1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả là: Sếp vẫn chưa về, hề hề, mọi thứ, mọi người, mọi việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chị MT ui, MT không cần hồi hộp nữa đâu, vì chị đã chọn vị trí ngồi vô cùng lý tưởng, vô cùng thuận lợi, vô cùng vô cùng.... vì đằng sau chị không ai nhòm ngó được, trừ .... vách tường và cái tủ, hề hề...
    MT đừng hồi hộp nữa nhá, chú ý giữ mọi cảm giác tình cảm cân bằng, tránh sợ hãi, hồi hộp, quá buồn hay quá vui, hì hì, thế nhá, mẹ của Tina em[/font=Times New Roman][/size=3][/blue]
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    He he, mún tớ ko nói hử, trừ phi ko làm
    Đùa thui, ko nói thì thui, tớ sẽ..........nói kiểu khác, cậu ko ghét tớ được đâu, tớ dám chắc 1 điều là như thế, tớ dễ thương thế này làm sao mà ghét tớ được, cậu iu tớ nhứt còn gì nữa hí hí.
    Hôm qua vui nhỉ, nhưng chẳng được làm gì ngồi im 1 chỗ cuồng chân cuồng cẳng lắm hic hic. Mọi lần đến là chạy lăng xăng, lần này đến ngồi im 1 chỗ, hơi buồn 1 tẹo nhưng ko sao, đợi năm sau tớ sẽ...........hoành tráng cho mà xem
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô này, cô biết tôi có kế hoạch về quê từ đầu tuần, thế mà cô còn sếp lịch vào ngày hôm qua. Cô còn nói cái gì. Tôi ko thèm nói ví cô nữa. Bỏ qua luôn vụ sữa chua ca cao Hà Nội Phố
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    E rất chú ý giữ gìn sức khoẻ, nhưng e cứ để bình thường để rèn luyện cho Tina em quen với.........cường độ của cuộc sống nhộn nhịp hí hí.
    Bây giờ được chăm sóc kỹ lắm, trùi ui, mọi thứ cứ vây quanh lúc nào cũng...........ăn cái này đi con, nhớ uống cái đó đi nhé hic hic. Hơi mệt mỏi một chút vì phải vừa đi học vừa đi làm, nhưng hạnh phúc lắm
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có vụ sữa chua ca cao ở đây nhỉ????
    Cỏ may ơi, hay là 1 buổi chiều tan làm nào đó, chúng mình đi sữa chua ca cao đi, đi 1 chút thui rùi 2 đứa đi về đi học hí hí, tớ thích ăn sữa chua ca cao ở Hà nội phố lắm
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy là kế hoạch "02 mẹ con cùng làm luận án" diễn ra y theo dự định rùi nhá, Tina em sau này chắc học giỏi lắm đây, vì chưa biết chữ đã tập tành theo mẹ bảo vệ luận án trên cả đại học nữa cơ mừ. Thích quá nhỉ
    Nhân vật chính của buổi chiến khốc liệt hôm nay bựn làm báo cáo rùi, tình hình này Nhím và Sông Đà bít tính sao đây
  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Oài, oấy chà ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sáng rồi à ?
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này còn hay hơn cả đọc sách hàng ngày nhỉ.
    Còn mỗi chuyện nghe nhạc là em chưa thực hiện được thui, về đến nhà lại..........dán mắt vào xem phim, sao mà thích xem phim thế ko biết, cả ngày lao động chỉ có mỗi buổi tối được xem phim để thư giãn
    Cố gắng làm sao tháng 10 bảo về luận văn để.......ngon lành cành đào cho việc lấy bằng đã, chứ để hoãn thì.........lại tụt hạng mất. Ui trùi ui, cùng cố gắng nào
    @Nam: vào than 1 câu mà sao nghe não nề thế hử
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, vừa được thông báo chiều nay có buổi họp nhóm, làm sao mà bon chen đổ móng tầng mới được đây hic hic
    Đề tài nghe khoai quá "Xây dựng Brochure cho Công ty" với ý tưởng lấy cái nhìn từ Khách hàng chứ ko phải từ mình ra Khách hàng. Trùi, mệt phết, đúng là dịch vụ
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, thui câu bài tí ti vậy đồng thời vào chào mọi người để về làm con ngoan, măm măm với mami nào.
    Mấy hôm nay tớ thích ăn.........cháo sườn, cháo trắng, chít dở, ko khéo........móm thì.....
    BB cả nhà nhé, trong buổi trưa, những ai vào nhà được thì tranh thủ vào đi, ko đến chiều thấy lên tầng mới nhanh quá lại choáng thì khổ thân
    Mấy cái ảnh hôm qua, thực sự là vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ thấy lâng lâng..............cảm xúc khó tả khi không hiểu mình đã ăn những gì và đã.........góp tay vào những việc gì trong vô vàn những tay đua nhau như thế kia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này