1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Smkt ới ời.Đã gửi ảnh cho tớ chưa thế.Mấy hôm rồi không online nên chả biết tin tức j cả .Có mấy hôm mà nhà mình nhộn nhịp ghê.Mọi người cũng đã làm tui bị thiệt thòi mất mấy vụ bon chen rồi đấy.Hix tiếc quá đấy.
    Mờ mai là ai mời thế hả cả nhà.Nghe đâu như là Cỏ may thì phải?
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Thần chết, chúc cậu sẽ có được những điều cậu mong muốn và luôn là tấm gương sáng về sự galang cho các nam thanh niên khác ( đặc biệt là cho 79) .
    Cỏ May ơi, Thần chết sang nhà 79 rủ đi hôm chủ nhật và bảo là Cỏ may mời đấy, confirm nhé
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    BIẾT LÀ TU KO PÓT BÀI NỮA NHƯNG VẪN FẢI FÁ LỆ CHÚC MỪNG ANH THANCHET
    HAPPY BIRTHDAY TO MONSIEUR THANCHET
    CHÚC ANH BƯỚC SANG TUỔI MỚI LUÔN HẠNH FÚC VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỌI ƯỚC MƠ
    SỚM TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC VÀ RA MẮT EM NUÔI

    FÙ, TYPE BẰNG BÀN FÍM ẢO NÊN HƠI XẤU CẢ NHÀ THÔNG CỦM
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 15/04/2006
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NHÁ, CHÚC MỪNG NHÁ.
    Ngày nào thía, nhớ gửi thiệp, à quên giấy mời cho tớ với nhá.
    CÒN HÔM NAY THÌ CỨ CHÚC MỪNG THANCHET CÁI ĐÃ
    CHÚC THANCHET LUÔN VUI VẺ
    SỚM CÓ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HN NHÉ


    SANG ĐÂY NHÀN BAO NHIÊU....
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 15/04/2006
  5. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít ông sinh nhật hôm nào nhưng thấy mọi người chúc thì tôi cũng "té nước theo mưa" cái - Chúc mừng sinh nhật. Be a wise man!
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thanks all.Cảm ơn tất cả mọi người đã có lời chúc mừng đến tôi.Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi có được tất cả những người bạn như các bạn.Tôi hy vọng niềm vui và hạnh phúc của tôi sẽ được chia se tới tất cả mọi người.Chúc mọi người vui.
    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.
  7. fanz

    fanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    quote phát cho giống những người xành địu trên ttvn tốn tiền vô nghĩa, bôi vàng cái cho nó như ai, Chúc mừng sinh nhựt anh chết , tiện thể quote bài anh bive làm phát gọi là chia sẻ.
    Thật ra cái cô bé của anh là đang bật đèn xanh cho anh đấy , tin không??? Trong đầu cô ấy đang nghĩ thế này này : mình nhìn vào mắt anh ấy mình biết, anh ấy đối xử thế nào mình cảm nhận đc . Nhưng chắc là anh trai mình có ác cảm với anh ấy nên mới bảo mình thế thôi. Nhưng mình sẽ chứng minh là anh mình sai và mình không nhầm. Nhưng dù sao cũng là con gái không nên chủ động quá gợi ý cho anh ấy tí thôi." thế nên em ý mới bảo anh là " em không gặp anh nữa vì anh em bảo, không phải vì em muốn thế, thế nên cô ấy muốn là anh làm gì đấy ,nói gì đấy để cho cô ấy thấy là anh trai cô ấy đã nhầm, để cô ấy thấy là dã đặt niềm tin đúng chỗ.mờ nói chung thì con gái càng cấm càng cố nên ông anh đang có cơ hội nhớn.
    Cố lên ông anh, tiện thể cưa cẩm xong rồi thì vote nick fanx em mấy cái 5* nhá
  8. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    HAPPY BIRHTHDAY TO THẦN_CHẾT
    CHÚC ÔNG MAU CHÓNG LẤY ĐƯỢC VỢ VÀ SỚM CÓ CHÁU BỒNG
    CHÚC CHO TÌNH BẰNG HỮU CHÚNG TA MÃI MÃI TỐT ĐẸP
    Mà hỏi nhỏ nhé: ông sinh ngày nào thía?????
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    CHÚC THANCHET MỘT TUỔI MỚI LUÔN VUI VẺ, LUÔN MẠNH KHOẺ, LUÔN TƯƠI TRẺ
    CHÚC CẬU THÀNH CÔNG HƠN NỮA, MAY MẮN HƠN NỮA VÀ SẼ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA ....TRONG NĂM NAY NHÉ
    Sinh nhật vui vẻ ​
    Ký tên:
    Fz84 & pner
    P/S : @thanchet : tấm ảnh anh post lên chứng minh lời bác dd nói là đúng , công nhận trông dễ xương phết
    @ anh Xung : anh ơi, tự nhiên thấy anh điệu dễ sợ , chắc CN em phải đi để cụng với anh vì cái sự..... điệu đó mới được
    @karina: anh làm rì (hay k0 làm rì?) mà khiến anh Xung em nghĩ là anh quên anh ấy rùi vậy .
    @cả nhà : hôm nay thứ 7, đúng là 1ngày nghỉ thực sự ... hình như em k0 quen với việc đi học chăm chỉ , 1tuần liền tối nào cũng đi học, chán ngấy


    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 15/04/2006
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cả nhà có 2thành viên đứng ngó nhau , thía mừ thành viên kia k0 post bài gì cả đã chạy mất rùi .
    Thứ 7 có khác, nhà cửa vắng vẻ im ắng quá. Có mấy người phải đi làm thêm mà k0 chịu vào xây nhà nhé
    Thui post nhạc cho có không khí chút nèo
    Lại 1bài trong favourite của em

    Invisible _ Clay Aiken
    Lyric :
    Whatcha? doin? tonight
    I wish I could be a fly on your wall
    Are you really alone
    Who''s stealin'' your dreams
    Why can''t I bring you into my life
    What would it take to make you see that I''m alive
    [Chorus]
    If I was invisible
    Then I could just watch you in your room
    If I was invincible
    I''d make you mine tonight
    If hearts were unbreakable
    Then I could just tell you where I stand
    I would be the smartest man
    If I was invisible
    (Wait..I already am)
    Saw your face in the crowd
    I call out your name
    You don''t hear a sound
    I keep tracing your steps
    Each move that you make
    Wish I could read what goes through your mind
    Wish you could touch me with the colors of your life
    [Chorus]
    If I was invisible
    Then I could just watch you in your room
    If I was invincible
    I''d make you mine tonight
    If hearts were unbreakable
    Then I can just tell you where I stand
    I would be the smartest man
    If I was invisible
    (Wait..I already am)
    I reach out
    But you don''t even see me
    Even when I scream out
    Baby, you don''t hear me
    I am nothing without you
    Just a shadow passing through...
    [Repeat Chorus]​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này