1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ặ, không có ai trỏÊ lỏằi à Thui, 1 lỏĐn xơ pam là thỏƠy Ăy nĂy lâm rại
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    2hôm nay em k0 thấy chị songda rùi, nhớ chị í rùi
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá rồi. Về nhà đi ngủ thôi.
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ... nhà CT vắng lặng như tờ, chạy vô phá phách 1 chút rùi lại chạy ra
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Miu zíc nào
    Con đường màu xanh
    Lệ Quyên _ Lê Hiếu
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi uống cafe với thằng bạn. Nó trình bày hoàn cảnh xô đẩy phải cưới vợ gấp . Vậy là thằng bạn thôi đã thôi rồi. Nước mây man mát....
    Bây giờ lọ mọ sang box hạnh phúc gia đình kiếm thông tin về chuẩn bị đám cưới cùng nó. Tìm hiểu trước luôn để khi cưới còn đỡ bỡ ngỡ. Trong cuộc sống có nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi một giai đoạn phải thay đổi bản thân để thích nghi. Tâm sự của một thằng đi tìm chỗ tổ chức đám cưới : "K ạ! Đi tìm chỗ tổ chức mà tao cứ cảm thấy nâng nâng đấy!Tao ko nghĩ là đám cưới của tao đâu". Đến bao giờ mình mới có cái cảm giác đó nhỉ. Chả biết tâm trạng bà chị Mắc Tóc thời gian trước thế nào.
    Tiện thể cũng hỏi luôn bà chị có thông tin gì về việc chuẩn bị tổ chức đám cưới PM hoặc post ở đây cho em tham khảo cái.
    PS: Nhắc lại, nhu cầu cưới vợ của Cyber rất là lớn
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chúc m­ừng mắc tóc và anh Squall nhé ( mặc dù hơi muộn ). Hôm 2 người cưới ngày đẹp thế nào mà 2 nhân công ty Kat cũng tổ chức trùng giờ. Hihi, mình chứng kiến từ ngày 2 người mới quen nhau thì phải, nhanh thế, chúc 2 anh chị sớm có cháu để sau họp nhà Bính Tuất nhé .
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúc cỏÊ nhà CT có nhỏằng ngày nghỏằ? cuỏằ'i tuỏĐn dzui dzỏằ và ....hỏĂnh phúc "gỏĐn gỏĐn bỏng" mactoc - squall Nỏu không thơ câng hỏĂnh phúc...kiỏằfu khĂc nhỏằf
    Ui chao UNA ặĂi....Anh bỏưn quĂ! Mà gỏằưi qua Email trên yahoo thơ dung lặỏằÊng cỏằĐa hỏằTp thặ chỏằ? chỏằâa 'ặỏằÊc có mỏƠy cĂi ỏÊnh là 'ỏĐy chỏãt....nên lỏm lúc phỏÊi gỏằưi mỏƠy lỏĐn....Nó chỏĂy câng lÂu nỏằa...Vơ thỏ nên 'ôi khi hặĂi lặĂ 'Êng...
    Thui thỏ này nha! Anh sỏẵ cỏằ' gỏng gỏằưi cho mỏằi ngặỏằi nhỏằng bỏằâc ỏÊnh anh cho là 'ỏạp nhỏƠt...Nhặng mỏằi ngặỏằi ai có nhu cỏĐu thơ PM cho anh 'ỏằ<a chỏằ? Email......

  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 - đi ra đi vô chỉ 01 mình, bùn quá, hu hu hu
    Chiều mai, lần đầu tiên "diện kiến" 02 đại diện của nhà Canh thân đây. Chà, hồi hộp quá chừng. Không bít cái hẹn ví vợ chồng Mactoc có thể diễn ra đúng như trông đợi bao lâu nay của mình hông đây, vì cháu yêu bé nhỏ của cả nhà lại "làm nũng" mẹ roài, ho cả đêm qua, hic hic, sao lại chọn cái thời điểm này mà bệnh cơ chứ
    Chúc cả nhà mình cuối tuần thật vui nhé. Cuộc gặp mặt khai trương này sẽ được chị tường thuật chi tiết vào sáng thứ 2, cả nhà iu quý nhá
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, em và trợ lý mới đi mua được ít quà gửi vào đó cho sư tỷ và cháu dâu theo đường ....xách tay...1 món chỉ có thời hạn trong ...3 ngày nên phải xứ lý ngay chị nhé, hihihi, còn 1 món lâu bền nhưng chắc phải săm soi 1 chút...nhưng em nghĩ chắc cái đó ba chị biết nhiều đấy...chẹp...hôm nay lặn lội tít sang "bên kia sông Đuống" để mua cho tận nơi tận gốc...mong chị sẽ được như thế.
    Hôm nay cảm ưn thanchet đã lang thang cùng 2 thầy trò thật vui và...e...hèm...tớ cộng cho cậu thêm 1 điểm A hoa. Nhắcnhỏ, trời lạnh nhớ mang ...kẹo cao su nhá...hihihihih.
    Cái quán ý đẹp nhờ...ao ước sau này có được 1 cái quán làm theo sở thích của mình, không nặng nề vấn đề kinh tế, mà đơn giản là làm theo ý muốn và phong cách của mình...trông coi và chăm sóc gia đình...rất thích nấu cơm và ăn cùng...ha sờ bần. Êu ơi, tự dưng mùi mẫn thía nhỉ (nhưng mờ thật đấy)
    Núi Thiên Thai có nhiều cây keo lá tràm thía, lá rụng đầy mặt đất, tớ nghía cho trợ lý được mấy kiểu trong máy điện thoại trông cứ như là cảnh ở nước ngoài ý, hoành tráng ra trò
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này