1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ới chị mactoc ở đâu thì về, ra mà xem anh nhà chị lấy nick của vợ post bài kìa
  2. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` sorry pót bài rồi mới thấy là đang log bằng nick mactoc
    Đổi lại nick cho đúng nè
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sếp em dạo này toàn sang xây nhà hàng xóm thui, chít thật. Sếp mà còn thế thì trợ lý lại ..
    Úi giời ơi, lại còn gọi ''nhà mình'' nữa chứ. Kiểu này coi nhà ng ta như nhà mình rùi... thế này thì chết, chết mất thui
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 17/03/2006
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em có bít sếp lun xây bên ý trước rùi nhà mình sau để sao hông, hihih, để nhà mình ...lên trước ý mờ. Đấy gọi là xuất phát sau nhưng về đích trước đấy.
    Chẹp, tại đang sang giao lưu để còn tiến hành vụ Ba Bể. Chiều nay em có đi mua balô ví sếp hông
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hix, em chào cả nhà, cuối tuần bỗng dưng công việc lại bề bộn ơi là bề bộn Lại thêm vụ hôm qua nữa Ôi, toàn món mình yêu thích chả cá rùi gì gì nữa ý hu hu Lại thêm cái máy ở nhà hỏng bàn fím không đánh được một số chữ, thành ra chẳng vào được YM, chẳng viết lách gì được
    Đúng là hoạ vô đơn chí
    Cuối tuần rùi cho em kêu chán một tí nhé
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
    Hu hu
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Buồn ơi ta xin chào mi, ...buồn ơi ta đang đơn côi, ... buồn ơi cho ta quên mau, ....buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa ....
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, có nhất thiết phải...mách lẻo sếp thía không nhỉ. Kiểu này lần sau sếp có vụ gì chắc phải suy nghĩ đắn đo lâu lâu mí quyết định cho em đi được nhẩy.... HÌ...đã bẩu là bán anh em xa mua láng giềng gần roài có nghĩa là anh em còn không bằng....có nghĩa là phải hơn tinh anh em tí tẹo...có nghĩa là chết mất ở trong lòng 1 ít thui chứ không chết mất hoàn toàn được đâu...có nghĩa là...còn típ theo cái gì thì chưa bít...hít hít...Cứ để đi Ba Bể về cái đã, mà tình hình lần đi này các bác Dê có mũi tên CHẾCH LÊN (hic, ban nãy nhầm) chạy đi hết rùi (chắc sợ núi rừng âm u...hihihi...hơi thiếu can đảm). Vậy chắc chẳng có cái rì để nghĩ ra típ nữa đâu.
    Ôi, Ba Bể...ta sắp đến với mi roài...hụ hụ...ho quá...
    [​IMG]
    NHÀ MÌNH ƠI, NHÍM BỊ XÔ XE. HIC, KHỔ THÂN THÍA, KHÔNG BIT GIỜ SAO RÙI, THƯƠNG GHÊ
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 17/03/2006
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhím ui, thế này nghe ban căng quá. Tớ lại ko có buồn tớ mà có buồn thi chắc mang qua ngay cho nhím, để nhím khỏi phải khản cô gọi thế này
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nghe em kể mà thấy thương quá, nhưng sao tối qua khi ăn chị chẳng nhớ tới em gì cả .
    Cuối tuần rùi thì phải vui lên chứ, 2 ngày nghỉ sắp tới rồi, lại ăn chơi ngủ nghỉ sướng phải biết.
    Chị chỉ khoái cuối tuần để ngủ thoải mái thui
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chít dở, cái câu trên ví cái chữ kí cứ ...uýnh nhau ầm ầm thía nhở. Nhím ui Nhím à ...Nhím bị xô xe vào đâu vậy, hic, có đúng là dư âm nghiêm trọng thế này không, có cần tớ mới bác sỹ Nguyên Hông đến chữa không, hic, Nhím sao thía...chít dở...đúng là ban căng thật roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này