1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị xuất hiện trên kia rùi kìa, tại vì cùng lúc pót bài ví Nhím thui.
    Tình hình là rất tình hình Nhím ạ. Nói chung Ông thầy bói nói những gì chị tự coi, tự biết cả rùi, không có gì cụ thể lắm. Chị lại muốn biết cụ thể cơ. Chứ lơ phơ phất phơ cuộc đời mình thì chị cũng tự biết được. Nghe mọi người bảo hay quá, mới thân gái 1 mình đường xa vạn dặm, trưa nắng gay gắt, bỏ cả ăn trưa, đi cho kịp về **** chiều làm, giờ nghĩ lại mới giật mình. Đường thì xa mà tịnh không bóng người, vắng ơi là vắng. Rủi có hư xe dọc đường thì chắc chít, chứ đừng nói có kẻ xấu nào chặn mình giữa đường, chắc hơn cả chít
    Thui, 1 lần chị chừa, ko bói biết rì nữa.
    u?c blessthechild s?a vo 19:08 ngy 13/04/2006
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi, thư ký đang ... giễu ai đó mà Giọng văn nghe buồn cười nhỉ, cứ ... thế nào ý nhỉ Hi hi, cho người nào tự nghe tự biết tự sửa
    Mà hôm qua sếp đã bỏ fí mất 01 bát súp ngô gà rất ngon và 01 sữa chua ca cao cũng cực kỳ ngon Ôi, ước gì hnay có ai lại mời mình đi ăn như thế. Em ... lo lắng quá, bồn chồn quá
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, bí mật nhá, Nhím nhá. Chị thề là không nói ví ai đâu. Uh, xem tình hình sao rùi Nhím tính tiếp nhá. Cứ thế thế đã nhé
    Chị chít cười vì câu Nhím tả về 2 cái quần đùi của hơi bẩn bẩn, chít, lại quên, Hbb (xin lỗi Hbb nghen, tại chị đang nói chuyện ví Nhím, bị ảnh hưởng cách gọi của Nhím). Chắc hôm nào đi biển Sầm Sơn, Hbb sẽ ĐẸP RẠNG NGỜI VÀ LUÔN CHÓI LÓA, cả nhà nhể
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Bán rồi ... Bán rồi
    Bây giờ mới hiểu thế nào là khôn 3 năm dại 1 giờ ... Cũng tại bởi cái tình thương bao la bát ngát mà không hiểu em đã dại dột bao nhiêu lần rồi
    Nói chung vẫn chưa đau bằng chuyện hôm qua bị một bé sau một hồi được giải quyết nỗi buồn đã hỏi câu : " Anh đã yêu ai bao giờ chưa ?? "" ... Đã chót hứa sẽ có 15 phút nói thật thế là đành phải nghiến răng thừa nhận CHƯA .. Từ bé đến giờ có biết cái đó nó tròn méo thế nào đâu
    Nhưng cũng may do vẫn bị đau vì vụ súp ngô gà và sữa chua ca cao mà không bị lung lay sau buổi tối hôm qua ... Ôi .. mình giỏi quá
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chít dở...nguy hiểm thế.
    Cái bệnh viêm họng tưởng không có gì những rất nguy hiểm nếu không xử lý dứt điểm ngay...nó mà lai rai thì không những tổn hại đến phát âm mà còn thành bệnh mãn tính, còn lên amidan nữa đấy...Hic, kinh nghiệm đau thương của tớ đấy. Cậu lập tức chữa bằng cách cổ truyền của các cụ (cái này hỏi chị biennho vì cách của các cụ mà tớ bít tớ áp dụng hông ăn thua), còn cách hiện đại thì cứ...kháng sinh 1 tuần trọn vẹn. Cái này phải xử lý ngay cậu ạ...không phiền lắm (ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, nhất là khi đi măm cùng nhà mình)
    Chỉ trỏ rùi nhá, còn thương thì bọn tớ để dành cho người khác, hihihi, thế nhỉ...tớ đi học bắn bi ve đây
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình làm xịt thế nào rùi hở cậu
    Mèo ...toè chân ơiGHÉT tớ à <----- KỲ ĐEEEEÊ
    Giả mũ tớ đây, hic, hôm qua đói và mệt quá, nói năng lung tung, chả xác định được toạ độ đứng khi đang nghe điện thoại nữa. Chẹp...may mà được bát súp ngô cầm hơi đến 11h...Cảm ưn Hbb nhá
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khổ rồi...khổ rồi
    Hơ, chưa yêu ai mà đã dại nhìu lần như thế, đã đi làm ...Thanh Tâm nhìu thế, vậy cậu cẻn thẹn, iu vào rùi lại dại nhiều hơn thế đấy, hic, vậy thì chít dở rùi, tính cách bán đấu giá quần áo tiết kiệm đi là vừa.
    Hay là thui, đến lúc đổ bé nào đấy đánh...rụp thì rên lên cho nhà mình biết 1 tiếng lúc đang...hấp hối nhá. Nhà mình sẽ xông đến chứng kiến và kiềm chế không cho cậu dại dột với người...ngoài, có bao nhiêu nhà mình giúp đỡ cho...thế nhá, hờ hờ, nhà mình là...thương cậu lắm cơ
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Theo tớ thì cái bệnh viêm họng này phải chữa dứt điểm cậu ạh....để lâu kéo dài sẽ không tốt cho sk, ảnh hưởng đến mắt mũi thì nguy to....tớ thấy bệnh cậu nặng vậy thì phải lấy độc trị độc mới hòng chấm dứt hẳn được.....cả nhà ơi làm bữa kem để chữa đau họng cho cậu ấy đi.....mình lại phải vì người mà đi ăn kem nữa rồi....mình chẳng muốn thế chút nào....thôi đành vì bạn bè vậy....
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ kem là chuyện nhỏ . Chỉ tiếc là chiều tối nay và mai tớ fải làm gia sư tiếng Anh cho em iu tớ (bật mí là phải ra quán cafe nào đó vì không thể ở nhà em ý được) cho nên nếu anh chị em nào muốn dùng kem chữa viêm họng cho tớ thì xin mời qua TT vào buổi trưa. Bive xin được đền bù vụ kem hôm trước (hết mất ốc quế, kem cốm ...).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này