1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà mình ạ
    Trước hết, em chân thành xin lỗi mọi người, do thời gian qua có một số trục trặc kỹ thuật nên chưa thể sắp xếp mời cả nhà đi ăn được (cái này ko fải là vì ko có lòng mà là do những lý do khách quan, bất khả kháng, mong được ? cả nhà minh xét hi hi ). Nay, ngẫm thấy tình hình đã ? ổn định và điều kiện đã ? chín muồi , em xin trân trọng
    THÔNG BÁO (PARTY-RELATED)
    Mời cả nhà mình đúng 18h00?T ngày 22/02/2006, tức thứ 4, có mặt tại Nhà hát lớn để tập trung đi ăn chả cá, bù lại lần chúng ta đã bị ăn hụt trước đây . Để đảm bảo lần này được thành công, em xin đề nghị những ai đi được confirm để em đặt chỗ trước
    Địa chỉ là chả cá Thăng Long tại Đường Thành, lần này mong sếp giúp đỡ bằng cách cho thư ký số ĐT liên hệ
    Mong được gặp mặt mọi người đông đủ và đúng giờ . (Sự hiện diện của quý vị là niềm hân hạnh và ? hơi đau lòng của chủ chi hì hì )
    Thay mặt chủ chi (đã đồng ý vô điều kiện)
    Đã ký.
    Em Una_maldinista
    Alô alô, nhà Canh Thân nghe rõ trả lời alô alô
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe rõ và trả lời. Sau khi hỏi ý kiến em Una trên YM, tớ đăng ký 02 suất nhé. Una nói càng đông càng vui, càng hạnh phúc nên tớ ko lỡ
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chính xác là càng đông càng vui, nhưng mà càng ... đau ví
    Có khi em fải xem xét việc tìm thêm nhà tài trợ, nếu tình hình quá căng thẳng
    Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận đăng ký
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ĐÃ RÕ, MẤT TRÍ NHỚN
    Hơ, thế được kèm người à...đúng rùi, các cụ dạy rằng niềm vui chia sẻ là niềm vui nhân đôi...vậy mỗi người lại nhân đôi lên, càng nhiều người là lại càng nhìu cái nhân đôi nhỉ. Vậy thì bớ những ai đang ẩn cư, bớ những người cũ, bớ những người mới, bớ người ở xa, ở gần, bớ những ai có...liên quan đến nhà Khỉ...cập nhật tin tức khẩn cấp và NGHE RÕ...TRẢ LỜI
    Xong phần kêu gọi, đến phần...tự sự
    Khi tớ bắt đầu vào nhà thì kế hoạch vẫn gi có khồng...đến lúc tớ vào được thì mọi thứ đã ổn thỏa xong xuôi với món chả cá vào ngày thứ 4 (hic, tớ rất đau lòng lại bùng 1 buổi quý giá mà tớ dự định chia sẻ cho mấy đợt đi chơi sắp tới. Điều đó có nghĩa là môn này tớ rất có nguy cơ bị đưa vào sách đen, hic hic). Thui, tất cả vì Omi và Una, tất cả vì nhà mình và tất cả vì tinh thần?Canh Thân bất diệt
    Chẹp...mà nhân đây tớ tả thầy giáo môn mới này của tớ cho cả nhà xem nhé : Da trắng, mặt bầu bĩnh, má phúng phính đỏ hồng, người nhỏ bé, mắt luôn mơ màng ngắm trần nhà và đếm xem có mấy cái quạt, có mấy cái bóng đèn, xem cái nào đã hỏng ( vì có dám nhìn sinh viên đâu, nhìn bị nhìn lại chít liền). Khi thầy nói môi trên hơi...cong cong nhọn nhọn...vì thế âm thanh phát ra nghe rất là...nhiều âm gió. Thầy tớ sinh năm 78, hihihi, ai có ý định...cưa tán thì đi học cùng tớ nhá. Thầy nhìn xinh xắn, đáng iu lém
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Sđ đi đâu cũng đăng ký 2 suất nhưng lại không nhận đó là partner. Thôi thì bây giờ gọi là tạo tình huống tốt cho bạn nên tớ thay mặt chu chi đồng ý vụ này, tuy nhiên, lần sau phải nhận làm anh nuôi thì mới được đi nhá, không thì thui cho ở nhà nhá
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói với tớ là cậu rủ bừa một ông trong số mấy ông ê sắc trong phòng IT bên cậu đi đấy nhé. Có phải ông Thắng không vậy?
    Hì, đùa thôi. Chắc là rủ songda "phẩy" đi hả? Bảo nó : đi là phải có quà mừng đấy
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Con lạy ông đi qua con lạy bà đi lại .Ông bà thương con ông bà cho con một chút ....tình iu .
    Khổ thân quá .............hix hix hix hix.
    duuwng mà mọi người ơi tình hình của tui là hơi ban căng đây.Hix hix sau cái vụ Valinhtinh vừa roài tui chẳng còn hứng thú j nữa cả mọi người à.Chán roài chán bon chen roài muốn tu tỉnh một thời gian xem sao ?
    Hix hix hix
    Dưng mà còn cái vụ của Omi, roài còn cái vụ Cá Lăng của mình thì sao nhỉ.?
    Hix hix hix
    Nghĩ đến mà lại thấy thương tâm.
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm hì hì
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 16/02/2006
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ăc! Hôm nay Tớ vào nhà Canh Thân, không ngờ mấy hôm nữa lại có "Đại tiệc"....chậc! chậc! Dzụ này "Chiến binh lữ đoàn đỏ" lại......móp ví rồi Nghe "mời" thì muốn đi quá, dưng mờ không biết hôm ý có đi được không nữa.....không có dịp để phát huy "bản chất" rùi...
    Xin lỗi nhà CT là mấy hôm vừa rồi mải mê với cái "hồi ức" bên Du lịch với lại công việc đầu năm.... nên không vào nhà CT để chào hỏi mọi người, đừng bẩu là Tớ........
    thui! chả nói nữa!
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui khỉ lớn ui, sao lại có thể bỏ qua một buổi Omi hoàng tráng ra mắt em iu thế này được. Phải đi chứ, lại còn phải rủ thêm người nữa đi chứ như thế Omi và Una mới vui.
    Omi: Đúng là đồng hương có khác hiểu ý đồng đội thía, lần trước khỉ lớn ra măt em Only hỏi tớ là có cho ra mắt chung ko, em ý ra mắt với. Tớ nói thôi em bé hơn mấy anh chị ở đây ví lại đi mấy lần rồi nên ko phải ra mắt đâu. Cùng lắm mỗi lần đi tớ xin thêm một suất thế là em đường hoàng đi cùng, nhà mình hiếu khách mừ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này