1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^) Chúc mừng Hạnh phúc mở màn của thành viên nhà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Áh àh....EU bắt đầu trả đũa Mỹ đây mà....chấp nhận khiêu chiến lun..."hữu thù bất báo phi thục nữ"...đã ghi sổ ngày 23/3/2006 SĐ khiêu chiến, mặc dù trong thư khiêu chiến có xen một phần nịnh nọt nhưng thục nữ quyết không vì cái lợi trước mắt mà quên đi mối nợ lâu dài.......Dun ta không đi (quên nu ba kha di)
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sủa rồi, sửa rồi....tiếp thu có sửa chữa rồi...sửa hoài mệt quá....
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần này ăn thịt chó nhiều quá .. 03 lần liền .. người đầy mùi mắn tôm ... Chắc phải hoãn vụ ôm hôn lại rồi
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế này có nghĩa là khiêu chiến hả cỏ may, ui tớ ko biết, chạy thôi
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 23/03/2006
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    He he he đông vui vậy mà cô smkt đang lang thang nơi mô nhể (chắc lại thèm thịt cầy quá nên sang rủ rê nhà dê xịt thịt cầy hả. Cậu thèm ăn vậy mà không biết bám càng tên bẩn bẩn nè, nó đang sực nức mùi mắm tôm, eo ui nhà đang hương hoa Lan thơm thì chớ. Đúng đồ bẩn bẩn
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    SD thÂn mỏn ặĂi! ChỏĂy câng 'Ê muỏằTn rỏằ"i....trỏằ. rỏằ"i...bút sa....và gà 'Ê chỏt......(gà chỏt rỏằ"i thơ phỏÊi rang muỏằ'i thôi)
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Sông đà đừng lo trận chiến nè Nhím sẽ đứng cùng phía với Sông đà (bù lại trận chiến Sông đà cả pner Nhím)
    Cỏ may sai rùi, ai bảo lần đầu tiên Sông đà còn bỡ ngỡ mà lại trả lời kiểu thế làm Sông đà tẽn tò . Cỏ May nhận lỗi đê, Cỏ May phải mời Sông đà ăn trưa đê, Nhím sẽ đứng ra chứng kiến vụ tạ lỗi nè cho
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hbb chạy về tắm gội xức nước hoa đi rồi cả nhà chờ...Nhớ là nước hoa nhá!!! Đừng vội quá đổ nhầm lọ nước khác thì khổ mũi mọi người!!!...Còn nếu ngại về nhà thì mượn tạm SĐ cái áo mưa, uống một cốc nước lọc rồi lăng xăng chạy ra cũng được...
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Gian quá!!! Nhím ăn gian quá!!! Lần đó tại SĐ cứ nhỏ nhẹ chứ, trong khi nhà mình toàn những người ăn to nói hét....nên Cỏmay mới nhầm SĐ với một em sinh viên đi xin việc chứ bộ. Hỏi SĐ mà xem!!! Nhờ!! Nhờ SĐ nhờ!!! Đấy thấy chưa...im lặng là đồng ý rồi đấy...Nhím thấy chưa??
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...mới chạy ra ngoài có xíu mà về nhà đã tăng trang vù vù, buôn bán ầm ỹ, nhà mình đúng là...
    Hbb toàn đi ăn cá lẻ rùi về kể lể, lúc ý sự đã rồi thì còn nói làm rì cơ chứ. Mà đi ăn ví nhà mình tớ còn được nhường nhịn chút, đi ăn ví hbb tớ ngồi nhìn cậu ý gắp...hết
    Nhung mà công nhâạ thèm thật ý, có khi phải bố trí đi chứ nhẩy, tớ thèm lắm rùi ý, mấy tháng nay...cai roài
    WC Ngọc lan, thấy tên cậu này lại nhớ đến bài "Hương ngọc lan" của Anh Quân (tớ nêu ra thui nhá, đừng có ai đóng tủ đấy). Đấy, đọc sơ qua cậu cũng biết các thứ bậc và thành viên nhà mình roài. Anh (Bác Khỉ nhớn hoangbquang), Chị (Sư tỷ biennho),em (Cún - Una, Chuột - Frozen 84 đồng thời là trợ lý đắc lực của tớ, Bonghoa - cũng là trợ lý tớ nhưng đang lui vào ẩn cư tu luyện, ít xuất hiện lắm). Nói chung nhà mình có đầy đủ anh chị em...rất đông vui và đầm ấm
    Nói nhỏ, sư tỷ nhà mình ham chơi hơn cả các em cơ...tung tăng lắm ý...được mỗi cái... tình củm
    Còn Khỉ nhớn thì hay bị bận rộn lắm...cũng được cái...ham bon chen
    Các em thì...chậc...không phải bàn...nhất là trợ lý tớ...luôn luôn lá cánh tay đắc lực mọi lúc mọi nơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này