1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh ba na na, vừa mới sinh ra (lập nick) đã bị mod cho mấy cái thư vào mẹt nên bây giờ mới đâm ra lẩn thẩn như thế này đây.
    Mod ở đây làm ăn hơi bị ngon lành, nên anh ko sợ miễn là anh ko........sì pam, cứ post giống những gì anh đang post là okie
    Thiếu chút xíu nữa thì e cũng thành sì pam rùi đây.
    Mong hội ngộ này chủ nhật quá chừng chừng
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Về thôi về thôi, đến giờ về rồi
    Mọi người ở lại phân việc tiếp đi nhé, ai bị phạt gì và ko bị phạt gì cho rõ ràng để tổng kết chiến lợi phẩm, xem chủ nhật chúng ta được măm những gì nhé
    BB mọi người, buổi tối vui vẻ
    Anh Squall ui, chuẩn bị xuống dắt xe
  3. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Thấy ông karina ngó nghiêng mãi.. CN này ông yên tâm chưa, rượu ngon, đồ nhắm, lại hứa hẹn 1 buổi Kara hoành tráng... nhớ đến đúng h nhé, đừng để lúc gọi lại hỏi ''''''''''''''''Thằng nào đấy ..''''''''''''''''
    hehheee
    *****************************************************************
    Đây là tội chứng mà tui đang thu thập, chủ mui Squall thì okie roài,
  4. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Già rồi đâm ra nó lẩn thẩn thế đấy em ạ. Anh cũng mong gặp iem lém cơ, lâu lém rùi không gặp nhỉ, từ hôm ôi không nhớ được mình gặp nhau lần cuối cùng là hôm nào nữa cơ(hình như từ hôm sinh nhật Una thì phải ), chắc tại lâu quá rùi. Chắc chắn chủ nhật này phải gặp iem mới được
    Anh đã đáp lễ em vụ sao rơi rùi đấy nhé, còn vụ bánh bò thì chờ anh đi học lại rùi tính tiếp, hiện giờ đang được miễn 2,3 môn gì đấy
    @ Iem biểnnhỏ: mau mau sai bé Na ra hứng sao nhé, cẩn thận không sao lại rơi trúng đầu
  5. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Okie,Đã confirm.Vụ này cứ gọi là hoành văn tráng đây
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Xung ơi, tớ mạn phép cậu tổng hợp thành một bản án nhá!!! he he
    Sau một thôi một hồi tòa nghe các bên nguyên, bên bị trình bày kèm theo những lời bào chữa cật lực của của các luật sư và những người có liên quan....sau khi đã hội nghị cùng hội đồng thẩm phán....tòa chính thức ra phán quyết như sau:
    Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ****** (năm sao)
    BẢN ÁN SƠ THẨM​
    Căn cứ vào điểm d khoản a điều 778 bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005,
    Căn cứ vào biên bản điều tra và dẫn chứng của anh Banana tại trang trước
    Xét lời buộc tội của Xung, Fz và cỏmay cùng những người chứng kiến;
    TÒA TUYÊN ÁN​
    Điều 1:
    - Anh Squall do đã có tinh thần hối hận kịp thời, khai báo thành khẩn đã giúp cho cơ quan điều tra tìm ra kẻ đứng sau tiếp tay cho hành vi cá độ có tổ chức này là Hbb (một tên trong những tên tiếp tay cho hành vi cá độ có tổ chức cự kỳ nguy hiểm ). Tòa sau khi xét những tình tiết giảm nhẹ trên tuyên anh Squall phải mang đủ chất cồn đến vụ nhậu nhà CT được tổ chức vào ngày CN tới (cụ thể chất cồn được đề cập ở đây là là Black Lable)
    - Hbb, một tay anh chị khét tiếng trong làng anh chị với những mật hiệu vang danh trên giang hồ mà nghe qua hầu hết những người lương thiện nhà CT đều sởn gai ốc như "xấu xấu bẩn bẩn", "đại bẩn bẩn", "hét be be"...vân vân và vân vân, với tinh thần thà chết chứ không chịu hi sinh, đã quanh co, lượn lòng vòng, tìm đủ mọi lời lẽ xảo ngoa hòng chối bỏ những tội lỗi của mình...nhưng hắn đâu ngờ rằng "vỏ quýt dầy có móng tay nhọn", với tinh thần đấu tranh kiên quyết, khai thác triệt để và những bằng chứng không thể chối cãi của cơ quan điều tra đưa ra, cuối cùng hắn đã phải cúi đầu nhận tội.
    Do những tình tiết tăng nặng như trên tòa tuyên án Hbb như sau:
    + Thanh toán hoá đơn tiền đồ uống (có sự chia sẻ của bive sẽ nêu sau đây)
    + Làm bản kiểm điểm nộp cho Fz đồng thời tạ lỗi Fz bằng bữa kem do Fz tùy chọn địa điểm.
    + Tạ lỗi Nhím bằng 1 bữa Mỳ ý
    + Tạ lỗi Xung bằng 1 bữa Lan chín
    + Tạ lỗi quý tòa bằng ....e hèm ....tạ lỗi cỏmay bằng một bữa bánh xèo có cả nhà chứng kiến....
    - Em Una, là lão bà khơi nguồn ra vụ cá độ này, đồng thời cũng là người hô hào rất hoành tráng, lôi kéo các công dân khác của TTVN....tuy nhiên như Xung nói do năng lực trách nhiệm còn hạn chế nên .... chúng ta có nên chuyển qua OMI không nhể (nếu trong 48 tiếng đồng hồ OMI không từ chối quyền chuyển giao trách nhiệm này thì OMI sẽ phải chịu trách nhiệm thay em Una)....Hi vọng Omi không từ chối quyền này....
    - Bive, là kẻ xúi dục nhân dân nổi loạn, chống lại phán quyết của tòa và của công luận...nên xét cho cùng vẫn là có tội to vừa vừa...nên chiểu theo điều 779 Bộ luật dân sự Bive sẽ phải chịu chung số phận cùng Hbb trong việc thanh toán tiền đồ uống cùng Hbb
    - Những thành phần bâu xâu khác (VD như SDND) có tham gia với mức độ nhẹ, chưa tham dự gia sâu vào đường đây cá độ thua này, ngày CN sẽ phải đến sớm, chuẩn bị bát đũa nồi xoong, rửa rau...vân vân và vân vân....đồng thời làm chân long tong cả ngày..
    Điều2:
    Các đối tượng có liên quan, cơ quan trực tiếp điều tra, cơ quan giám sát (quần chúng nhân dân nhà CT) chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc bản án này
    Điều 3:
    Bản án có hiệu lực từ ngày ký
    Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2006
    TM HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
    CHỦ TỌA
    Tôi (Đã ký và đóng dấu)
    <!--Sign_Start--><FONT face="Times New Roman" size=3>Huong_co_may</FONT>[/sign]
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 20/04/2006
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tớ hôm nay rỗi hơi ngồi chả biết làm j tớ đành lục lọi trong cái trí nhớ bé nhỏ của mình tên các thành viên và tổng hợp lại tai đây cái nhỉ.Nếu còn thiếu ai đề gnhị mọi người cho tớ biết để tớ bổ xung cái nhé.
    1) @pbtbiennho Chị nuôi
    2)@hoangbquang Anh khỉ lớn
    3)@smkt
    4)@Squall Anh rể Ct(không còn là anh Nuôi nữa)
    5)@Mactoc
    6)@huong_co_may
    7)@n_x_l
    8)@hbb
    9)@songdanamdinh01
    10)@lenhhoxung1212
    11)@mathuyen
    12)@amore
    13)@back41
    14)@frozen84 Em út,em nuôi
    15)@thanchettc
    16)@UNA_MALDINISTA EM nuôi
    18)@ommi00844
    19)@Cyber
    20)@fanX Em nuôi luôn
    21)@hoa_mua_ha
    22)@bive_vn Mới
    23)@Y_Not Đã mất tích.
    24)[nick]niemtinchocatbui[/nick] Cũng em nuôi luôn
    Thêm chút, mọi người có thể vote sao cho nhau ngay tại đây.Chỉ cần nháy vào nick. hì hì hì.Ai chưa vote cho mình thì vào vote nhá.
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 20/04/2006
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vụ án lịch sử Hội Canh Thân​
    Kỳ 2 : 15 phút nói thật của người trong cuộc
    Quá trình điều tra vụ án đang đến hồi quyết liệt nhất. Mọi thông tin được công bố lúc này có lẽ còn gây khủng hoảng hơn cả chuyện giá vàng và dầu mỏ tăng trong thời gian qua. Có một vài đồng nghiệp giầu kinh nghiệm của chúng tôi đã nhận xét rằng diễn biến vụ án này có sức nóng ngang bằng với việc Mỹ có tấn công Iran hay không.
    Về phần mình, với trách nhiệm công tâm của người cầm bút, nhóm phóng viên điều tra xin được công bố các thông tin sau khi mọi việc đã ngã ngũ để tránh sót người sót tội. Có lẽ đã trở thành trào lưu nên các vụ án nổi cộm gần đây các đương sự luôn coi báo chí là người phát ngôn của mình. Chúng tôi không có bình luận gì về những gì đương sự lải nhải với báo cũng như không ngần ngại công khai chuyện một số nhân vật bị nghi trong đường dây chạy tội đã tiếp cận nhóm phóng viên điều tra đưa ra những mặc cả ?ohấp dẫn? như sữa chua cacao Hà Nội phố, Mỳ Ý Lý Quốc Sư đến súp gà ngô kèm ngô non chiên Thượng Hải ( thèm quá )? Những ghi chép tổng hợp của báo với tôn chỉ đưa đến cho độc giả cái nhìn toàn diện hơn về phần chìm của tảng băng trôi.
    Trước tiên là nhóm thua độ với nhân vật số một là Squall. Hầu hết dân nghiền Final Fatansy đều đã quen thuộc với nhân vật Squal ?omặt sẹo? nhưng chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi Squall ngoài đời lại hiền lãnh dễ thương như vậy. Nhìn anh-hắn, mọi người sẽ liên tưởng tới một tifosi nhậu nhẹt đã hết thời tự do . Ngay từ đầu vụ án, anh đã xuất hiện trong vai trò của kẻ đầu trò bất đắc dĩ muốn mượn vụ cá độ này để làm cuộc cách mạng tự giải thoát mình thoát khỏi sự kìm kẹp dù chỉ trong thời gian vừa đủ cho buổi nhậu. Nhưng không, chúng tôi cảm thấy cái bóng của mắc tóc sau lưng anh ngày càng rõ nét. Không phải ngẫu nhiên mà anh gật đầu chung độ bằng dung dịch cồn các loại nhanh như vậy mà không cần biết ý kiến của mactoc ra sao. Ngươc dòng thời gian về những năm 80, hẳn mọi người không quên quý phu nhân của anh đã từng có thời kỳ uống rượu như uống nước ngọt. Ngần đây nhất là thời kỳ kiêng cữ kéo dài, không nhậu nhẹt, không hò hét thậm chí cả không .. ăn ốc luộc. Trường hợp mượn gió bẻ măng, tranh thủ danh chính ngôn thuận tiêu thụ mấy chai rượu ngoại trong tủ nhà này đã được Ủy ban điều tra đề cập đến.
    UNA ?" nhân vật đã từng làm một số người giật mình khi tuyên bố tình trạng tu ..hú của mình được biết đến như là một fan AC chính hiệu nhưng tự bản thân cô lại mâu thuẫn với mình thì lao vào cuộc đỏ đen với một tinh thần quyết tử kèm theo một loạt khẩu ngữ từ lâu đã được hạn chế lưu hành trong Hội canh thân như ?ođập chết ăn thịt?, ?odụ khị cá độ? ?. Trong khi đó, Ommi hoàn toàn im hơi lặng tiếng trái hẳn với phong cách ngày thường của anh. Có nguồn tin không chính thức cho biết anh đang ngồi trong gậm gường nào đó gặm nhấm niềm vui chiến thắng vì đã đặt cửa Barca ở một đường dây cá độ khác ( một tràng pháo tay cho người chiến thắng đích thực ). Còn với Sông đà, niềm đam mê bóng đá đỏ đen đã ngấm vào trong máu cộng thêm ranh hiệu ?oVua ngủ? nên cô vẫn như người mộng du khi đeo biển Sông Đà Nam Định cho dù Sông Đà đã bị đắp đập xây dựng Gạch Mikado. Chứng cứ ngoại phạm duy nhất mà cô vẫn bấu víu vào là do NGỦ . Vâng, khi ngủ người ta dễ mộng du??phạm tội khi mộng du cũng được miễn . Có lẽ đây là trường hợp củ chuối nhất mà các điều tra viên phải đối mặt và nếu khai thác tốt có thể cho nên chuyên mục chuyện lạ Việt Nam để kiếm 500k.
    Tình hình phe thắng độ có lẽ chuyện bi hài hoàng tráng nhất cộng đồng TTVN. Nó đã vượt khỏi giới hạn Box Cuộc sống để tham dự cuộc thi ?o Những chuyện Liêu Trai thế kỷ 21? . Sở dĩ chúng tôi nói vậy là bởi vì bản thân các nhân vật chính đều là fan AC nhưng lại đặt cửa Barca ? Vâng, lý giải cho điều này có lẽ chúng ta phải đào sâu vào ?ochuyện không bao giờ kể? của Hội Canh Thân. Đã từ lâu trong Hội lưu truyền mệng những truyền thuyết về cái gọi là ?onghịch lý bình thường?. Tại sao lại bình thường ?? Bởi vì không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên ở hai con người ( HCM và F84) sống trên đất HN gần 50 năm tổng cộng lại mù tịt về đường xá Hà Nội. Ai đã từng hẹn hò hoặc chỉ đường cho hai cô nàng này mới hiểu hết được tâm trạng của những con người ?otay nhặt lá chân đá ống bơ miệng lẩm nhẩm làm thơ ?o . Bù lại, cả hai đều có niềm đam mê tốc độ dù không ít lầm cố tình gây thương nhớ cho một cơ số người và cho chính bản thân ( đau quá nên nhớ lâu ). Và cũng chính nghịch lý bình thường đó đã đưa đẩy họ đến một quyết định chung không ai hiểu nổi để rồi một lần nữa khẳng định chân lý bất diệt THÁNH NHÂN ĐÃI KẺ KHÙ KHỜ ?.
    Còn Xung, từ khi còn mãi đũng trên ghế chuyên văn mẫu giáo lớn anh đã cũng mactoc thuộc làu Binh Pháp Tôn Tử. Tuy nhiên, do khả năng đánh vần có hạn nên anh chỉ thuộc Thiên thứ 4 và các kế nghi binh trong 36 kế . Trước tiên, anh đẩy 2 cỗ xe tăng HCM và F84 lên phía trước để tận dụng lợi thế ?okhông biết đường nhưng thích phóng nhanh? để càn quét các chướng ngại vật. Nếu thua, anh vẫn được tiếng đứng về phe 9 vía và rất có thể được ké cửa sự khoan hồng của pháp luật. Nếu thắng, anh một mình thưởng chọn vì 2 cỗ xe dẹp đường kia đâu có biết uống rượu . Đó cũng chính là lý do Xung một mực đòi chung độ rượu và chúng tôi cũng không loại trừ khả năng có sự liên kết ngầm trong vụ nhậu nhẹt này (với Squall và mactoc ). Nếu nghi vấn trên được Ủy Ban điều tra làm sáng tỏ thì sẽ là chiến công lớn nhất trong sự nghiệp chống móc ngoặc, làm trong sạch môi trường cá độ .... và Hội Canh Thân đã tiến một bước dài vượt xa Chính phủ khi hợp thức hóa cá độ trong văn bản luật để đón chào WC 2006 ( cái này Cyber mừng nhất )
    Để khép lại câu chuyện dài kỳ này có lẽ chúng ta có thể lấy hình ảnh HBB làm chốt chặn. Mặc dù đã tuyên bố thủa ngây thơ khờ dại đã qua, giờ đây trong anh chỉ còn lại một nửa của con người xưa ?" tức ngây thơ và hết dại khờ nhưng chúng tôi vẫn đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu bảo vệ sự sạch sẽ của trang phục bóng đá. Trong cuộc sạt phạt đỏ đen nặng mùi nhậu nhẹt này, anh là điểm sáng hiếm hoi ?" cá độ không vì ăn thua.
    Mời các bạn đón đọc Kỳ 3 : Phần chìm của tảng băng nổi.
  9. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Quá ư là điêu toa, đã bị phạt từ hôm qua mà hôm nay vẫn tiếp tục tái diễn, cố tình lặp lại một tội, tình tiết tăng nặng, phạt gấp 10 đấy rõ chưa tên bẩn bẩn.
    Bây giờ cứ triển khai nộp pjạt tội ngày hôm qua đi đã, xem thái độ có thành khẩn không rồi mới tính tiếp tội ngày hôm nay.
    Vậy trưa nay hẹn gặp nhau để ăn Mỳ Ý của hbb đền nhỉ
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Qua những bài tự thú và bản phán quyết đơn phương của bên thắng cuộc, tớ thấy rút ra một đặc điểm ko bao giờ thay đổi của nhà mình là "ngoan ngoãn và cố gắng".
    Đọc xong nước miếng chảy tong tong xuống bàn phím, cười lăn cười bò và các bác làm cùng cũng..........ko hiểu tại sao chúng nó lại có thể.............chuyên..........bịa đến mức như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này