1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà Khỉ

    TỚ RẤT VINH DỰ ĐƯỢC SỰ ỦY QUYỀN CỦA SƯ TỶ XINH ĐẸP VÀ ĐÁNG YÊU NHẤT TRẦN ĐỜI ĐỂ ĐỔ MÓNG TẦNG MỚI VỚI SƯ HÂN HOAN, NIỀM VUI RẠNG NGỜI CÙNG LỜI CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC TỚI MACTOC VÀ ANH SQUALL...HAI NGƯỜI ĐẦU TIÊN NỔ PHÁO TRONG NĂM NAY VỚI HI VỌNG SẼ LÀ ĐIỀM TỐT CHO CÁC KHỈ NAM, KHỈ NỮ, KHỈ LỚN, KHỈ BÉ...CÙNG TẤT CẢ NHỮNG AI....LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ KHỈ​

    CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC MACTOC VÀ ANH SQUALL
    CHÚC NHA MINH NĂM NAY CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC NHƯ THẾ​
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Little faith brightens a rainy day
    Life is difficult; you can''t go away
    Don''t hide yourselve in the corner
    You have my place to stay
    Sorrow is gonna say goodbye
    Opens up you''ll see the happy sunshine
    Keep going on with your dream
    Chasing tomorrow''s sunrise
    The spirit can never die
    Sun will shine, my friend
    Won''t let you cry, my dear
    Seeing you shed a tear
    Make my world disappear
    You''ll never be alone in darkness
    See my smile, my friend
    We are with you, holding hands
    You have got to believe, you are my destiny
    We''re meant to be your friends
    That''s what a friend should be
    http://www.petalia.org/Songs/Shining_friend.htm
    sửa theo yêu cầu
    Được n_x_l sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 10/02/2006
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tó chẳng nhìn thấy cái biểu tượng kia mà nhìn thấy mỗi cái dòng chữ ký của Nhím thui....dài dài là...hay hay là...cứ như viết tặng cho tớ ý...iu thía không bít..."Hãy yêu nhau đi..."
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nhím sửa bài mau he he
    Chúc mừng chị biennho, đúng là chị hay nhường các em, chị thương các em thật, nhất là cái cô smkt ý, sao cô này ở đâu chui ra bon chen. Nhưng ứ thèm chấp, cứ chúc mừng nhà mới của chúng ta. Chúc cho những niềm vui luôn ở bên chúng ta, những nỗi buồn sẽ chia sẻ cùng nhau để nó còn tí xíu, mà đã còn tí xíu thì thôi coi như không còn nữa hê hê.
    Ừ, mà chúc mừng anh Squall chuẩn bị có một cô vợ xinh đẹp, đảm đang, đáng iu, ruyên ráng và.....................quá ư là tuyệt vời.........gần bằng mactoc
    Chúc cho các cô khỉ, cậu khỉ, các khỉ bé, khỉ lớn và gần như là khỉ đều được vui và hạnh phúc
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, mọi người có ghét tớ thì tạm thời hoãn ghét đi, vào chúc mừng Mactoc cho cậu ý lấy may đi chứ, sao mà tầng mới chúc mừng cho 2 người ý mà mọi người cứ lam le dọa nạt thế kia...xui bi giờ. Hoãn ghét...hoãn ghét lại cái nèo....hihihhihi
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mừng tầng mới rùi, mừng tầng mới rùi. Cả nhà mình yêu thương nắm tay nhau cùng nhảy múa hát mừng tầng mới nào, cũng là để cùng nhau hát mừng hạnh phúc của Mactoc và Squall, mãi mãi như thía này nhé, 02 em, luôn sống trong yêu thương và được yêu thương, luôn hạnh phúc và mãi mãi hạnh phúc, luôn vui tươi và tràn ngập tiếng cười như nhà Canh Thân vậy
    Tình yêu đầu tiên, tình yêu cuối cùng, tình vợ chồng - chồng vợ, mong sẽ là mối tình duy nhất cột chặt Mactoc và Squall đến trọn đời.
    CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC MACTOC - SQUALL
    CHÚC NHÀ CANH THÂN CỨ THEO TINH THẦN CỦA MACTOC VÀ SQUALL MÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG, NĂM MỚI SẼ CÓ NHIỀU NIỀM VUI MỚI, NHƯ NIỀM VUI 8/3 NĂM NAY, CẢ NHÀ NHÁ
    Cầu chúc mọi điều tốt đẹp, mọi may mắn sẽ luôn đi cùng cả nhà mình và yêu thương sẽ luôn tràn ngập
    (Hì hì, mấy khỉ nữ đừng rận chị nhá, chị vô tình xiệt mà, hì hì, mới thấy ở trang 99, tự nhiên bài mình thành 1000, có bít rì đâu, Sông Đà nói "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", chắc là đây, mình khù khờ seo[r33)])
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    iu Mactoc, chúc mừng hạnh phúc mactoc và anh Squall.
    tớ phải viết 2 bài để phân biệt rõ ràng yêu và ghét đấy
    sozzi nhé ko viết được nhiều, KTTrương lườm tớ, tớ chạy đây
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Iu Nhím nhìu nhìu, Iu Sông Đà nhìu nhìu
    Hì hì, nãy giờ 02 em có thấy chỗ nào trong người bị sưng không, hay bị đau không? Để chị gởi dầu ra nhờ Smkt đến thoa hộ cho nhá. Hay lém. Ở nhà cô nàng Tina mà rận mẹ, mẹ toàn làm vậy. Hôm nay cũng có 02 người, cũng giống Tina, nghĩa là hơi nhõng nhẽo tí, hơi trẻ con tí, gọi hoài không ơi hỡi, vì có nhiều con rận đang chạy trong người mờ. Chị gởi dầu ra nhá, Smkt thoa hộ cho 02 cô ý dùm chị nhá
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, phải học tập cách này của chị thui hí hí, sau này có con gái còn bắt chước, gọi là học hỏi kinh nghiệm.
    Dưng mà sao em mà rận mẹ em, mẹ em lại rỗi lại em, thế là em ứ rận được nữa, chẳng làm như chị đâu
  10. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha,minh la chong sap cuoi cua Mactoc.
    Han hanh lam quen voi moi nguoi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này