1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cứ sửa bài lin tục làm tớ về đọc bài mờ chẳng hỉu gì cả, hít hít...rõ ràng đọc hết rùi mà vẫn không thấy bài giống thế, lại lạch quạch chạy lại ngó...chẹp...
    Tình hình bive thích sát phạt à...hì hì...Comay ơi, lại hát bài..."đáng yêu này thì đáng yêu này..." đê
    Cái miếng xịt giả cầy hôm nay đỡ to roài đấy, hic, lần trước tớ đến thấy nguyên tảng tới...nửa lạng ý
    Comay ơi, chốt Chủ Nhật hay thứ bảy vậy cậu, hihihi, tớ ngày nào cũng được
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chuện nhỏ! Cậu bồ kết em ý, và mặc dù em ý biết hết tật xấu của cậu rùi mà vẫn thích cậu thì có vấn đề gì đâu. Cậu cứ tán đổ em ấy xem Thằng bạn của cậu làm được gì?
    Tớ mà thích thì người yêu của bạn cũng tán (máu ko?) nói gì đến em bạn
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bimbim hôm nọ ngon thật
    Sm ơi, cậu thông báo chi tiết tổng thiệt hại của tớ đi nhá, kể cả cái hôm ở HN phố chỉ có tớ với cậu thôi ý. Lẩm nhẩm đếm đầu ngón tay thấy tổng thiệt hại của mình khá khẩm ra phết
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    "Nhất em bạn, nhì bạn em"...vậy là nhất cậu rùi. Chẹp,tư vấn à...để nghĩ xem nèo. Cậu cứ để cho em ý bồ kết cậu triệt để hoàn toàn đi (bí nấu ví mật với bạn cậu), đến lúc chín muồi công khai hoành tráng. Lúc ý thì kể cả bạn cậu có nói xấu cậu đến đâu cũng không ăn thua vì cậu nghĩ xem, bé đấy nghe ai hơn. Nhưng tốt hơn hết là cậu cứ 3 tính tốt thì để hé (he hé thui nhá) 1 tính xấu mà cậu bít bạn cậu sẽ không ngần ngại...khui ra cho em ý trước. Chẹp, lời nói sau của người khác...vô tác dụng ngay khi chính cậu là người thật thà trước
    Hì hì, nếu thấy ổn, trả công tớ nhá
    (Về mặt lý thuyết, nghe chừng cũng ổn ổn nhỉ, tớ chỉ được mỗi khoản này)
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Mạng sao ý nhỉ, nó báo tớ post bài được rùi mà lại chẳng thấy đâu vậy.
    Theo tớ thì mọi người nên đi Sầm Sơn, giao thông thuận tiện và bãi tắm thì sóng to, tha hồ mà vùng vẫy, nước có đến ống đồng mà vẫn khua chân múa tay được (theo như lời tả chân thực của Hbb) phù hợp với các cô khỉ nữ ham nghịch ngợm nhà mình hơn. Thêm vào nữa, ăn uống thì no say, cái gì cũng có, chỉ việc.........gặm và gặm
    Còn chuyện sát phạt ư??? Cỏ may, hãy cất cao tiếng hát át..........tiếng tiền xu loảng xoảng nào
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm thông và chia sẻ
    Hết hy vọng rồi cậu ạ ... Chuyển qua cho tớ đi ... Lọt sàng xuống lia .... còn hơn để cho người ngoài cậu ạ
    Nhân danh Hội Canh Thân tớ xin hứa sẽ đối xử với em đó tử tế ít nhất là như cậu
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ chỉ nhớ được có thiệt hại hôm ý thui cộng ví miến cá, còn sữa chua coi như tớ mời 2 mẹ con vậy (chủ yếu là cho ...cháu tớ nhé). Còn khoản nào cậu nhớ thì cậu tổng duyệt lại giùm tớ với, hic, dạo này trí nhớ tớ tệ quá cơ, chít dở
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đồ bạn........mất nết hic hic
    Thứ nhất là lọt sàng xuống nia chứ ko phải xuống lia nhé
    Thứ 2, cả nhà quyết ủng hộ bive chứ ko ủng hộ cậu, sợ chết đi được nếu cậu tranh giành vụ này
    Bive, kệ bạn cậu, thích thì cứ tiến, còn cái chuyện rất HIỂU và đã THÔNG với em gái của hắn hơ hơ, thì sao nhỉ???? chẳng là gì sất nếu em gái đó quý cậu, ít nhất thì em ý cũng nhờ cậu chở đi học. Hồi trước, cái hồi mà khỉ nữ bọn tớ còn đi học ý mà, chứ ko phải lõi đời như bây giờ, ko quý cậu bạn trai nào, đố đèo được đi học đấy, xí, kiêu cực. Cho nên, đang có cơ hội thì cứ tấn công đi, kệ cho tên kia muốn nói...........xấu (hay nói thật) gì cũng được, còn việc của cậu là cứ trung thành với em ý. Sau khi cưa đổ rồi thì có mà........củ ấu cũng tròn, yên tâm đi, ko phải lo lắng về khoản tội lỗi.
    Tuy nhiên, nếu có điều kiện (ít nhất là cũng thân thân 1 chút rồi) thì nên...........xưng tội hòng được tha thứ bởi tấm lòng thánh thiện của cô gái.....trót bị cưa đổ nhé. Con gái khi đã thích rồi thì xấu mấy cũng ưng, một khi thấy người ta hối cải.
    Hic, tớ bị như vậy rùi nên hiểu lắm, ui thật tội nghiệp tớ, vào tròng rồi sao mà thoát đây, ko ai được khui chuyện này cho chồng tớ đấy nhé
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sông Đà, thui, sì tóp lại dùm, máu đến đó được rùi, máu nữa ...chị ngất Tina ngất Em làm sao có thể bồi thường được
    Cả nhà ơi, đói bụng quá chừng, trưa giờ ham coi bói, chị chưa ăn gì nè, hic hic
    u?c blessthechild s?a vo 20:44 ngy 12/04/2006
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @ Hơi bẩn bẩn: Hì, cậu chịu khó đợi xem liệu có lọt được tí nào không nhé!.
    @Sợ ma: Cảm ơn cậu, tớ cũng đang tiến hành chiến lược đó - nhưng có điều những gì tớ "tự thú trước bình minh" nó chỉ là 1/10 của sự thật - điều mà tớ day dứt mãi về 1 thời nông nổi huhuhu. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, cứ để cho số phận đưa đẩy vậy nhà mình nhẩy? Hiện tại tớ và em ý đang trong giai đoạn hoạt động bí mật vì e ý thấy có lỗi với anh họ khi bỏ qua những lời cảnh báo của ông anh quý.
    @Cả nhà: Đi SS cũng OK đấy, tớ đi vài lần vẫn thấy được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này