1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    lại quote thêm một nhát nữa .công nhận dạo này mình quote ngày càng .. nuột, ngày càng giống .. ng nhớn .hê hê
    đang đêm cứ gọi là buồn chán chết, làm tí nhạc nhẽo cho sôi động nhì


     
    Song title: What happens to me Artist MSGEveryday I think about youAll the time crazy for youTell myself, again and again''''''''ll be patient but thenI feel you deep in my heartSell my soul for just one partCould it be ooh! That easyAfter all you''''''''ve said to meYou broke my confidenceTook it all. why wn''''''''l you seeMakes no difference, to you it seemsWhat happens to meEveryday I Wake without youOne more way to face- what is trueLife goes on, what else can I doYou''''''''re not here ''''''''cause you don''''''''t need meNever had to worryDidn''''''''t need to careSaid you really loved meBut you''''''''re not thereEveryday when I think about youLike a prayer to a child is newIn my thoughts you''''''''ll always beThe only one who could make me happy​
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải cho sang tâm sự lang thang thui . Đang lúc biêng biêng ai rủ đi cũng đi thía này thì chít , lại còn person lạ hoắc nữa nhá
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có nhớ đến anh, mọi ng đều nhớ hết í, và thầm cảm ơn trời (just kidding )
    Tối nay hò hét vui lắm anh ạh, anh hbb có kiểu đệm "khớp , khớp.." nghe hớp hồn mấy ng có tâm hồn ăn uống lém , vì toàn nghe thành ''đớp, đớp ...''
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihii, thui, he hé ví nhà mình bên nì thui, sang bên ý cộng đồng quá...sợ bị hỏi thăm nhìu lém. Bên nhà mình tâm sự cái nì an toàn hơn
    Chẹp, hôm nay lần đầu tiên trong đời tớ biết đến món ÓC TRẦN ĂN VÍ SỮA CHUA. Úi rùi ui...không bít trên đời còn có cái món rì...hơn cái món này không nhỉ. Khiếp quá, sao mà không vấn đề rì mí lạ chứ...công nhận tốt bụng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Hic, nguyên 1 túi caramen của bạn tớ, tớ đã cố gắng biển thủ làm của riêng cho cái tủ lạnh ở nhà bị tìm và diệt ko thương tiếc. Hôm nay còn có người 1 tay cầm bánh mỳ gặm mà tay kia vẫn lăm le đòi giữ mic...chẹp...được mỗi cái hát hay. May là quyết định về sớm chứ không có khi làm 1 sê ri các khúc của MLTR được ấy nhỉ. Lâu lắm tớ không nghe mấy bài này rùi, bây giờ nghe lại thấy hay hay...ví cả nhà mình hát cũng..hay, khen tí cho omi thích nhá. Mà quên hôm nay không xử lý omi Songda nhi...chep..mải bảo vệ hiện trường quá...để dành lần sau...bù. Càng ngày càng thấy các tài năng...thể loại nào cũng bon chen được mí lạ chứ...cho dù mới nghe..lần đầu tiên
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thêm điệu..bắt chước...."chép... chép...chép...oé....chép ...chép...chép...hù..."...chịu...tớ chẳng mô tả được vì cậu ý cứ líu lô xong lại tự dưng bật cao vút cái giọng trét lên...nghe mà nhói cả tai. Mà hôm nay phát hiện thêm khả năng..."làm mồi" cho 1 số thứ khác tỷ dụ như làm mồi nhử cho động vật trong rừng nguyên sinh rất có tác dụng của hbb.
    Hbb ơi, đi leo Phan xi phăng đê, có gì gặp thú dữ giữa rừng tớ đưa cậu ra làm vật thế mạng, chẹp, cậu sẽ được phong anh hùng khi 1 mình hi sinh mà cứu được hơn chục mạng người vì nó...măm cậu xong tốt bụng thì no nghẹn cổ,không đi được, không có nhu cầu động đến dù là 1 ngọn cỏ nào nữa. Nếu xấu bụng ăn xong đảm bảo dẫy 3 cái rùi té đánh đùng...chít ngay vì ngộ độc hoặc nhẹ hơn là vì... bội thực, các con thú khác ngửi thấy mùi cũng tản xa vài ki lô mếch. Vậy là ổn. Tớ tha thiết rủ rê cậu đi đấy, tớ sẽ không bắt cậu gánh đồ của...mọi người đâu, gánh mỗi hộ tớ thui
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, thế cậu cũng giống tớ à. Vậy mà không sang bên này đi cùng mọi người, tớ về là hết đánh xoẹt...mặc dù tình hình cổ họng tớ nghe chừng tăng bệnh lên rất nhìu. Hi vọng mai vẫn còn nói điện thoại được...chẹp...Thế mà tối về vẫn phải măm thêm cơm, hihihihi, chả trứng, thịt rán và canh rau muống luộc vắt chanh...hít...hít...ngon thía không bít. Tớ cứ phải ăn hai lần như vậy đấy,ngại ghê.
    Thui, muộn rùi, tớ chào cả nhà và chúc các cậu ngủ ngoan, có giấc mơ đẹp (dĩ nhiên sẽ đẹp hơn nếu có tớ ở trong đấy)
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi Omi sang topic "Em muốn làm cô dâu" trêu chọc mọi người nhưng lại lấy tớ ra làm lá chán. Muốn chia rẽ tớ ví mọi người nhất là Cyber. Xử lý hắn thế nào đây. Nhím, Smkt, F84, Cỏ may, Mactoc ......ơi giúp tớ một tay xử lý tên Omi hấp hấp này
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Âu mai Gót. Chúa lòng lành, tha tội cho smkt vì đã đi doạ người khác như thế này
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Mỗi lần tớ mơ thấy ét mờ ka tê....là tớ lại thấy nhói nhói trong tim vì trong mơ tớ thấy smkt giấu hết caramen chỉ chừa ra có 02 cốc
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, em lại ... không muốn làm cô dâu nên chẳng thể sang đó ủng hộ chị Sôngđà được Nhưng mà xử lý ở nhà mình thì em sẵn sàng ạ Chị chỉ cần hô một tiếng thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này