1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... lày lày lói xấu cái gì đấy hả ???? Đạp phát chết giừ
    To phobien: dùng web này mà chat YM nè:
    Http://meebo.com <=== chat web tuy ko thích bàng Yahoo messenger (bản donwload) nhưng chat cũng được.
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hàng độc trong ngày .....
    [​IMG]
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ông chú tôi bảo " Canh Thân là thù dai lắm, đừng có lấy vợ Canh Thân "
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hôm qua đi ăn ... chim ở BN thiệt là ngon hết sức, cám ơn anh Thanchet đã hiếu khách và nhiệt tình với nhà CT, tạo điều kiện cho mọi người ... chơi, ăn, uống, nghỉ ... một cách thoải mái Đảm bảo sang tuần lại có sức khoẻ dồi dào và nhiệt huyết mới cho ngày vui của chị Mactoc và anh Squall
    Cám ơn chị Smkt và em F84 đã có món quà Huế ... tuyệt vời, và rất vừa vặn
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7....Ngày xuân phơi phới.....Họ nhà "khỉ" mở chuyến dã ngoại ven đô........
    Một chuyến viếng thăm những địa danh nổi tiếng của vùng đất
    linh thiêng mang đầy dấu ấn của Triều đại nhà Lý......Nơi có dấu
    ấn của Lý Thái Tổ, Thái Tông và bà Hoàng Nguyên phi Ỷ Lan....
    Vùng đất BN trù phú đã hiện ra trước mắt.....dưới làn sương
    sớm và những hạt mưa xuân gợn bay.......
    [​IMG]
    Chúng tôi gặp Hội rước Lễ mùa Xuân của làng Canh.........
    Những cụ ông nghiêm trang...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cụ bà tha thướt, kín đáo..........
    [​IMG]
    Hội rước Ngựa thiêng xuống sông "uống nước"....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những lọng vàng, lọng đỏ và Bài vị nghiêm cẩn diễu hành....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....."Bu" nó ơi, về trước lấu cơm để tôi đi rước Thánh nhá......
    [​IMG]
    Gớm! Nhìn "bu" nó tha thướt thế kia......Tôi là tôi yêu quá cơ....
    [​IMG]
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, dạo này nhà mình xôm ghê ha, post ảnh ầm ầm, thế là tự nhiên em ví sếp em mất quyền độc quyền post ảnh rùi (tranh thủ nhắc khéo cho cả nhà bít là sếp em mở đầu trào lưu post ảnh đó )
    @anh hbquang: anh ui, ảnh đẹp nhỉ, hihi, hôm qua buổi tối í , anh thanchet mới tiết lộ rằng thì là mà anh í chưa đi đg đó về BN bao giờ , và như thế có nghĩa là cả nhà CT bị đưa ra làm vật thử nghiệm con đg đó, kể cả cái lối rẽ xuống nữa (may mà em k0 bị làm sao , k0 thì anh thanchet k0 bít sẽ biến thành kí rì đây ) . Nhưng may mắn cho anh í là con đg và cảnh vật trên đg đều rất đẹp, cho nên tội này đc xí xoá liền
    @thanchet: nhân tiện thanh kiu anh thanchet vì đã cho cả nhà một vụ BN tiến vui vẻ như hôm qua , đáng tuyên dương, và nhắc anh lun điều sếp em bảo anh í , sẽ sớm đc thực hiện
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Xem rước và vui đùa......các cô "Khỉ" nữ cứ tấm tắc khen
    các anh trai làng đẹp giai và khéo đùa.....Còn các anh trai làng thì:.....Chao ơi người Thủ đô có khác! Xinh quá....đẹp gái quá !!!
    Ven đê, một vườn hoa cải nở vàng dưới gió xuân.......
    [​IMG]
    Triền đê cỏ mượt mà với những bụi tre vươn lên đầy sức sống vững chãi....
    [​IMG]
    Chúng tôi ghé thăm chùa Bút Tháp.....Cánh cổng chùa uy nghiêm đầy sự bí ẩn và linh thiêng.......
    [​IMG]
    Và đây, những kiến trúc đặc sắc thời Lý Trần được thể hiện ở Gian chính điện, những mái cong của chùa..............
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bút Tháp cao vọi vươn thẳng lên trời xanh....
    [​IMG]
    ........Ô ! Cái cây trên nóc tháp nó mọc ở đâu ra vậy? Nứt chóp tháp rùi kìa....
    [​IMG]
    Mầm Xuân nảy lộc và Hoa súng, Hoa Lựu rung rinh trong gió....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Á à! Cái "cậu" thanchettc to xác này......Dám vậy à! Ui chời ơi, May cho cậu đấy! hôm qua cô em út dễ "xương" với cô smkt dịu dàng mà bị làm sao thì......Tó thề sẽ đá đít cậu mấy phát cho "sưng" luôn khỏi ngồi mà "điều hành" cái Cty BVCEPN trên TTVN.....
    Ặc! Dưng mà phải công nhận buổi đi chơi BN hôm qua vui.....Chim cũng ngon nữa....
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    @ Mactoc: Hôm qua về nhà, chui vào phòng phụ huynh, cầm quả thiếp vuông vuông, đỏ đỏ, chữ Hỉ dập nổi. Mở ra
    2 con chúng tôi
    Phạm Hồng Nhung - Nguyễn Công Quỳnh
    Cái tên nghe quen quen vậy ta ... 1 hồi suy nghĩ... À hoá ra là tên 2 người!
    Lí do vì sao cái thiệp lại ở trong nhà tớ?
    Thì ra Bố cậu làm ở Viện Công nghệ sau thu hoạch, chính xác bây h là: Viện cơ điện và CN STH chứ nhỉ . Cũng hơi lạ là tại sao chúng ta ko biết nhau sớm hơn
    Chúc cậu đám cưới vui vẻ và hạnh phúc! Gớm, hôm đấy tớ sẽ hỏi phụ huynh xem cô dâu có xinh ko hề hề
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hix xúc động đậy quá trời.Phải công nhận là mình cũng thấy vui.Hix, vui lém.Chỉ vì có một chút thay đổi nhỏ củ mình mà mình vẫn cảm thấy áy náy là không đi cùng mọi người trọ vẹn cái lúc đi thăm cảnh ấy.Mà may cho mình đó gần chỗ mình làm nên có thể té về hihii.Nếu không thì quả thật mình chả biết làm thế nào với mọi người nữa.Cơ mà hôm qua về làm nhưng mà hôm nay vẫn bị nhắc nhở là sao lại về muộn thế.Hihihi nhưng mà không sao.
    Chủ yếu là thấy mọi người vui thì mình cũng vui roài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này