1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    E ko ước như vậy, chỉ ước cho em Fz ko có ai rủ đi chơi, ko có ai rủ bon chen, ko có ai rủ măm măm, thế là tự nhiên nó trôi tuột cho mà xem. Cảm hứng đang dâng lên đầu tự nhiên, sữa chua ca cao ko??? hay.........miến cá ko??? thì cảm hứng nó chẳng tụt thê thảm à.
    Vững tâm chú ý, ko nghe đài địch nghe chưa
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, thêm bài nữa vậy, đã thế 1 mình mactoc sẽ tung hoành ngang dọc cho mà xem, ai lại để tình trạng đã đến bước này rùi mà vẫn...........dậm chân tại chỗ thế cơ chứ
    Sông đà, hôm nay cô đi đâu để tui bơ vơ vậy này, Sông đà ui
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, k0 phải chính nghĩa gì đâu. chẳng qua em bít sếp em cũng như em rất iu quý chị nhím và chị songda, và cũng rất nhớ 2 người này. Hơn nữa cũng có nguyên nhân sâu xa của nó cả . chả là có lần 4 ng ( đã điểm mặt ở trên) có đến nhà sếp em và măm bún bò cá lẻ rùi, cực kỳ vui nhá. Vậy mà lần này đông đủ cả nhà thì lại thiếu mất 2 nhân vật đã tham gia lần trước. Vậy làm sao mà hông bùn, hông nhớ, hông thương cho được
    Vậy nên có hẹn hò cá lẻ 1 buổi khác để đền bù đồng thời thể hiện tình cảm iu quí 2 ng đó thì cũng đâu có rì là lạ, em đảm bảo sếp em cũng đồng tình mờ , hìhì
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh này tinh mắt thía , đã viết nhỏ nhỏ để chữ vàng rùi mà vẫn đọc được ===> ác ma , ác ma
    Hehe, anh ơi, em mới hỏi xin anh thui mừ, có lấy thật đấy , nhưng đâu có bảo là k0 trả lại đâu . Em phải chờ anh đồng ý thì mới dám....... giữ lun chứ . Thui em hỏi lần nữa nè, cho em cái đó nhá, công nhận hàng xịn thật , nhá nhá, anh hbb nhá
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có tui đây. Sáng nay lỡ tay xoá đi mất mấy file dữ liệu. Lên mạng tim được một phần mềm recover mắt nhắm mắt mở down về, cài. Search tìm một hồi, xong xuôi mới biết bản dùng thử nó ko cho copy lại file vào HDD, Cú!
    Cô cứ yên tâm thời khắc quan trọng thế nào cũng có tui
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao lại có người giống mình quá chừng này
    Giờ làm bắt đầu từ 1h, nhưng hơn 1h30 tí, mình mới xuất hiện, xuất hiện rùi vào ngay nhà hoành tráng, kiểu như lâu lém rùi, chưa gặp
    Hì hì, MT ui, tình hình nè, chính xác chỉ có mình chị và em bon chen thui. Thui, chị nhường 2 mẹ con MT. Nhất em còn rì
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Huhu, chị mactoc à, em chỉ dám ước như vậy thui, vì giả như mà hông có ai rủ đi chơi, rủ bon chen, rủ măm măm.... nhưng đang làm bài bỗng có người nói một câu :" tớ sắp đổ móng tầng mới, cả nhà vào chứng kiến ..." hay câu gì đó đại loại như thía ... thì làm sao mà hông bon chen cho đc, làm sao mà ..... thui em k0 nói nữa
    @ chị biennho : em cảm ơn chị nhìu nhìu , hihi, nãy giờ em vẫn đang tích cực làm.. và có vẻ rất trôi chảy
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, đi đi.....
    Sếp em bảo còn dư 1vé tàu đấy, anh đi ví sếp em và chị comay luôn, đảm bảo cực vui ( tranh thủ rủ rê hộ sếp)
    Mà em nói nhỏ cho anh bít nè, đi leo fan hay k0 thì cứ từ từ suy nghĩ, nhưng anh có thể đi tập thể dục buổi sáng cùng chị comay đc đấy. 2 ng bắt đầu tập từ sáng hôm nay nè, đi cùng đi
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui, hết 15'' giải lao rùi, bon chen nốt bài này rùi đến trang 99 post tiếp Mỗi lần muốn post bài lại phải chuyển chế độ dùng ở unicode , ngại phết nhưng thui tất cả vì sự nghiệp post bài . Mọi ng xây nhà típ đi nhá
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Đang phân vân... em lại bắt anh đồng ý mất rồi. Mấy hôm cuối tháng đó quyết tâm nghỉ vậy. Kệ. Sẽ chả có chuyện làm việc vào ngày nghỉ này.
    @:Smkt ơi, tớ sẽ đi Fan đăng ký cho tớ nhé. Phải đóng phí thế nào PM cho tớ
    @Cỏ May: Em Fz nói ra lý do hấp dẫn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này