1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết không, đang lang thang cầm máy chụp mấy con cá ở trong bể, trông chúng nó mê ly lắm. Đang bấm xoẹt xoẹt thì tớ thấy một con ghé vào đáy bể ngay cửa kính ngáy khò khò liền hô lên "Anh ơi, Sông đà kìa" "Đâu đâu" "Đấy đấy" "Ừ, lâu lắm mới gặp Sông đà, bấm máy đi em" "Bấm chứ he he"
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thui, out về chuẩn bị đi măm rùi đi học thui, sao hôm nay đói thế nhỉ, vừa đói vừa bùn ngủ, may nhớ tới con cá có tên Sông Đà thấy vui vui cũng đỡ ngủ gật hí hí. Cả nhà tối nay vui vẻ nhé, nhớ mactoc nhiều nhé
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko nhớ mactoc nhiều đâu, chỉ nhớ rất nhiều thôi. Dù còn đang ghét vì tội có con cá Sông Đà
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ...đắc chí quá đi mất, hờ hờ...CÁ NGỦ GẬT...OLIVER...vậy ai sẽ là PA PAI hay PLUTO đây nhỉ...Ôi...VUA NGỦ thì cứ phải PLUTO mí chiều được
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 21/03/2006
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình đi vắng hết rùi à, đã đến giờ nghỉ đâu nhỉ, ai như MT được ù về với mami chồng sớm đâu. Chẹp...thui không có ai ngồi tâm sự 1 mình vậy...
    Tối hôm qua mới có một trận tranh cãi kịch liệt ví sếp, hic, mà tớ lại trót ...nói to hơn sếp. Suốt ngày phải hội ý kiểu này...căng thẳng bức xúc lắm...tối về mami lại đi vắng...ăn cơm 1 mình suýt nghẹn mấy lần...hic...chẳng có việc gì làm...quanh quẩn (lúc ý sao mong có quyển truyện để đọc thía, hoắc có ai lôi đi loăng quăng thía).
    Bình thường kiểu ý là vác xe đi lang thang rùi đấy, nhưng...chẹp...chả hỉu sao lại dắt xe vào lên giường...ngủ. 10h tự dưng có 1 person gọi điện rủ đi lang thang...đi lun...chít(person này lạ hoắc á)...tối qua sương mù mịt, nhiều ơi là nhiều, lượn lờ qua hồ thấy đẹp thía...hớn hở được tẹo...đến Tràng Tiền tự dưng xe person kia...xịt lốp...hihihi, vừa buồn cười vừa thấy ngồ ngộ...Chẳng kiếm đâu ra hàng sửa xe giữa trái tim thủ đô cả, tớ đi 1 vòng quang bờ hồ mà cũng không ngó được dáng hình nào thì person gọi điện bảo có rùi...hoá ra là sửa xe di động. Đúng là thời buổi hiện đại, cái gì cũng di động.
    Trong lúc đợi chờ ngành nghề thủ công hoạt động phục vụ máy móc hiện đại tớ được mời cây kem...từ chối được chít liền mặc dù cái cổ họng tớ đang kêu gào...Chẹp, cũng vui vui, chẹp ..ăn kem...hỏi han mấy câu...hihihihi...rùi lại dạo trong khi cái xe kia khỏi được 1 bệnh thì lại mắc thêm bệnh nữa về...âm thanh. Cái hộp xích nó dạo điệu nhạc hoà âm rất gây chú ý...kệ ...hihihi...thui, 11h...đi nốt 1 vòng hồ Thiền Quang tớ chào tạm biệt vì phải về cấp cứu cái cổ họng ngay chứ không hôm nay ngồi nhìn Comay đắc chí thì hông được. Mặc dù person kia vẫn muốn ngồi uống nước...Thoai...về thoai...bốc đồng thía đủ roài, thương cái cổ họng chút và cho mami đỡ lo vì lúc đi mami hông bít
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa sang cập nhật thông tin tại nhà hàng xóm và được biết mọi người bên ý đang họp kín để thông báo nhân lực tham gia ( chẹp...cứ như đi dự hội nghị ý)...trang trọng quá cơ, chắc tại tớ mời nghiêm văn nghị quá (tớ đã viết diễn văn bao giờ đâu nhỉ vì khả năng này của tớ kém lắm).
    Hi vọng các Dê bên ý biết ăn món mầm đá vì cái hàng bánh xèo này ý à...cứ xèo xèo thơm lựng lên nên đông khách lắm...đợi đến lượt thì cũng đói mềm cả người...xí chỗ cũng là cả 1 vấn đề. Mà cũng mong là các bác ý đừng xịt nước hoa không uổng phí công sức vì sau khi ăn được ở đó là đã được tặng nước hoa thơm lâu miễn phí roài
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Omi ơiiiiiiiiiiiiiiiiii, yếu thì đừng ra gió nhá
    Dát chít lắm cơ, hihihihihi, omi xí xọn.
    Tớ không có ý định xì pam nhưng công nhận omi dở hơi, hâm, chập mạch, đơ đơ....(tại omi bảo lâu không có người mắng mỏ đâm ra nhớ) Tớ chỉ mắng được có thế thui
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa thôi là mọi người đã được ăn....trong khi mình vẫn ngồi làm việc và chuẩn bị đi học....cú quá...cú chết đi được...cú đến khú thôi...he he...
    Đã thế, hôm nay mình ngồi khủng bố mọi người cho bõ cú...
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chán muốn chít được.
    Hôm nay mình bị Tress nặng.Căng thẳng, đau đầu.
    Hôm nay mình cũng nói nhau ví bà phó giám đốc.Mà mọi người biết rồi đới, mình binh thường thì chả tranh cãi với ai bao giờ vì cái khoản ăn nói kém.Nhưng mà hôm nay mình quả thực là tức , tức quá cơ.Đến nỗi phải phát khùng lên.
    hix.Cãi nhau xong mình deck thèm làm nữa lên giường ngủ một giấc đến giờ mới dậy.
    Tuyên chiến luôn, bỏ làm luôn.Xem lần này hậu quả nó đến đâu.
    Chán.Mọi người bây giờ chắc đang ăn uống vui vẻ lắm nhỉ.
    Biết thế mình cũng đi ra ngoài đó chơi nhỉ.Nhưng lúc nãy nghĩ ra thì cũng muộn roài.Đành ở nhà tiếc vậy.
    Mún làm một cái j đó mà chả biết làm j nữa.Đêm nay chắc lại thức cả đêm mất.
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Uầy nghĩ đến mọi người đang đi ăn mình lại thấy đói.
    Hic hix
    Chả có j ăn cả .
    Đã thế cái yahoo lại deck vào được thía mí đau chứ.Mọi người ơi.Khi ăn có nghĩ đến kẻ tội nghiệp này không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này