1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, khiếp, đường từ cơ quan về nhà sao mà lâu thế? Cái này là tớ tự tay gõ nhé, không phải cóp đâu, câu chuyện về thời thế thế thời nè:
    Cuộc trò chuyện của hai vị giám đốc
    Giám đốc béo: A, chào cậu, đi đâu đấy?
    Giám đốc gầy: Đi lên ngân hàng
    Giám đốc béo: Làm gì ở đó?
    Giám đốc gầy: Làm gì nữa! Vay tiền. Còn cậu đi đâu?
    Giám đốc béo: Vào nhà hát gặp một anh hề
    Giám đốc gầy: Ủa, làm gì ở đấy?
    Giám đốc béo: Vay sự hài hước
    Giám đốc gầy: Hài hước có phải tiền không?
    Giám đốc béo: Không
    Giám đốc gầy: Có phải luật lệ không?
    Giám đốc béo: Cũng không!
    Giám đốc gầy: Có phải máy móc không?
    Giám đốc béo: Càng không! Nhìn chung hài hước đâu phải là vật chất
    Giám đốc gầy: Thế thì cần tới nó làm gì? Nó có lợi gì cho sản xuất?
    Giám đốc béo: Này cậu, chắc cậu cũng đã biết, chúng ta đang sống trong cái thời mà sản xuất không chỉ bằng tay...
    Giám đốc gầy: Phải, biết rồi. Bằng đấu.
    Giám đốc béo: Chúng ta dùng đầu để phân tích, kết luận và để điều hành.
    Giám đốc gầy: Đúng
    Giám đốc béo: Tóm lại, là người quản lý chúng ta luôn dùng đầu để thể hiện suy nghĩ của mình, Và thật sự sai lầm khi những suy nghĩ của chúng ta thiếu sự hài hước.
    Giám đốc gầy: Vì sao?
    Giám đốc béo: Vì hài hước là một biểu hiện bậc cao của thông minh. Người có óc hài hước có khả năng xem xét vấn đề dưới những góc độ bất ngờ, nhiều khi vô cùng độc đáo....
    Không biết gõ xong cái này, mình có rút ra bài học kinh nghiệm gì không, chậc chậc. To be continued
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mẩu truyện trên tớ lấy từ báo Thể Thao Văn Hoá, bài của Lê Thị Liên Hoan, nếu tớ nhớ không nhầm thì Lê Thị Liên Hoan là bút danh của đạo diễn Lê Hoàng, bài của bác ấy còn dài lắm, cũng hay nhưng tớ mỏi tay quá... Thôi nào, ta phấn đấu vì mục đích sắp tới... chúc cả nhà uống cà fê vui vẻ. Có gì tớ sẽ nhắn tin gọi điện thông báo nhé!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi - Lý giải vì sao tôi yêu vợ
    Một nửa tỉnh, một nửa quê
    Không xinh đẹp cũng chẳng hề cao sang

    Theo chồng đành bỏ xóm làng
    Lên thành phố cố học làm thị dân...

    Dẫu đã buôn bán xa gần
    Vẫn là mưa nắng tảo tần đấy thôi

    Vì con nhường nhịn suốt đời
    Vì chồng chờ đợi cả thời xuân xanh...

    Tôi đi qua cuộc chiến tranh
    Từ rừng về phố hóa thành ngu ngơ

    Đời thường không thể mộng mơ
    Chẳng bon chen được đành khờ dại thôi...

    Cho nên thương lắm vợ tôi
    Một mình gánh nặng cả đôi vai gày

    Ước gì sẽ có một ngày
    Tôi mua vé số... vận may mỉm cười!
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng hay lắm, nghe thấy buồn làm sao vậy
    Học quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để.... cho người thêm yêu.

    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ

    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thuở nào...

    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thế là công việc xong rồi!
    Thở phào ta kéo ra ngồi quán bia
    Ồn ào náo nhiệt thế kia
    Bình dân phải quán vỉa hè mới vui
    Giữa nắng gió với đất trời
    Nào ta nâng cốc tự mời mình đây
    Mặc cho ai tỉnh ai say
    Ta xin cạn vại bia này cùng nhau
    Uống đi cho hết buồn rầu
    Cho niềm vui ở thật lâu với mình!
    Đầy vơi đâu chỉ nghĩa tình
    Mượn bia say khướt mãi hình bóng ai...
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    mấy bài thơ hay quá, hay thật, post lên vì hay:
    http://www.maimaituoi20.com
    Người ấy giờ ở rất xa
    Ta mong người ấy như là bạn thôi
    Đã yêu quên cả đất trời
    Đã thương trọn cả một đời vẫn thương
    Chia tay người ấy giữa đường
    Ta về lạc lối tới phương trời nào?
    Biết ta thường vẫn chiêm bao
    Đêm đêm người ấy khóc vào cô đơn
    Trách ai, ai nỡ giận hờn?
    Ta mong người ấy mãi còn bạn ta!
    23-11-2001
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Gửi người trong mơ!
    Nếu như em chọn một người
    Chắc gì may mắn mỉm cười với anh!
    Dẫu là hy vọng mỏng manh
    Tình yêu ấy vẫn luôn dành cho em...
    Như là rượu đã say men
    Như là trai gái khát thèm có nhau
    Bây giờ và cả mai sau
    Em luôn là mối tình đầu nơi anh...

    Rút thăm? - Như thế sao đành!
    Một đa tình, một chung tình... Ai đây?
    Một cuồng nhiệt, một đắm say
    Nửa yêu là giận, nửa ngày là đêm

    Trong mơ thầm gọi tên em
    Đêm xuân này chín ngọt mềm bờ môi
    Nếu như phải chọn một người
    Chắp tay anh sẽ lạy trời: Đừng ai!
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Khi em thêm một lần chồng...
    Thế là cây trúc còn xinh
    Như ngày xưa ấy
    Chúng mình
    Mới yêu

    Thế là mong nhớ bao nhiêu
    Ta mang đánh đổi
    Những chiều...
    Ngẩn ngơ

    Thế là thêm một tứ thơ
    Tình tang, dang dở
    Dại khờ
    Hư không...

    Khi em thêm một lần chồng
    Ngập ngừng mây trắng
    Trên đồng
    Lại bay...
    Tháng 5-2000
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ở trọ
    Một mình ở trọ một đêm
    Tôi nằm mường tượng phòng bên... hai người.
    Đã lang thang nửa cuộc đời
    Giờ tôi làm khách không mời nhà em.
    Khách lạ cũng cố cho quen
    (Như là ở trọ... thường xuyên ấy mà)
    Em đi ở trọ người ta
    Còn tôi thì trọ ngay... nhà mình thôi.
    21-9-1999
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hola, bài 1000 chưa nhể???
    Chị hmh định âm thầm đổ móng giữa lúc cả nhà đang mê say cafe ví sữa chua. ai dè vẫn có em canh nhà nhé, hehe, em để cho xây đến bài 999 rùi em mí post
    Ola, Ola, hùi hụp quá, k0 định tranh đâu..k0 định đổ móng đâu, nhưng kiểu này lại bị hoàn cảnh xô đẩy rùi. Gọi anh Xung thì anh Xung k0 online, gọi sếp em thì sếp em bận. hehe... đúng luật mừ làm
    Em mà tranh đc bài 1000 thì em đổ móng nhà mới, là lá la
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này