1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lại định chuyển chỗ làm hả em.
    Chẹp, tình hình lấy chồng rùi bây giờ phải tự lo kinh tế. Lương đang làm thấp quá, có ai có chỗ nào lương ngon ngon 1 tí không giới thiệu cho tớ với, đói rồi đói rồi, vất vả 1 tí cũng được, nâu vấn đề hê hê
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác á, túm lại là như ở nhà mình thôi. Thi thoảng thì hơi ngượng ngiụ vì chưa quen lắm. Việc đầu tiên về nhà chồng là đun đầy hết các phích nước (vì chẳng biết phải làm gì) cứ ngồi đun thôi
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cũng đang cố tìm một chỗ nào đó có thể ổn định rồi tìm vợ.
    Em mà lấy vợ thì vợ em không phải đun nước mà không có lý do. Thế chị phải mua mấy chữ Nhẫn để tặng gia đình nhà chồng vậy?
    Hôm gì em nói chuyện với con bạn cấp 3 đã lập gia đình (đã lấy chồng). Nó bảo mẹ em dễ tính, không để ý chuyện con dâu. Em sẽ mang điều này đi "quảng cáo" để cô nào bị em tán đổ còn yên tâm
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    He he, công nhận là chị thấy mẹ em tâm lý mà chiều chồng chiều con thật đấy, cô nào mà làm con dâu thì..........hết ý hí hí.
    Chị chỉ việc mua 1 chữ Nhẫn dành cho.........chồng chị thôi
    Cố gắng tìm vợ đi, việc thì từ từ cũng được
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao lại buồn thỉu buồn thiu vậy này, chẳng ai ngó ngàng gì đến nhà mình hết. Thôi mactoc đi dọn dẹp quét nhà sạch sẽ xem có ai ghé qua chơi cho vui cửa vui nhà. Dạo này người trong nhà bận làm ăn, lo kiếm xiền, lo kiếm chồng kiếm vợ nên đi bụi hết rùi, mỗi mactoc ở nhà trông nhà, ngoan ghê
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu k0 spam rùi chị mactoc nhỉ
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, vậy thì.....tiến hành đi thôi
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏằ dặng em nhỏằ> cỏÊ nhà wĂ LÂu lâm rại chỏÊ gỏãp ai cỏÊ, nhỏằ> thỏ
    PS: Anh Khỏằ? lỏằ>n: Em chỏÊ 'ặỏằÊc gỏằưi ỏÊnh gơ cỏÊ
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ặ hôm nay thỏằâ 6 nhỏằ?, thỏÊo nào mà thỏƠy ... mỏằ?t thỏ Mà nhà mơnh toàn "ngặỏằi Viỏằ?t trỏ** lỏãng" nhỏằ?
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phải về đi công chuyện rồi.
    Ngày mai nghỉ làm để lo việc nhà. Ngày kia, tức Chủ nhật ngày 12/3 đôi vợ chồng trẻ đi.......đập mật và gặp mặt anh chị với bé Na. Có ai nhắn gửi hay quà cáp gì liên lạc nhanh nhá. Còn tớ là món quà lớn nhất của nhà mình rùi, nên tớ chỉ mang tớ vào thui hí hí. Chị biennho chờ em nhá, chuẩn bị danh sách, duyệt lại kỹ càng đi nào. BB cả nhà nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này