1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ có nghe Smkt nói mẹ cậu bị ốm, tớ cũng cong đuôi lo vụ chú họ tớ bị tai nạn xe, may là ổn rồi đã chuyển về bệnh viện tỉnh? Mệt phờ
    Mẹ Mactoc đã khỏi chưa, măm được nhiều đồ ăn con gái nấu chưa, hay con gái ko chịu nấu cho má . Con gái đi lấy chồng rùi thì ......... có muốn ở bên mami cũng khó
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏmay, 01 thành viên của CT đã chú ý!!! Còn thành viên nào chưa chú ý không? Mọi người ơi, chú ý này...chú ý này!!!!
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Làm xong thì phải nhìn lại xem mình đã làm đúng chưa đã rồi hãy lên tiếng
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Mactoc báo cáo đã chú ý tất cả bài của mọi người. Nhưng hiện giờ quá busy với lượng công việc ùn tắc lại, mọi người thông cảm nhé
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Tớ chẳng cần chú ý, vì rất ít khi tớ quote bài, mà có quote thì lúc nào nó cũng được phần biệt rõ ràng, mà sướng nhỉ, mod độ nè chăm đi nhắc nhở những chuyện ....to tát thể không biết,đúng là sát sao với quần chúng nhân dân. Nhiệt liệt ủng sờ hộ mod đê
    Hôm qua dặn hôm nay vào nàh đọc bài, tưởng có phi vụ gì hoành tráng lém đấy, hoá ra chỉ thấy nhắn nhở mỗi vụ truyện trò, mà nào đã thấy truyện ở chỗ chi mô, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của trợ lý cậu í. Pner mau mau đọc nhanh nhanh rùi chuyển truyện cho pner nhé
    Mà tình hình tên Hbb đã không biết gì còn đi tuyên truyền nhảm nhí, cẩn thận đấy, rùi mi sẽ biết tay ta.
    Tớ xin đính chính là không phải tớ về tận HP ăn cưới rùi mua bánh mỳ lên cho mỗi minh SĐ. Sự thật là gần cơ quan tớ có hàng bánh mỳ HP nên tiện tớ qua chỗ SĐ mua cho SĐ ăn thui. Lần sau tớ tiện đường đến cơ quan ai thì tớ sẽ mua cho người đấy, khỏi cần kiện cáo, rùi rận rũi chi hết cứ từ từ waiting
    thui tớ đau chân rùi, tớ không viết nữa đâu, viết tiếp dài quá, mọi người lại sửng hết cả sốt
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây cảm ơn nhím, tớ ăn bánh mỳ ngon lắm. Đang lúc đói được nhím mua bánh mỳ cho ăn, xúc động hic hic.
    Nhím ui, nhím post thật nhiều bài đi, SĐ nghĩ số bài tỷ lệ nghịch với mức độ đau chân đấy
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhím viết gì mà dài thế. Tớ đọc xong vẫn không hiểu, có lẽ đúng là Nhím nên đau chân để đỡ viết tiếp, chứ vẫn viết như thế này thì tớ đau đầu lắm
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Công nhận Nhím viết dài thật, hihi, cậu ơi, chắc là Nhím bị say...trà đấy...chẹp...uống trà mà cũng say...hay là say...1 số thứ khác...tớ cũng chẳng hỉu đâu, hỉu được chít liền
    @Trợ lý : em ui, cái topic đấy bị chuyển địa chỉ rùi, hehehehe, về đúng bên box kia, chẹp, sếp nói rùi mà lị, không gây ấn tượng kiểu đấy được đâu
    Hum qua tớ bị một con muỗi nó...hát cả đêm bên tai, tức không chịu được...cứ vo ve cú thía cơ chứ...hic, đúng là 1 con muỗi bé tí mà có thể hành hạ mình cả đêm. Chẹp...thế mí bít vấn đề không phải cứ nhớn hơn là thắng...hic
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...chả hỉu sao từ sau hôm nhận quà của sư tỷ...mình rất thích cái gi liên quan đến....cá. Mà cứ ăn món rì liên quan đến cá là tớ lại...nhớ đến chị biennho. Không bít sư tỷ và....cá có mối liên quan nhằng nhịt nào đến nhau không nhỉ...chịu...chả bít sao. Rưng mờ tớ thấy NHỚ SƯ TỶ THẬT ROÀI, NHỚ CẢ CÁI À VÀ TÀ CÓ HÌNH CHÁU DÂU MÌNH NỮA (thực ra đấy gọi là nhớ cháu dâu đấy)...NHỚ UI LÀ NHỚ
    Không bít cái con hắt xì hơi có bít đường vào đọc bài này rùi bay ngay đến chỗ chị biennho rùi nhảy vào hệ thống hô hấp của sư tỷ để nhắc nhở không nhỉ. SƯ TỶ ƠI....EM BỊ HO NEEEEEEÈ, làm thía nào bi giừ, uống thuốc mãi chẳng khỏi, hic.
    Mà cái cớ làm sao không thèm hỏi han tớ 1 câu thế nhỉ, sư tỷ hư quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này