1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhớ làm rì, mệttttttt, ai bẩu cô không đi.
    Bi giừ là ít lôi kéo mời mọc nhá, đi thì cứ tự giác xông tới nhá. Cô phải biết lịch nhà mình kín hết roài, CN tiếp theo là của COmay rùi nhá, CN sau nữa thì tui nhá, CN sau nữa nữa thì hihihihi, mỗi tên một ngả rùi, ai không đi chơi thì ở nhà an dưỡng chuẩn bị sức khoẻ cho biển tiến sắp tới...nhá. Cậucứ kể chuyện cổ tích đi, hihihi, tớ hẹn hò rùi, hông đi thiệt...ráng chịu thui, hờ hờ
    Hôm nay đi tập sáng, gặp 1 tên cởi ...tờ rần ôm đàn óc gan đi tập thể dục, mắt mũi kèm nhèm thía nào nhìn tưởng Xung...giật hết cả...miền bảo chẳng nhẽ...Xung nhà mình gầy thía này seo, hôm qua ngồi măm bún khoẻ lắm cơ mừ...hoá ra hông phải
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Thật quá đáng ghê, cả nhà mải ăn uống không ai thèm nhớ đến là nhờ có 2 đứa mình khích bác ... à quên ủng hộ nên mới có vụ ăn cá độ đấy. Thế mà vắng mặt cả 2 đứa mình sông đà nhỉ, không biết Nhím cũng đòi bồi thường thiệt hại bằng 1 buổi khác.
    Mà ghét thế mình gọi điện thì không thèm nghe , nhắn tin là đang đói chưa được ăn gì thì kêu còn rau sống cả bún đấy chốc qua mà ăn , trong khi giờ đấy mọi người đang ngồi xem phim nữa chứ
    Ui túm lại là ghét lắm íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    @ Xung: Sozzi Nhím có việc đột xuất, hẹn gặp nhau hôm khác nhé
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Comay ơi, xem cái link này chỉ hành trình của 1 nhóm đi Phan nè (của chị QA đấy, thấy cái mặt to đùng) nhìn ...lê tê phê ứ chịu được...hic...nhất là lúc lên "Thiên đình" nhìn mây bồng bềnh dưới chân. Cố lên cậu, mai dậy sớm hơn nhá...tớ cuồng chân mún lao ngay lên đấy lắm rùi
    http://www3.ttvnol.com/f_233/654887/trang-40.ttvn
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ớ ngồi ăn mà cũng thấy áy náy thành ra ăn mất cả ngon ... Thiếu đúng 2 nhân vật "khai quốc công thần" của bữa ăn đó ... Phải có đền bù chứ nhỉ ...... Đền bù và tớ đi chứng kiến cho đúng với nội dung cá độ hôm đó
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em chào cả nhà mình ạ Chúc mọi người một tuần mới may mắn và nhiều niềm vui
    Tối qua em về nhà ăn bao nhiều là cơm, bố mẹ lại tưởng đi chơi quên ăn trưa nên mới đói thế Kỳ thực là hôm qua em vẫn chưa nhớ ra nổi là mình đã ăn được cái gì vào bụng trong trận chiến ác liệt đó ngoài mấy miếng dưa góp chị Cỏmay làm và vài miếng đậu fụ rán Thảo nào thấy bụng cứ trống trải thế nào ý
    Fim hôm qua hay nhờ Có ý nghĩa giáo dục cao nữa chứ, như em đã bảo ai đó ý "Sai một ly, đi một dặm" nhá May mà trời còn thương người tốt
    Nói chung, Kẻ tống tình "ổn áp" hơn "Sứ mệnh nguy hiểm" rất nhiều
    Ơi Nha Trang, mình lại muốn về Chị Biennho ơi, em chào chị . Em nhớ chị quá cơ Sốt ruột gặp chị nữa
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    À, xin đính chính 02 cốc trăng trắng đấy không fải là sữa chua mà là bột sắn vắt thêm chanh chị Smkt nhá Một thức uống ngon và bổ dưỡng cho mùa hè này, đảm bảo nhanh hết ... mụn
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, có phải đồng nghiệp với nhau nên có sở thích rống nhau khổng nhở - thích kể chuyện cổ tích giống Songda thía cơ. Hay là cậu mún mời bọn tớ đi măm vậy...chẹp...e...hèm...vậy thì tớ ngại từ chối lắm lắm...SD và Nhím thì dĩ nhiên đi rùi nhờ. BAo giờ và ở đâu hở cậu
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Sang trang 91 rùi, vậy mà.................chưa có con mồi nào để cho tăng trang ầm ầm nhỉ hí hí. Hôm nay có đổ móng tầng mới được ko hay là.............
    Nhím iu, hôm qua mọi người mong Nhím nhiều lắm, Xung ôm nguyên rổ rau để phần Nhím đến nỗi bẹp cả rổ rau rùi này, chắc hôm nay vẫn còn nhiều rau. Nhím thì chỉ ăn rau thui chứ nhỉ, ăn sao được thịt, Nhím mà ăn thịt thì khối đứa lôi Nhím ra thành Nhím xào lăn cho mà xem
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, đính chính...đính chính...cho thêm mấy gọc quay nữa, nhìn cái là nhận ra ngay ý mờ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sinh tố dâu tây ở đấy ổn đấy chứ trợ lý nhỉ, COmay ơi, ngon lém lém, hihihihi
    [​IMG]
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tèn tén ten, chị xuất hiện rùi đây, 01 trong những nhân tố khiến nhà CT tăng trang ầm ầm đây (nhưng chưa bao giờ sì pam nhé, Mod nhể)
    Trả lời câu hỏi của MT "hôm nay có thể xây nhà mới được không?" - Tại sao không, cả nhà nhể?
    Trả lời câu hỏi của Sông Đà: em đừng kêu than mà làm giề, như MT đã nói, đó là BẢN CHẤT
    Trả lời lời nhắn nhủ yêu thương của UNA: NT đang như 01 cô gái xuân thì rạng rỡ, đang chờ đợi UNA đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này