1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Là em đó cậu, ko phải bạn, mấy lần em ấy đi với nhà mình cậu đều ko đi. Lần sau em ấy đi tớ gọi cậu, cậu phải đến nhà. Mà cậu quen cái anh chàng Nico78 ấy hả.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đồ...mọi rợ, đồ bản chất, đồ...ba chấm. Không còn gì để nói với cái cô siêu NGỦ, siêu ĐIỆU này nữa.
    Có ai đời đi ăn sáng mà ăn liền 1 lúc 2 thứ ai nơi gần xịch nhau như thế kô. Ít ra cũng như nhà mình hôm trước đi đến chỗ thứ 2 phải mất 1 thời gian hò hét cho tiêu hao năng lượng chứ. Đây được ăn lại còn....ẹo ẹo...chậc chậc...Cái cô này đi hội mà điệu lắm cơ, người lúc nào cũng mềm oặt ý, chuyên gia...dựa dẫm (giống y chang tớ), động 1 tí là "Ui tớ mệt quá", "Ui tớ mỏi chân quá", "Ui cho tớ dựa 1 tí", "Ui tớ bùn ngủ quá"...Khiếp quá cơ, mệt quá cơ...(hic hic, trong khi tớ cũng muốn thế lắm chứ bộ)
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui cậu ko biết là chỉ hơn nhau đúng 01 giây là người chiến thắng à, giống như chị biển nhỏ hôm trước chỉ hơn tớ có mấy giây thôi . Tớ chỉ cầu nói trước cậu thôi là lời cậu nói ko còn mấy giá trị nữa rùi đằng này Cậu còn ko nói ra thì cậu ráng chịu, chứ đâu phải tại tớ .
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chị ui, đúng tinh thần hôm qua chị bảo em, may em bị say xe chứ không lúc về nằm bon chen ví em em đá viu cô ý xuống đất roài. Khôn lắm chị ạ, cũng biết đường chui nằm ngay sát trong cùng chứ không xác suất...gặp đất mẹ là cao lắm ý. Hôm qua lên xe rận bị say xe rụng hết roài, hiihii, hờ hờ, có rận em bỏ rơi ở bến xe lun ( mang tiếng ở ND 5 tháng mà hỏi bít có mỗi cái....nhà thờ lớn, hít...hít...SOngda dở hơi, chị nhờ)
    Chị ơi, em nói nhỏ này...giữ ruyên cho cháu em đỡ sợ chứ cứ cười kiểu này....Tina ...ế mất, hihihihihi
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mot ngày cuối tuần buồn chán,Đã đen đủi lại đen đủi thêm.Mình còn có 500k trong tài khoản.Hôm nay đi rut nốt để off cùng box KBC nàh mình. Thế mà không biết dớ dẩn thế nò mà khi sờ đến tiền lại chẳng thấy đâu.
    Thế có đau sờ cau không cơ chứ.
    Chán.
  6. thanchettc

    thanchettc Guest


    Bản chất dã man.hix
    [​IMG]
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui nhà cửa vắng vẻ thế này sao? Viết một bài từ 7.30 đến giờ vẫn chưa xong, chưa post lên được, hic hic.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ bon chen ví nhà mình tí tẹo, chốc tớ phải đi đám cưới roài...hic, hôm qua đúng là phải làm xiếc trên đường với cái hộp quà to đùng, lại còn không biết đường, gọi điện hỏi rồi mà vẫn phải chạy tới chạy lui cái đường đê hoang vắng tới mấy lần...thế là xong cái áo trắng của tớ vì cái xe đỏng đảnh nó vẩy tuốt luốt từ đầu đến chân.
    Tớ chẳng bít đến lượt mình thì thế nào chứ không bít bao nhiu lần tớ chia sẻ với bạn bè người thân cái cảm giác ...đêm tự do cuối cùng roài...chẹp chẹp...ai cũng giống ai mà...cũng chẳng ai giống ai. Nhưng đều lo lắng và khó ngủ, hic...cứ vừa nhắc nhau ngủ đi thì chỉ 3 giây sau lại nói...Chít dở...nhưng mà đúng thật là cần những người bạn, người thân bên cạnh vào lúc ý.
    Mactoc hùi hụp không hở Mactoc, sắp đến rùi, nhanh thế nhỉ.
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào mọi cả.Chúc cả nàh một tuần làm việc mới tot đẹp.
    @Smkt:Vốn đã bản chất sẵn mà.Nên có bản chất thêm chút nữa cũng chả sao cả.
    He he he he he.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng có rất nhìu người nhà mình đứng chào cờ đầu tuàn ở ngoài box...Thế mờ không ai thèm vào nhìn ngó, dọn dẹp nhà cửa buổi sáng... Xấu tính quá đi mất, ghét bi giờ nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này