1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát này hay quá, lần nào vào box âm nhạc cũng nghe, hôm nay copy sang đây cho mọi người nghe cùng, sori dec23 vì đã copy nhé hi hi
    Carry me away from this dark and lonely room
    Light me in your arms - all I want to know is you
    Chase away the darkness with everything you are
    I will find my strength in the beat of your heart
    Picture book of memories, how we used to be
    Some people spend a lifetime waiting for their dreams
    But I won''''''''t find the answers by looking at the stars
    I can find my strength in the beat of your heart
    Time held in our hands
    Will change into years gone by
    If I can hold on to you
    I''''''''ll leave all my fears behind
    Holding on we drift like two flowers on the sea
    Riding on the waves letting go of what will be
    I won''''''''t find the answers by staring at the stars
    I''''''''ve found all my dreams in the beat of your heart
    I''''''''ve found all my dreams in the beat, beat of your heart​
    Anh Squall nhá, e post được rùi mà tranh của em, hic hic, e post lời vậy
    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 13/04/2006
    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 13/04/2006
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình rất là tình hình...
    Tớ trình báo ví cả nhà một vấn đề rất to nhớn liên quan đến quyền lợi của các thành viên trong nhà mình rằng thì là mà...
    Dạo này cái list đi chơi của tớ đã chắc chắn đến tháng 7 và phần dự phòng thì đã có đến tháng...11. Vậy có nghĩa là tớ sẽ thường xuyên di chuyển, thường xuyên tung tăng..."làm đôi cánh chim bay rong chơi, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau". Vậy có nghĩa là có thể khó cập nhật hết các cuộc hẹn hò tụ bạ của cả nhà nhất là vào những dịp đầy tháng, thôi nôi của các Khỉ. Ấy vậy mà tớ lại đang có một nhiệm vụ cao cả là cầm quỹ của nhà mình. Như thế thì thiệt thòi lắm lắm cho những ai đến ngày đặc biệt mà chẳng may tớ lại đang hí hửng ở đâu đó...ngoài vùng phủ sóng khu vực nhà mình...nhờ. Vậy thì hông được rùi...chẹp...nên tớ không cho phép thiếu trách nhiệm như thế..
    Với những...lí do rất rất rất...như trên tớ trang trọng chuyển giao toàn bộ quỹ của nhà mình cho đến thời điểm chốt là ngày hôm nay cho Comay - một cô Khỉ xinh xắn, đáng yêu, sôi nổi và nhiệt tình.
    Tớ sẽ gửi cho mọi người bản thống kê chi tiết nhé, qua mail hay PM lun đây. Tớ làm xong roài

  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko có nhu cầu xem bản thống kê chi tiết. Xem cái đó đau đầu lắm.
    Trách nhiệm cao cả giờ được chuyển qua Cỏ may, cố lên cỏ may nhé
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Trời, một tin tức nóng hổi, sáng chói như vầy mà Canh Thân có thể ngó lơ được saoKhông phải vậy chứNhím ui, Sông Đà ui, Smkt ui, tất cả mọi người ui, ra mà xem nè, có người lại tút bụng rủ rê nè
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Vào giờ trưa em ứ đi được, phải ở trong nhà để bảo vệ làn da châu Á. Nên em ko thèm bon chen
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Hì, lần này em kiên quyết từ chối, mạnh mẽ chối từ, hoành tráng từ chối vì...mấy trưa nay toàn không được ngủ thui...đang giữ sức còn đi leo trèo nữa, mí cả hít...hít...bỏ cơm mấy bữa, mami em bùn
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Giờ nè thì các cô ấy về hết rùi chị à, mà ăn kem vào buổi trưa thì đói chít , ít ra phải được ăn cái gì đó rùi mới ăn kem, chứ ăn mỗi kem không em hay lạnh bụng lém, thế lại không chơi bắn bive được
    @smkt: kệ tui, avatar của tui hơi bị đẹp đấy nhé, độc đáo chứ không như mấy cô toàn trẻ con là trẻ con, MT để trẻ con tui còn thấy hợp lý, các cô để avatar đấy chứng tỏ các cô .... thèm thế
    Mà ghét rùi, không nói chuyện nữa, không trả mũ nữa
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cậu ơi, để sang tuần đi được không....sang tuần nắng lên ăn kem mới có hiệu quả....bây giờ trời giông quá.... đi ăn kem chắc phải chấm kèm bụi và cát thôi.........
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy cậu từ chối một vấn đề gì cỏ may ạ, mặc dù cái đồng ý của cậu nó cũng nhẹ nhàng nhưng vẫn gây sự chú ý cực kỳ. Các cô kia mấy hôm nay tu rùi, ko đi ăn kem buổi trưa đâu, để tuần sau đi, tuần sau tớ hết viêm họng rùi đi nhá, lâu rùi chưa ăn kem TT, thèm thế
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhường mãi mà chẳng ai muốn vào mở đầu trang, thui thì đành vậy, tớ lại vào. Chẹp...ừ...tu roài, tu nên mắt tớ đã được rì lặc 1 tiếng...hờ hờ...hai mí mắt bi giờ cho ở 2 đầu xa cách hoà toàn luôn...thích thật...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này