1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, chờ mãi mới thấy chị biennho gọi em, xém chút nữa là dỗi rùi đấy nhá . Mấy hôm trc em réo chị khan cả cổ, thấy chị luăng quăng chạy ở cửa nhà mà k0 thèm vào nhá .Gọi mãi k0 thưa , làm em khô cả cổ phải chạy đi uống nước nè . May mà đc bé Tina dễ thương kéo lại, k0 là lại đi miết như chị biển nho thì hư lắm lắm
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này chả hỉu sao cứ tối ngủ thì không sao, trưa viền ngủ thì dậy là cả một sự đấu tranh cực kỳ lớn mí chít chứ. Dậy khó ơi là khó, đến bi giừ ngồi đây mà mắt mũi cũng cứ díu dan hết cả lại. Chẹp....làm seo bi giờ nhỉ
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài nhà mình post có thể kết luận 1 câu : Chủ đề thảo luận hôm nay là đói và buồn ngủ
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bít ngay không gọi là rỗi, thía nên chị gọi nè. Chị còn định đi nữa đó chứ, không đi thì thui, đi 01 lần vậy cho ...hoành tráng, nhưng Mod đọc nhầm sao đấy, mới có ngày 22 đã sổ ***g cho chị bay rùi, lẻ ra hết hôm nay cơ. Không tu được nữa, đành "ra đời" vậy, hic hic, bít ra đời là bùn, nhưng có bùn ắt có vui, em nhỉ, còn hơn tâm trạng không bùn, chẳng vui, chán lém.
    Này, F84 này, Sếp em có phải là con gái dậy thì tuổi mí lớn hông, sao lúc nào không nghe nói ĂN thì cũng nói NGỦ. Đúng là gói gọn 02 từ BẢN CHẤT
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bản chất nhà CT nhiều lắm, còn chưa bộc lộ hết đâu . Chị biennho về rùi thì em phải mách mí đc, hôm qua em bị pner bỏ rơi . Pner dã man, trời thì mưa mà để em lang thang ngoài đg
    @cả nhà : có ai muốn lấy đĩa fim anh ommi cho mượn k0? Em xem xong rồi, warning trước những ai đã và sắp đọc truyện thì k0 nên xem fim, vì fim siêu tệ, góp nhặt những chi tiết rời rạc chẳng đâu vào đâu cả. Túm lại là chán lắm. Ai có ý định xem thì bảo em đưa cho nhá
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc truyện thấy hay thật, cũng nghe em nuôi khuyến cáo, giờ thêm trợ lý thì chuẩn bị tinh thần roài, chẹp...cứ chuyển cho sếp, mai đi ọp Ba Bể cầm đi em nhé. Mấy hôm nay có đọc được mấy đâu, cứ đi lang thang về là...ngất ví anh..G lun, không ngâm cứu được mấy. Mới đến đoạn 2 chị em được đưa đi thui...
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em bít chị Biennho gọi em rùi, em hắt xì hơi từ sáng đến chiều nè Nhưng mà công việc bề bộn quá, chị có bít ko Em tua một vòng điện thoại từ sáng đến chiều mà 80% là khách hàng ko nghe máy nè, chắc là chưa có tiền trả nợ Ko bít từ khi nào em cứ như điện thoại viên nè Lại thêm món kiểm tra và giải trình chứng từ nữa, mình đã từ bỏ ước mơ trở thành kiểm toán viên rùi cơ mà hu hu Về đọc lại sách cũng chưa ra vấn đề
    Ôi, công việc ơi là công việc
    Í quên, chúc mừng chị trở lại đã chứ Em cười tươi thế này này
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah, Tụi nghiệp em tui Thía sao lúc đó em không gọi cho chị, chị dầm mưa ví em. Mà, ai là partner của em F84 nhỉ, còn không bít về nhà mau đê,lau nước mắt dỗ em ý nín kìa. Nhưng em ui, có khi nào pner em có pner khác khác ý nên bỏ quên em hông Nếu thía thì em cũng thông củm cho pner em nhá, pner em đang trên đường phấn đấu tìm đích đấy em ạ, em thông củm nhá
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng cười toe ví em thía này này
    Chà, Tina tung hoành có khác, thoắt 01 cái, CT sắp qua trang 93 rùi. Mấy cái thằng nhỏ ngủ gật chạy đâu mất cả rùi nhỉ, ra khiêu chiến ví chị Tina nào
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui có em có em ngay chị xinh đẹp ưi. Đúng là chị sau một time nghỉ ngơi dưỡng sức có khác, hoành tráng ghê. Em hôm nay phải dưỡng sức chờ mai chiến đấu với mấy cô MT, smkt chị à. Chứ hôm nay em mà quậy tưng bừng lên thì mai khỏi bon chen
    Em là pner của pner em nè chị, hôm qua em kêu chán mà có mỗi pner thương em rủ em đi chơi thui chị à, tiếc là em về đến nhà mới nhớ ra có cái hẹn đi sinh nhật, tiếc hùi hụi không được đi cả pner. Chứ em đâu có dam bỏ rơi pner em đâu, em chỉ sợ bị pner em bỏ em thui, số em lận đận đường pner lém cơ
    @ pner: sozzzi pner vụ hôm qua. pner
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này