1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy dạo này cả nhà thích bài này nhìu nên tớ đưa vào đây cho nhà cửa có chút miu zịch nè. Nhưng mờ tớ không tìm được link post trực típ lên nên cả nhà chịu khó kích vào link này nhé ( cả 2 đều được)
    http://www.vietvoice.net/music/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3828
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/560/index.aspx
    CÓ NHAU TRỌN ĐỜI ?" Đức Trí
    Ca sỹ: Hồ Quỳnh Hương
    Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay
    Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi
    Nhìn làn mây bay gió lây
    Dòng nước ngừng trôi đến nơi xa xôi
    Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai?
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau
    Mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau
    Anh ơi nhớ chăng?
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Mơ đến anh thức giấc bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời

    Mong nhà mình năm nay ai cũng được hạnh phúc vui vẻ như bài hát này, đặc biệt là MT và anh Squall
    @Songda: Mất từ lúc trước khi gặp các cô rùi, nhưng các cô và tui đều hông để ý thui, hic. Tui về thẳng nhà lun mờ, có đi đâu đâu
    @Comay: Tớ không bít mua nó ntn
    @Chị biennho: Xe em là xe DreamII chị ạ...hichic...em đen đủi quá cơ
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bờ bờ nhà ta có tâm sự gì chăng. Nói ra đây mọi người giúp cho, vấn đề của cậu chắc chị biennho khó mà giải quyết
  3. Flirt_Guy

    Flirt_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0


    Cứ gặp đi, bạn sẽ thấy Huong_co_may không như những gì bạn tưởng tượng đâu...he he....bạn lại nhầm Huong và Hoa rồi.......Huong khác Hoa ở chỗ Hương đanh đá lắm!!!! Nhào vô là uýnh liền!!!
    [/quote]
    ... đấy đấy ... ui dời ... mồm dẻo chưa kìa khiếp quá
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Xui dại cái rì hử H bẩn bẩn (đó là chị gọi theo nhà mình, chứ ko bít em không tắm đâu nhá).
    Dạ xin báo cáo ví "anh" H bẩn bẩn là cái việc cần tư vấn thì em đã tư vấn từ lẩu lâu rùi ạ, không chờ phải đến "anh" H bẩn bẩn nhắc nhở em mí bít ạ
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Con ma Ynot dạo này không dám dùng nick kia lại dùng nick này hù doạ chị em hử. Không hiểu đứa nào dẻo hơn đứa nào đấy, gớm, chỉ có câu là khéo thôi he he
    Cậu ơi, sao giống ý tưởng của tớ thế, đang đi tìm link để post bài này. Bài này không nhớ hồi ở tầng mấy tớ đã post rồi đấy. Còn cái xe, cậu cứ vác xe ra đó, nó sẽ chọn cái giống và lắp cho cậu, cậu chỉ việc trả tiền, thế là xong
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    ... đấy đấy ... ui dời ... mồm dẻo chưa kìa khiếp quá
    [/quote]
    Sao ấy lại biết cái mồm của Huong_co_may mềm như kẹo kéo vậy?
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    Sao ấy lại biết cái mồm của Huong_co_may mềm như kẹo kéo vậy?
    [/quote]
    2 phạm trù, mềm và dẻo hoàn toàn khác nhau. Sao cô lôi ra lệch như thế này. Thỉnh thoảng bon chen vào 1 phát là y như rằng..................sì pem
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này tớ cáu hơi nhiều, hichic. Vừa nói chuyện với một chị ở chi nhánh. Chị ấy nói "em cứ từ từ nghe chị nói, chị hỏi em cơ mà em ko cần phải nói to thế đâu". Mình có nói to lắm đâu nhỉ? Chỉ hơi to chút thui. Hôm qua nhím giúp giải xì tress xem ra chưa được mấy, các cô còn lại giúp tui đi nào. Chỉ cần phát huy tinh thần nhím tối qua thui, nhím nhỉ. À cả Smkt nữa chứ.
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạh, em mới ở quê ra nên dạo này mù thông tin
    Nhưng vừa vào đọc ngay bài này nên em bon chen tí tẹo.
    Cho em hỏi chị songda là : ai đấy ạh??? Cho em làm wen với
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là đến thời kỳ hâm toàn bộ. Thế nên cách tốt nhất là đi chơi nhiều và........nói nhiều. Tớ cũng đã có time như vậy. Cơ mà cậu đã có smkt với Nhím rùi mà vẫn không hết à. Có ngày cáu bẳn là chuyện bt thui hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này