1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Eo. hum qua chắc cả chủ lẫn người phục vụ của cái quán ý...choáng ấy nhờ. Y như hôm nhận quà chị biennho, tất cả nhân viên phục vụ quán đứng túmn hết lại một chỗ, xếp hàng ...chiêm ngưỡng 3...rùi 4 cô gái...hic...chân dài ngồi...măm chả cá bỏ qua tất cả các khách hàng đang mong muốn sự phục vụ nhiệt tình...Ngại ghê
    Và tối hôm qua tình hình cũng chẳng có gì tươi sáng hơn khi tớ ngồi đối diện quầy của cô chủ...hic...không kiềm chế nhà mình được ( mà thực ra tớ cũng có kiểm chế được tớ đâu cơ chứ) mặc dù thấy họ đứng xếp hàng, kéo nhau ra để....xem nhà mình ....ăn và ...cười rúc rích. Chắc họ có nhiều sự ngạc nhiên lắm khi cả gần chục người toàn...đạo mạo mờ vào đấy lại...chí choé..."ôi cái đầu gà nó cứ nổi, nó cứ nhìn....tớ". Thế nào cũng có rất lời bình luận hay ho...hihihi...chẹp...cái nhà mình ý à...đi đâu cũng nổi tiếng...nhờ
    @Hbb, Comay: Hỏi cái quán cafe Huy đi nhá, lần sau mình đến đó
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ nhường mấy miếng sườn cho Songda ... Dạo này mình tốt ghê ...... Đã quyết tâm không làm người tốt nữa rồi mà vẫn bị ..... Chắc thành bản năng mất rồi
    Tiếng lành đồn xa... thế nào mình cũng nổi tiếng cả khu đó
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, có, có một số cái trên tivi đến 1h hôm qua cậu ạ. Nhưng không phải cầu nguyện cho...cái up của cậu mà là cho 11 tên mặc uần ùi chạy tong tẩy khắp sân cỏ để tranh giành 1 quả bóng ý mờ. Bảo sao suốt ngày kêu bùn ngủ, thía đấy
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    cái quán này Nhím ko thích vào mà, ở Thái Thịnh ấy,gần 1 quán mà lần trước nhà mình uống nước trước khi đi thả diều ấy, nhớ ko????..hihi, ai mời đi tớ dẫn vào ...
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Rủ tớ đi, hẹn hò tớ đi, tớ chỉ quán đó cho hì hì
    Hôm qua sori mọi người vì tối qua nhà tớ cúng phục hồn bà ngoại nên ko đi được. Nhưng khỏi nói, chắc là quá vui vẻ rùi nhỉ. Mọi người ăn những món gì thế??? quán đó...........măm được ko???
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, công nhận, hôm qua nịnh Songda rõ lộ, hờ hờ, trên mặt có chữ NỊNH to đùng, thảo nào sáng nay được vào nhà sớm thía.
    Thanhchet nhá, móng tay đầy vi khuẩn nhá, làm tay tớ sưng lên rùi...hic hic..nhá nhá...con trai mà để móng tay cái nào cái ý dài ngoằng thía à, nhìn vừa ghê vừa mất vệ sing, cắt đi đi, cắt hết đi đi
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chào, hôm qua sau vụ đua xe của các cô khỉ nhà Canh Thân, kết quả là giờ mắt tớ thì tèm nhèm, mũi thì vừa đau, vừa nhức; cổ họng thì đau --> tác hại của việc vừa phóng xe vừa hét nói chuyện
    Mactoc, Xung, Cyber hôm qua chỉ vì nghĩ là đến sẽ gặp đông đủ mọi ngừoi vậy mà làm Nhím thất vọng ghê, đến tăng 2 nhớ ra để gọi mọi người thfi đã 9h30 rùi nên đành thui
    Thanks Sông đà vì sau khi ăn hết 2 đĩa sườn + 2 đĩa dưa chuột + 2 đìa soài xanh đã kịp thời nhớ ra gọi Nhím đến nhìn xương
    để xem tớ có post được bài không nèo nếu ko lại ko được 100 bài
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trông này, trông này, bản chất quá đi, bản chất quá đi mứt.
    Hì, sắp mời rùi, in tâm là sắp mời rùi, cứ hỏi đi, hỏi cái điện thoại với đặt phòng như thế nào rùi tớ sẽ mời, hì hì, mời tất, lúc ý không đi thì thiệt nhá. Chẹp...đúng là "bản chất khó dời"...hít...hít
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ui Xung nhớ giỏi ghê
    Cái quán Huy đấy ngày còn sinh viên thì Nhím thích vào lém vì đồ uống ở đấy rẻ và không khí cũng lãng mạn (vào thời đấy). Nhưng giờ thì chán rùi, vào đấy ồn quá và đồ uống chán một cách khủng khiếp; không biết bây giờ có cải tiến gì không nữa. Nhưng tại tên hbb nó quảng cáo karaokê ở quán đấy hát hay --> cái nè thì Nhím không nhớ được là có hay không vì hát lâu quá rùi
    Smkt muốn hỏi đặt chỗ để tuần sau nhà mình vào đấy hát. chứ không phải tìm địa chỉ. Mà tiện thể Xung hay lên tầng 2 quá cafe Huy đấy Xung đặt chỗ hộ smkt cái nhể
    Hẹn gặp Xung hôm đấy nhé, chúng mình song ca 1 bài nhé
  10. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hehhe, đến tận tăng 2 mới nhớ ra, thế mà nói là thất vọng.. chắc để măm măm hết xuất roài mới nhớ hả??
    hic, hôm qua mệt quá.. chắc tại hậu quả của mấy hôm chơi game .. 6h30 lăn ra ngủ roài..hic, ko mở mắt ra được..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này