1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ can cậu...hít..hít...nhà mình còn mỗi 2 cậu ý là male...Cậu cứ dọa nạt như thế đến lúc đi những nơi tỉ dụ như chợ Viềng lấy ai làm...hoa tiêu...buồn tay buồn chân lấy ai mà...tập thể dục. Thôi, cậu tha cho cậu ý...hít..hít...không kẻo cứ có Hoa là không có Hbb thì thiệt hại lắm thay. Nhất là mấy cái vụ sắp tới ý...Omi này, cá Lăng này, anh Squall này và còn rất rất nhìu cái...ba chấm nữa...bọn mình mà không gắp kịp thì vẫn còn cái kho dự trữ là cái bát của cậu ấy (tên này gắp nhanh lắm) nên tớ...can nhiều lít
  2. em đây chứ chấy đâu mà chạy chứ, chẳng qua là em đang tìm cái thứ mà chị đang mong chờ đó chứ. Tặng bà chị nè:
    Câu chuyện tình tôi - Hiền Thục:
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 11/02/2006
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sao gọi là sung sướng, phải gọi là quá sung sướng í chứ, đang toét miệng thía này này, và ngây ngất niềm vui lan tỏa, chẳng làm rì cả, đã vậy sáng nay Sếp bận việc rùi, mình tha hồ mà hoành tráng nhá. Khổ, rà rùi mà cứ khoái khen, thía mí chít chứ, thía mí bị cái em Smkt rịu ràng dụ chứ, để mình là chất xúc tác cho mấy con rận đò đầy người Sông Đà, hề hề
    Ah, sao Sông Đà lại ngồi gần em, Smkt ui?
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Khoai thật máy PC cứ phập phà phập phù.Lúc được lúc không.
    Mà có lẽ mình cai dần đi là vừa roài nhỉ?
    hix muốn đi chơi xa xa cùng mọi người trước luc nghỉ hưu quá trời.
    Ka ka ka ka ka ka ka
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bye bye cả nhà, chị về đây. Khi gần về, mạng lại trôi chảy mí ghét chứ
    Chúc cả nhà ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ thoải mái nhá. Hẹn gặp lại thứ 2
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em chào chị biển nhỏ,chị được nghỉ sớm thế à.Em chiều mới được về .Thôi chúc chị nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé.
    Mọi người ơi không có ai online nữa hay sao thế nhỉ?
  7. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC MACTOC VÀ ANH SQUALL!

    Hê, sorry vì hôm nay mới biết lịch của mactoc và anh Q. Thấy nhà mình lên tầng nên vào bon chen tí.
    @Bạn gì vợ anh Nico78: Vừa nhìn thấy bên hội Bọ cạp, sang đây đã thấy đồng chí này ở nhà mình, không biết tham gia nhà mình đã lâu chưa (dạo này mình tệ quá). Hôm off vừa rồi của nhà mình, bạn này có tham gia không nhỉ? Nếu có mà mình không đi thì tiếc quá
  8. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic,buôn dã man con ngan..vưalòdở bài 92bụp phát đã sang tầng mới..
    Mấo mọi người chucmừng mactoc sớm thía ..làm anh squa buồn quá ko thấy lomặt...mọi ngườilođôi tiền xu đi..
    " MT:: 1.2..5.12..... 1231223 ... mấy rồi anh..
    SQ:: anh ko nhớ, đếm lại nhé..
    MT+SQ :: 3..2..1..234. hic bọn nào chơi khămvợ chồng mình thía này... ""
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là chơi khăm mà là chơi hàng độc. Đề nghị các cô cậu làm ngân hàng, kho bạc chuẩn bị tiền xu 200đ để đổi cho toàn bộ nhà CT. Phen này mactoc và anh Squall không khéo đi vào kỷ lục Ghi net chứ chẳng chơi
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, tui đang lang thang dưới NĐ ví cô Smkt, sau khi đi ăn 2 bát 1 phở gà, thịt đùi, da giòn và thơm, 1 bún giả cầy... ngon ngon. Tui rủ cô ấy đi cà fê, cô ấy cho tui uống ngay trà chanh ở quán internet, trà chán kinh khủng nhưng may mà còn có internet để vào nhà mình. Xét về khía cạnh này có thể bỏ qua tội cho cô ý, hí hí.
    Trưa nay quay lại HN và sẽ phải chui ngay vào cơ quan, hichic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này