1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tớ là ai chứ.Cái bài 1000 thì tui vẫn nhớ mà.Tui cũng định chờ đến bài 1000 nhưng mừ bị Mod nhanh tay hơn nên khoá mất.Hix(chắc tại do đêm qua cãi nhau ví Mod mà)Còn cả cái này nữa này:http://www2.ttvnol.com/Hoidap/702727.ttvn
    Mọi người thông cảm cho tôi mà.
    Còn cái vụ mà ai cũng biết là vụ j ấy thì cứ để đấy .Tôi sẻ thu xếp mà.Cứ yên tâm.Thế nhá.
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới! Chúc mừng Canh Thân sắp thêm tuổi mới! Mừng Thôi nôi Canh Thân đấy, cả nhà ui
    Gom hết những lời chúc dễ thương, tốt đẹp, tròn trịa nhất gởi về Canh Thân thay cho món quà mừng CT tròn tuổi. Chúc tình thân mến luôn tràn ngập và bền vững mãi mãi. Chúc cho những nụ cười rạng rỡ luôn chực sẵn trên môi của cả nhà
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ don''t care cái vụ của cậu, tớ chỉ care cái vụ này thui.
    Mừ cậu đi cãi nhau với Mod làm gì cho mắc công ra, tớ chỉ thấy là 1 điều nhịn bằng 9 điều lành, thêm vào đó là tự xem xét lại chính mình. Được cái Mod box này hơi thẳng tay và chăm chỉ hơn các box khác nên cậu có vẻ khó chịu, nhưng tớ thấy có Mod như vậy nhà mình mới an toàn. Chỉ cần Nhà mình an toàn thì thế nào tớ cũng okie, vì cậu chưa chứng kiến được những cảnh sóng gió của nhà mình bị người khác phá như thế nào đâu. Mod thẳng tay nhưng cũng công bằng, đó là điều mà tớ thấy hài lòng
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mactoc nói có lý đó. Thần chết kiềm chế đi, thật khó để nhận mình ko đúng nhưng rõ ràng là mình cũng có những điều ko phải. Cậu nên rút kinh nghiệm theo tinh thần CT nhẹ nhàng dịu dàng nhé
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thui, Mactoc cũng đừng nói nữa. Thanchettc bít rùi mà, em í có nói rì nữa đâu. mà, chị nhắc thanchetc chút nè, em đừng có nói cái chữ rì có ba chấm ở đầu đó, lúc em cãi nhau ví Mod í, có lần đã bị Smkt nhắc nhở rùi, chị cũng hổng thích có chữ í viết trong nhà mình đâu, đọc lên cứ thấy sao đó, kỳ lém, nhá.
    Hôm qua chị cũng bị Mod nhắc nhở đấy. Mà chắc cũng đúng. Lần đầu tiên trong đời bị nhắc nhở sì pam bài, eo ui, xí hổ. Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu, Mod ạ.
    Tiểu Muội iu quý vô cùng vô tận ui, sao em cứ lấp ló, lấp ló yểu điệu trước hiên nhà hoài vậy, còn chần chờ, e lệ rì nữa mà hổng bước vô đi[/size=3]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ bị tình trạng khiếm quyết như thế, chưa đến bài 1000 đã bị khoá...
    Nhưng thoai, không sao, dù sao cũng có nhà mới roài, tớ cũng chẳng quan tâm nữa, tranh cãi mệt người, mà thanchet cũng tranh cãi làm rì, để tâm sức xây nhà thì hơn. Dù sao cũng rút kinh nghiệm viết bài...nhưng tớ mà còn bị xoá bài với kiểu giải thích quan liêu thì sẽ không được roài. Xìiiiiiiiiii. Bỏ qua, chúc mừng nhà mới đã
    CHÚC NHÀ MỚI CỦA NHÀ MÌNH SẼ RỘN RÀNG TIẾNG CƯỜI, TƯƠI TẮN SẮC HOA LOA KÈN, HIHIHI, TRÀN NGẬP HẠNH PHÚC, VUI MỪNG ĐÓN CHÀO SINH NHẬT TRÒN 1 TUỔI CỦA HOA QUẢ SƠN​
    Sư tỷ ui, em đây nè, nhooooooooooooớ sư tỷ ghê gớmmmmmm, hic, hôm qua có con thiêu thân bị 7love lao vào ...mắt em tự tử nên hôm nay mắt đỏ ửng, nhức quá
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 11/04/2006
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mua hoa loa kèn rộn ràng rùi đây. Hôm ở nhà cậu, tớ thích lọ hoa mẹ cậu cắm thế ko biết.
    Nhớ mọi năm, sinh nhật cô bạn gái (gần ngày sinh của cậu) lúc nào cũng chỉ ước có thật nhiều hoa đẹp, và thật nhiều hoa loa kèn, năm ngoái tớ tặng cho về cắm vào..........chum, cười tí tởn suốt.
    Sinh nhật mami tớ, năm nào tớ cũng tặng hoa loa kèn, năm nay bị què chân, chẳng đi đâu được, chẳng chuẩn bị được gì, thấy áy náy quá, nhưng mami tớ lại rất vui vì sắp lên chức, cứ cười suốt thôi
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Èo ui, Sư tỷ cũng nhớ em ghê gớmmmmmmmmmmmmmmm
    Thía à, con thiêu thân nào mà hư thía, không lao vào đâu mà lại lao vào đôi mắt xinh xinh, thơ ngây, khờ khạo của em tui (hì hì, nịnh muội tí tẹo vì hôm qua mình đưa muội lên đoạn đầu đài nhìu quá í mừ) Thế em đã nhỏ thuốc gì chưa? Phải nhỏ thuốc không thui cái con í dơ làm mắt em bị nhiễm trùng đấy. Nhỏ thuốc cũng là cách rửa sạch mắt đấy em à.
    Từ dạo đi SG về, không muốn làm việc nữa, lòng lúc nào cũng mong ngóng đi chơi, chắc phải nghỉ phép nửa ngày đi chơi thui. Dù sao năm nay cũng Thái Bạch sạch túi mà, không đi chơi cho hết xiền thì xiền cũng tìm đường khác mà chạy ra, vậy thì tại sao ta không bắt chước Muội iu quý của ta nhỉ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu giống tớ nhỉ, 1 đứa bạn thân tớ cũng sinh cùng tháng trước một số ngày, mami tớ cũng sinh cùng tháng sau tớ 1 ngày, hihihi...hoa hôm ý bi giờ đang nở toe rùi, thơm lắm
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, chít dở chưa...em bẩu rùi, đi một lần là...nghiện đấy, lúc nào cũng chỉ mún đi thui...chít nhá...hư rùi nhá...mà sao giống em thía nhỉ, em bít năm nay em có làm cái rì cũng không ổn đâu mà mất xiền để đi chơi là sáng suốt đấy chị ạ vì đi mình sẽ thu hoạch được nhiều lắm...Ôi, em mong cái cảm giác đứng trên độ cao 2900 gọi điện về, đứng ở độ cao 3143 hò hét quá. Chẹp, lại vừa có vụ dụ dỗ đi ăn khao, hic, có đời thuở nhà ai nạn nhân còn hỏi " Thế mày không về ăn khao à", em hỏi ăn khao cái rì thì ngạc nhiên " Tao đỗ rồi mà mày không đòi khao à"...hic, ngạc nhiên chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này