1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vì tớ đăng ký trước cậu mừ, lần lượt, lần lượt xếp hàng chớ....lần này cỏ may xếp hàng trước, cỏmay đi măm trước, SĐ đến xếp hàng sau, SĐ đi vụ tới.......Nếu tình hình này diễn ra tốt đẹp cả nhà CT mà kéo ra xếp hàng thì Cyber sẽ mang tiếng có nhiều bạn gái ...còn chúng mình mỗi người được ăn trưa 02 lần miễn phí...
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Con cá Sông đà này hí hí, trông giống thia ko bít
    [​IMG]
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Collection of cháu dâu smkt nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bé Tina xinh quá , dễ thương quá , thảo nào các chị nhà CT cứ tranh nhau nhận làm cháu dâu. Kiểu này mẹ bé Tina sẽ phải bận rộn để nhận quà ra mắt, cám ơn và từ chối các dì mất thôi
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Tina thỏ thẻ ví mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ở trong rừng bữa giờ một mình, mẹ không thấy bùn sao? Mẹ về nhà đi, cả nhà đang trông ngóng mẹ kìa" - "Vậy ah? Có trông ngóng sao? Làm rì có chứ. Con gạt mẹ phải không?" - "Không, thật đấy mà, mẹ vào mà xem, Dì Nhím này, dì Smkt này, dì F84 này, dì Sông Đà này, dì UNA này, dì Mactoc còn post 01 mớ hình xinh xinh của con lên để quyến rũ mẹ kìa." - "Nào, để mẹ xem thử nhá, các dì ý là xí xớn lém, làm rì mà có ai nhớ đến mẹ chứ, hic hic"
    Mà, thật, trong rừng bùn lém, dù sao, về nhà cũng ấm áp hơn chứ, phải hông cả nhà?
    Chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui nhé
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 23/03/2006
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihiiihihihihihihihihihi
    Cuối cùng sư tỷ cũng không thể mặc trang phục Tazan girl lâu được nữa...lạnh lắm...ngại lắm...Chẹp...có quà rì không ấy nhỉ...trong rừng chắc lắm hoa quả lắm...
    Wèo căm HÔM sư tỷ.
    Nhớ ghê gớm cơ...nhớn rùi mà mải chơi ghê gớm cơ...Hít...hít...lâu lâu là mí đợc nhìn thấy cái à và tà có hình cháu dâu mình...chẹp...đúng là sư tỷ hư, o bế cháu dâu
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chị biennho ui, sau cái sêri này cộng với cái sêri chị gửi cho em, em có một lời khuyến cáo rất chân thành là khi nào em vào đó, chị cảnh giác bảo vệ cháu em xa xa khỏi tầm tay với của em nhá....chẹp...chẹp...nhìn cái má phinh phính kia mà cứ để em đụng vô được là em....véo, em cắn 1 miếng đấy. Chẹp...tại nhìn thích quá, hihihi, ví lại ngày xưa má bánh đúc nên suốt ngày bị véo...ghét lắm
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Cho chị hỏi em 01 câu thui: "Em thích cháu dâu em thương iu quý mến em hay thấy em là ....ù té chạy?" Mà chị thấy em cũng có câu trả lời rùi kìa
    (không bít hỏi 01 câu như vậy thì có bị cho là sì pam không?)
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chà, sắp đến thời điểm nhạy cảm rùi, mình chọn thời gian trở cũng hợp lý ghê nhỉ. Không bít lần này mình nên nhường cho ai đây?
    chuẩn bị xếp hàng nào, xếp hàng nào, xếp hàng để chị nhường chỗ cho đổ móng tầng mới nào, mại dzô, mại dzô, nhanh chân thì được, chậm chân thì không nèo
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà đối diện công ty tớ mới có đám cưới, mừng húm vì không bị tra tấn hàng ngày bởi tiếng karaoke nữa thì bi giừ lại thay bằng đài. Chẹp, có lúc hay mà nhiều lúc rất dở. Như hôm nay thì tạm được. Tớ đang nghe cái bài quen quen nhưng lại chẳng nhớ tên để lên list cho nhà mình khi đi kara nữa?có đoạn ?oNgười đã bỏ em đi theo ai?trong em chữ yêu đã mất đi hình hài?.? cùng với tiếng violon réo rắt. Hít?hít?lại mún đi nghe violon Trà Hoa roài. Anh Khánh và anh Hiếu không chơi với nhau nữa nên lâu lâu cũng không ghé qua HN phố nhỉ. Nhớ cái hôm trời trở gió được nghe ?oHN đêm trở gió? ví MT hay thía là hay?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này