1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tôi thì đơn giản thôi.Tôi cứ chờ ở bên này.
    CÒn lại là tùy thuộc mọi người bố trí và sắp xếp thời gian quá bộ sang BN thoai.Tôi sẽ cố gắng đón tiếp chu đáo mà.Chỉ càn mọi người chốt lại cái thời gian cụ tỷ là dduwocjw roài.
    ke ke ke ke ke ke ke
    (Nghĩ đến mà lại thấy đau đớn cỗ.....lòng)
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này ko lộn xộn đã quyết định rùi. Mà cô đã thấy nhà CT chậm chạp trong ăn uống bao giờ chưa
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy nhà Canh Thân chậm chạp trong ăn uống bao giờ, nhưng vì những lần đó có mactoc, còn lần này, sao lại có thể thiếu được nhỉ. Cứ thử mà xem, hơi bị khó đấy hê hê
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mactoc hơi coi thường đồng bọn đấy. Lần này Mactoc nhướng mắt lên mà trông nhé, hehe.
    Ngày thì đã có, chủ nhân xịn cũng đã ok, chỉ chọn giờ hoàng đạo để Bắc Ninh tiến thui.
  5. Bà này đúng là bản chất, vừa muốn sướng vừa muốn ăn. Phải lựa chọn thôi, không thể muốn cả hai được đâu! Muốn ăn thì bỏ sướng mà muốn sướng thì bỏ ăn àh
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lòng tham của con người là vô đáy mà em. Cả 2 đều là option tốt, sao có thể vì cái này mà bỏ cái kia trong khi mình vẫn có khả năng thực hiện cả 2. Đấy phải gọi là phương pháp lựa chọn có tính hiệu quả cao nhất. Và theo chị, theo tớ là chúng ta nên đi vào ngày chủ nhật 26/3 có 2 lý do
    1- Chủ xị vừa lĩnh lương, đảm bảo ăn uống thả phanh
    2- Đông đủ mọi người (trong đó có 2 thành viên quan trọng là Squall và mactoc)
    3- Tất cả chúng ta đều vui vẻ
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tham khảo ý kiến của thần chết tớ đưa ra 02 phương án để mọi người lựa chọn.

    1. 8h, Khởi hành từ Nhà hát lớn HN, sau đó đi chơi chùa Dâu, Búp Tháp, làng tranh Đông Hồ (Cánh thị xã Bắc Ninh 17km) sau đó trưa quay về Bắc Ninh ăn thịt chim.
    2. 8h, Khởi hành từ Nhà hát lớn, đi lên Bắc Ninh, đi thăm đền Bà chúa kho (ngay thị xã), chơi vòng quanh thị xã (nếu muốn), rồi thịt chim .

    Ăn xong Thần chết mời cà fê Bắc Ninh rồi về.
    Mọi người cho ý kiến, sẽ chốt lại vào cuối tuần, đi sớm về sớm nghỉ ngơi hôm sau còn đi làm
  8. thanchettc

    thanchettc Guest


    1. 8h, Khởi hành từ Nhà hát lớn HN, sau đó đi chơi chùa Dâu, Búp Tháp, làng tranh Đông Hồ (Cánh thị xã Bắc Ninh 17km) sau đó trưa quay về Bắc Ninh ăn thịt chim.
    Thứ nhất.Nếu đi chơi nhue vậy thì phải đi sớm,8h thì không đi kịp đâu.Sẽ không đi hết được.
    2. 8h, Khởi hành từ Nhà hát lớn, đi lên Bắc Ninh, đi thăm đền Bà chúa kho (ngay thị xã), chơi vòng quanh thị xã (nếu muốn), rồi thịt chim . [/b]
    Thứ hai.tui chỉ lo cái khoản dẫn đường và hướng dẫn viên thôi(Chi phí lễ chùa mọi người ráng chịu lấy) ke ke k e
    Ăn xong Thần chết mời cà fê Bắc Ninh rồi về.(Cái khoản này không có à nha)

  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ
    1- Phương án 1: Đi như vậy thì trưa ăn chim không ngon vì lúc đó đã muộn, đi từ đây sang đó cũng phải mất gần 60 phút, vì tớ đã đi 1 lần rùi, toàn con gái và chẳng đi đâu vậy mà cũng đến 11h mới ăn. Do vậy, theo tớ chỉ nên chọn 1 điểm mà đi thôi, rùi đến chỗ măm cho đỡ mệt
    2- Phương án 2: Chúng mình không cầu xin gì về tiền bạc thì không nên sang Bà Chúa kho, ở đây đi lễ để vay thực sự thì cả đời chỉ vay 1 lần, và có vay thì cuối năm phải sang trả, cho nên theo tớ nên quay lại về phương án 1
    Còn đi sớm về sớm chắc là không, tớ đoán cũng phải 7h tối là sớm sẽ về đến HN, lại đi măm măm nữa. Cho nên, đợi đến 26/3 đi cho khoẻ, dạo này mọi người ăn cỗ nhiều quá, ăn chim sẽ không ngon bằng cuối tháng đâu hê hê
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá cao đóng góp của mactoc dù mactoc ko đi, hehe. Tớ cũng nghĩ chỉ đi một trong 3 nơi: Chùa Dâu or Bút Tháp, or Làng tranh Đông Hồ, ko định đi cả 3.
    Nhà mình nhiều nữ ít nam nên tớ khuyến cao khách mời lần này ưu tiên nam, để làm xe ôm cho các khỉ nữ.
    Khỉ nữ cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này