tớ roài), nước chấm (lần sau comay phải bảo tớ trước nhá, hihihi) <----- phụ liệu; bún<----- máy bay
    Hic, tớ thật không thể tả được hình như là mỗi người làm 1 việc như là cả một sự lao động nặng nề ý, chứ kịp bê đủ ra là các đầu bếp không chuyên đã nhào đến và...hướng bát về những món ăn...GẮP...GẮP RÙI...GẮP...TOÀN THẤY TAY LÀ TAY
    [​IMG]
    MỘT...HAI...BA...CHO TỚ NƯỚC CHẤM
    [​IMG]
    ...CHO TỚ DƯA GÓP
    [​IMG]
    VÀ VÌ THẾ KHI CÓ THỂ CHỤP TOÀN CẢNH THÌ CẢ NGƯỜI LÁI LẪN PHỤ LIỆU CHỈ CÒN NỬA NON
    [​IMG]
    Tay chân loằng ngoằng cứ đan chéo mắt lưới, hic, cái bàn nhà tớ bé xíu, mấy cái tay nhà mình là khỏi nhìn thấy cái gì để gắp lun ý.
    VỚI TỐC ĐỘ NHƯ THẾ NÀY....
    [​IMG]
    [​IMG]
    CHỈ SAU HƠN CHỤC PHÚT RỘN RÀNG, CHIẾN TRƯỜNG CÒN LẠI...
    [​IMG]
    VÀ ĐỐ CẢ NHÀ ĐÂY LÀ MÓN GÌ, HIC HIC HIC
    [​IMG]

    Sửa lại theo yêu cầu,hic, lúc nãy nhầm,cứ làm tớ cà cuống
    TRỢ LÝ ƠI, EM CHỈNH SIZE ẢNH LẠI ĐÊ, NẾU KO ỔN GỠ XUỐNG GIÙM SẾP, HIC, AI LẠI ĐỂ CÁI MẶT TO THÍA KIA CƠ CHỨ, EM NHÁ

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/04/2006
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ăn tráng miệng bằng...rượu nếp
    [​IMG]
    Hoa quả nữa nè
    [​IMG]
    Mời các cậu nào
    [​IMG]
    Đi mua vé xem phim thui..lại biểu quyết xem là chọn phim nào, hì, cuối cùng vẫn là "nhất cự ly"...KẺ TỐNG TÌNH...tiến. Trong lúc chờ đợi cái người ai cũng bít là ai đấy không bỏ qua vận đang đỏ của mình kêu gọi dụ dỗ "mở sòng" trong lúc chờ đợi .
    [​IMG]
    Và thía là 9 khỉ ngồi trọn 1 hàng ghế của rạp được hưởng bim bim, bỏng ngô và nước miễn phí từ khoản thu hoạch nho nhỏ của cô ấy.
    Chẹp, mờ các bạn trai thấy chưa, đấy...một phút xao lãng...một phút...thả mình thui...chuốc lấy nhiều tai hoạ chưa...nhớ nhá...

  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Hi, thanks SMKT, hôm nay ăn bữa bún thập cẩm ngon quá, tiếc là ko tham gia tăng 2 với cả nhà được.. Nhím ơi sao hẹn mà ko đến..hic.. cả ông Karina nữa..
    he, hỏi thăm ông anh Squell phát.. bị vợ đá có đau lắm ko?? nhìn vết thương của mắc tóc chắc anh lại né được đòn ah? quả này đạp nhầm ghế nên bong cả gân.. hihi, chúc anh né được nhiều,,
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hậu phim trường...lại đói, miến cá gần VIncom nghỉ...chuyển hướng nhanh chóng sau...3p, lên Trần Quốc Toản típ tục...xì xụp. Có vẻ lửng bụng roài nhỉ...COmay đi nghĩa vụ, MT về an dưỡng...còn lại đi hóng gió nào...Mặt hồ mênh mông mát rượi
    [​IMG]
    Điểm nhấn giao mùa
    [​IMG]
    Nhâm nhi sinh tố và sữa chua
    [​IMG]
    Cái món sữa chua này được đựng trong..."thiết bị" ngộ nhỉ, hình dáng nói tế nhị thì bảo giống cái...thuyền, nói kiểu thật thà của Hải Phồng dở hơi thì bảo trông như cái...m...á...n...g, nhưng nhìn hấp dẫn phết các cậu ạ
    [​IMG]
    Hơ, cái này có nóng đâu mà thanchet thổi nhở...Có nóng cậu ạ...phù...phù...
    [​IMG]
    Trông giống cái...m...á...n....g nhưng ngon phết cậu ạ (hơ, nhìn mắt nai ngơ ngác tớ bít roài, có ai khen mắt cậu đẹp chưa nhở)
    [​IMG]
    Thật, cậu không tin nhìn đây này (....S...o...ạ....t....hết)
    [​IMG]
    Và sau đó là lên kế hoạch dần dần cho vụ đi biển sắp tới nhân ngày sinh nhật nhà Canh Thân nhá

    Còn bây giờ tớ ngủ đây, nhớ ra nhắn comay đi tập nhưng muộn quá rùi...chắc mai tớ đi tập 1 mình vậy, ngủ sớm để mai còn...hoành tráng chứ nhỉ
    Chúc cả nàh ngủ ngon nhé
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhìn smkt tường thuật mà thấy ấm ức. Sm bỏ qua tớ một cách không thương tiếc thế hả. Vụ ăn trưa này phải có tớ và nhím chứng kiến cơ mừ. Hôm qua cả 2 đều ko có mặt ---> smkt phải làm một buổi khác có sự chứng kiến của 2 đứa tớ.
    @Biển nhỏ: Em về nhà chạy, chơi với mấy đứa cháu được một hôm mệt phờ, 2 hôm sau thứ 7, cn 2 chị em em toàn nằm ngủ. Cơm mẹ nấu, bát mẹ rửa, thế mà chẳng đứa nào chịu ăn, mẹ mời cái gì cũng ko đắt. May mà còn vác được cái xác lên HN.
    Cả nhà có mỗi mình chị nhớ em thui, mọi người mải ăn chơi chẳng nhớ gì đến em cả.
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bản chất rùi cô nói làm gì cho thêm.........tủi
    Đến ngay như bọn tớ ở đấy, măm cái gì còn ko biết nữa là, choáng quá, cả dọn và chiến đấu trong vòng 25 phút và toàn tay là tay
    Đến hôm nay tớ cũng ko hiểu cái món bún bò đó nó có cái vị gì nữa hic hic
    Tên thanchet, trả tớ cái.............đùi gà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này