1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    ui, ko vào thì ko bít..hoá ra còn phải đăng ký nữa ah.. mình số vẫn may thiệt... Una và ommi cho XUng đăng ký nhé.. 1+ suất nhé..
    nhân tiện thấy tranh của iem gì đó mát mắt quá.. thankss.
    Mà này thần chết, sao lại ăn cắp bản quyền chữ ký của tôi thế. hạ ngay đi nhé..
    Chào cả nhà...Buzzzzzzzzzzz
  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    chết nhỉ, em bít tôi mà tôi lại ko bít em nhỉ?? lạ quá.. em ah, anh máy đó bi h anh ko còn dùng nữa rùi.. em sang bên box đt ấy, vô khối các anh đang dùng sl, lại còn dùng loại vỏ gỗ nữa...
    mà anh Xung thì đúng roài nhưng ko phải nói lung tung đâu..
  3. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà nè
    HÃY YÊU NHAU ĐI
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Trịnh Vĩnh Trinh - Quang Minh
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
    Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tớ chạy về nhà vội quá...phù...mệt. Tớ nói nhỏ ví cả nhà là tớ trót...lỡ...khua tay múa chân bên nhà Đinh Tỵ nên phải chạy ngay về Hoa Quả Sơn nhà mình tránh cho an toàn có bề rì mọi người...cứu tớ với nhátớ là tớ sợ rắn lắm.
    Mọi người cứ bảo là 80 ví 77 kị nhau nhưng đâu có thế, tớ với anh tớ quý nhau cực kỳ, rất hiểu nhau nữa ấy chứ. Mà tớ làm việc với mấy người 77 đều rất suôn sẻ, hihihi, mỗi tội thỉnh thoảng hay khắc khẩu tí nhưng giải tỏa cũng rất nhanh...Vì thế tớ mới vừa chạy vào nhà Rắn ngó vì để cái Tiêu đề rất chi là......chẹp...chẹp
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - lắm điều hay!
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Thêm một chút lầm lì
    Thể nào em cũng khóc.
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi.
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay... ​
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hếlô cả nhà, em điểm lại cái nhá
    Chị Smkt ui, em đã tính em F84 vào rùi mừ
    Thêm 02 suất của anh Xung
    Vậy tổng cộng có 16 suất, em gọi điện đặt bây giờ đây ạ, chốt hạ rùi nhá Ai đăng ký muộn ráng chịu nha
    Hì hì
    Nhưng kể ra cũng ... đau ví fết đấy
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là tôi biết - Thêm một lắm điều hay. Thế nhưng thêm những 16 cái "một" thế này thì...có khỏi hay quá không,hix
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Hello cả nhà, lâu lém tớ mới vô được ttvn đấy, nhớ cả nhà wá.
    @MT: có tui khen cô nè, chẳng qua là từ hôm đấy tui ko vào được ttvn đấy chứ không phải không khen. Hôm đấy cô xinh lém, màu tóc đẹp nhỉ tui cũng thích màu đấy có khi tui phải suy nghĩ lại.Tiếc là cô bận wá, mà tụi tui lại vội về nên không kịp chụp kiểu ảnh nào cả . Hôm tới chụp bù nhé.
    Khen cô dâu nhưng chê chú rể nhé, cười toe toét, thấy CT vẫy lia lịa
    @Thư ký và thư ký rể: sếp thì đương nhiên có mặt rùi 2 em nhể, có cần thiết phải đăng ký ko 2 em ưi?????????????
    @Cỏ May: cậu khoẻ chứ, quà tớ đâu??????????
    @ Fanmatic: lâu lém mới thấy em nick kia của em đâu rùi thế
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một ...... lắm điều
    .... hay
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Các cô Cỏ may, Hoa, Mactoc .... tình hình ban căng vụ các cô nhờ tui lắm. Chẳng hiểu sao đợt này mọi người lại thích mua thía, hỏi ai cũng muốn mua, hichic. Mỗi suất lại ko được nhiều. Tình hình này so le sớm các cô cho chắc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này