1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Xem được ảnh chụp hôm đi Ba Bể, trong cái động sâu đến 2km mới phát hiện năm 2003 ý, nhìn thạch nhũ cứ gọi là...chẹp...tuyệt cú mèo, bõ cái công hì hụi vừa ăn bim bim vừa thở trèo lên trên ý. Hình như là động Kua Mạ trợ lý nhỉ
    Đây là cận cảnh bên cạnh cái thạch nhũ giỏ đến tận chân
    [​IMG]
    Còn đây là toàn cảnh chỗ ý
    [​IMG]
    Tớ về đây
  2. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Úi xời mới có trận lượt đi , lượt về AC đập chết lại
    Mà cú quá, áp đảo thế bao nhiêu cơ hội mà chẳng vào lấy một quả, Pippo ơi anh ở đâu. Hẹn một tuần nữa trả thù
    Thua độ thì chung độ thôi , nhằm nhò gì, cá độ nhậu cho chủ nhật mà-----------> chung độ một chai rượu
    Bên thắng chọn rượu nào : Black Label, ****** , hay Vang Pháp
    Hay là beer cho dễ uống
    Thế nhá mồi nhậu thì SMKT và Thanchet chọn cẩn thận đấy nhé, để còn ăn gấp đôi bù lại thua độ
    Được Squall sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 19/04/2006
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Áh.....á aaaa....mình thắng đậm rồi Xung ơi....he he...không cần sài đến gian kế của tớ và cậu nữa rùi.....đi nhậu thôiiiii.....Fz ơi.....
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vụ án lớn nhất lịch sử Hội Canh Thân
    Kỳ 1 : Thông tin tổng hợp
    Nhóm phóng viên điều tra có mặt tại Tổng hành dinh Hội Canh Thân tại Box cuộc sống sau khi đã có những thông tin chưa chính thức về các nhân vật có liên qua trong vụ án lịch sử này cũng như các nhân vật có dấu mặt khác. Chúng tôi không loại trừ các thành viên được coi là ?otrong sạch? đến thời điểm hiện tại. Để đảm bảo tính khách quan, tôn trọng độc giả và tránh ảnh hưởng đến những người trong cuộc khi mọi việc chưa sáng tỏ, chúng tôi sẽ chỉ nêu các thông tin đã được xác minh.
    Thông tin tốt đẹp đầu tiên chúng tôi nhận được từ Bộ Chính trị Hội Canh thân là việc thành lập một Ủy Ban độc lập gồm những người không máu me bóng đá hoặc chưa có tiền sử cá độ. Tiêu chí lựa chọn hàng đầu phải là những người mặt dày ? (Quên .. đính chính lại là mặt có nhiều nếp nhăn ) và không có những mối quan hệ chưa rõ ràng với các phần tử có liên quan. Hai điều tra viên chắc chắn thỏa mãn điều kiện trên là chị Biển Bé và Anh Hbangquang ? Những ứng viên khác dù chưa có biểu hiện đáng nghi nhận lót tay nào nhưng có những mối quan hệ dây dợ loằng ngoằng ; pner , trợ lý, sư tử, ...không được chấp nhận để đảm bảo tính khách quan, trung thực, chân thật? Trong đó, chị Biển Bé được bầu làm Trưởng ban và là người có tiếng nói quyết định vì xét thấy trong các mối quan hệ lợi ích ( sữa chua cacao, karaoke, nhậu nhẹt, chứng kiến, ? ) chị không được chứng kiến, cho dù thế nào đi nữa chỉ được ngửi mùi từ HN bay vao Nha Trang, nên không thể bị những cám dỗ vật chất chất ấy ( nhưng lại là ưu tiên số 1 của Hội Canh Thân ) chi phối.
    Vụ án lịch sử này được Tổ chức đánh giá quốc tế xếp hạng đặc biệt trên vụ án PMU18 đang chiếm dụng nhiều đất của các báo. Sau khi sàng lọc các thông tin do một số tờ báo lá cải lải nhải ( Nhóm điều tra viên đang nghi nghờ có thể chính Xung đứng đằng sau cung cấp thông tin nhằm đánh lạc hướng điều tra và ăn 3 mang : sao, nhậu và cơ hội ngoi lên hàng top được hâm mộ nếu HBB bị dính vụ án này ), chúng tôi nhận thấy đây là một vụ án vô cùng phức tạp bởi các đương sự điều là những nhân vật nổi tiếng và đặc biệt điều là những người rất am hiểu pháp luật. Trước hết, chúng ta bắt đầu từ a. Squall, nhân vật đầu tiên trong đường dây cá độ xuyên BOX. Mọi người đều cho rằng sau khi bị măctóc bắt giam, anh sẽ từ bỏ con đường "đẹp đẽ" kia. Nhưng không, lần xuất hiện hiếm hoi trong Nhà Canh Thân cũng là lúc anh thổi bùng lên ngọn lửa cờ bạc vốn từ lâu âm ỉ trong Hội để rồi các thành viên lao vào cuộc chiến đỏ đen với những tôn chỉ rất khác nhau: Đam mê toàn diện như UNA, cay cú ăn thua như Songđa, liều lĩnh làm giầu như F84, dại dột theo gái như Xung, đầu cơ kiếm lợi như MCM, tranh thủ lòng người như BIVE hay chỉ đơn giản là bảo vệ sự trong sạch trong trang phục thể theo như HBB ?. Tuy nhiên, vụ trở lên phức tạp khi giữa các con bạc khát nước này không có một cam kết chính thức nào ngoại trừ những lời đao to búa lớn. Có vẻ như tất cả điều ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc và rút kinh nghiệm từ vụ BT Dũng. Đặc biệt các bên đương sự không hề nói đến chuyện chung độ như thế nào nên có khả năng vụ án sẽ đi vào ngõ cụt vì không có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
    Chúng ta hãy chờ đợi kết quả tiếp theo từ Ủy ban điều tra độc lập.
    Nhân đây, nhóm điều tra viên mở rộng vụ án đến những tình tiết không được công bố để độc giả có các nhìn toàn diện về vụ án. Nhân vật đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến là NHIM. Nhân vật này đang thụ án treo của TTVN, về mặt pháp luật đã bị tước quyền công dân TTVN nhưng cô vẫn ngoan cố cấu kết với mạng lưới làm giải hộ chiếu TTVN bằng cách tung nhiều "...." ra để đổi bằng được quy chế thành viên 100 bài. Xuất hiện trong một cái tên hoàn toàn mới, hắn bắt đầu móc nối với những mối quan hệ cũ để trục lợi, tiêu biểu là các nhân vật đang nổi, như nịnh nọt Xung, xúi giục F84 ? Nhân vật quan trọng thứ hai là SMKT. Có lẽ tai tiếng cờ bạc, máu me đỏ đen của hắn thì cả Hội Canh Thân đều rõ. Hắn nổi tiếng đến nỗi một trong nhưng giai thoại về hắn đã được chương trình Gặp nhau cuối tuần VTV3 số mới nhất đưa vào trong cốt chuyện của họ. Chúng ta đã thấy nhiều biến tướng cơ bạc của các ông Trùm đỏ đen nhưng đến mức độ trong hoàn cảnh không có thi đấu thể thao hoặc không có không gian dải chiếu khoanh chân thì hắn cá độ cả THỜI TIẾT HÀ NỘI trong ngày. Mặc dù trận độ này thất bại nhưng những nghi vấn xung quanh nhân vật này ngày một nhiều thêm.
    Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, HBB đã quyết định giao nộp 2 quả lê và 1 quả vú sữa được mẹ nhét vào túi trong vụ về quê vừa rồi để chứng minh mình là người vô sản. Đã vô sản thì lấy gì mà cá độ ( Trích : lời HBB )
    Mời các bạn đón đọc Kỳ 2 : 15 phút nói thật của người trong cuộc.
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 19/04/2006
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 19/04/2006
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Viết dài thế này ai mà thèm đọc....hbb hâmmmmm.......
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Hoan hô....hoan hô....alaxô đi ăn thắng độ thui...........thung thướng quá.....thắng độ rồi....he he....
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo đả đảo, nộp thế kia thì nộp làm gì, măm ko bõ dính.......răng hừm
    Kỳ 2, chắc chẳng bao giờ có, vì sao, vì đã chạy làng hết rùi còn đâu
    Tuy nhiên, để biểu dương tinh thần phát huy tính chuyên........văn, tớ vote 5* cho bài của Hbb, gọi là có cạnh tranh công bằng với Trần Xung
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nếu là e, e sẽ chọn ******, nhưng vì ****** nhà mình ko ngon nên có lẽ chọn black cho.........an toàn nhỉ anh nhỉ hí hí
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các biểu tượng dưới đây, có cái biểu tượng nào cười ngả nghiêng ngả ngửa, cười khoái chí, cười đến nỗi nước miếng nhỏ tong tong xuống bàn phím không ta
    Không ngờ nhen, hoàn toàn không ngờ. Nam chi chí nhà Canh Thân sáng giờ làm 02 cú đột phá khiến chị vừa đọc vừa cười từ chít đến bị thương. Ui chao, toàn là người giỏi văn, giỏi 1 cách xuất sắc, vậy mừ Smkt còn đi tìm đâu xa hả em. Đầu tiên là Xung, bi chừ là đến Hbb. Không biết tiếp theo đây sẽ đến lượt ai nữa đây. Cứ theo đà này thì các khỉ nữ chỉ còn bít chạy theo Xung và Hbb mà ..... xin chữ ký thui
  10. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ điêu toa Hbb kia ai trục lợi, ai nịnh nọt Xung, ai xúi giục F84 tìm xem có chỗ nào như thế không hả
    Từ hôm qua người ta không hề lên tiếng nhé, hôm nay chỉ viết có mấy bài gọi là bênh vực lẽ phải, bảo vệ sự trong sáng của cá độ nhà Canh Thân thôi nhé. Đồ điêu toa, đồ gian manh, đồ mọi rợ, đồ viết sai sự thật.
    Nhưng dù sao để đảm bảo sự công bằng và có công làm tớ cười chảy cả nước mắt vote 5* rùi đấy nhé. Mau mời đi ăn Mỳ Ý để cảm ơn tớ đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này