1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chơi trò vẽ tranh đê.
    Luật là vẽ chân dung vòng quanh nhé, không được vẽ đối lại chân dung của người đã vẽ mình.

    Tớ xung phong đầu tiên vẽ cái người mà ai cũng biết là ai đấy. Tớ phác thảo mấy nét chung chung cho cả nhà đắp thêm tí da tí thịt cho dựng hình hoàn thiện nhé (giống như dựng hình trong?mô tả tội phạm ý)
    Đầu tiên để nhận diện là cái mặt nhé. Cái đầu tròn tròn, tóc lơ tơ phơ, hồi nó dài dài một chút thì sau khi đi gió nó dựng ngược hết lên như đầu Beckam đợt WC vừa rùi ý. Cái này tớ chứng kiến khi nhân vật này từ quán nhậu nào đó phi rầm rầm đến phòng kara ở Lò Đúc. Trên mặt hắn có mộthình khối cơ bản là?t..r?ò?n?và t?r?ò?n. Theo tướng số học người ta bảo đây gọi là kiểu mặt chữ Viên (cái này thì hay ra trò đấy).
    Đầu tròn bởi ngày bé hay quấy, hư, không chịu nắm, toàn bắt bế -f làm khổ bố mẹ.
    Cái mặt tròn bởi hai cái mà phúng phính mà khi người ta lấy kim chích thì chảy ra hàng lít những thứ nước nhờ nhờ mà người ta gọi là?mỡ. Béo nú ní (bây giờ nhân vật này có hao mòn đi một chút rùi vì phải trải qua một thời ngây thơ khờ dại).
    Hai mắt ?otròn to mơ màng? (đây là trích dẫn lời tự tả của nhân vật, hoặc là nhắc lại lời em bé nào đấy tâng bốc) nhưng tớ thấy có tròn, có to nhưng tại vì không thế không nhìn thấy rì, bỏ kính ra thì quá thật có mơ màng, hì, cứ nhíu hết cả lại và tiếp cận mục tiêu quá gần, lông mi hơi dài nên lúc đọc sách bắt bỏ kính chắc sách sẽ được quét rửa sạch sẽ. Nói một cách tổng thể thì mắt to tròn và mơ màng thật, hít?hít.
    Nhân vật này khá ngược đãi cái mũi của mình mặc dù đấy là trường hợp bất khả kháng nhưng lại không thường xuyên chăm sóc vì đã bắt nó chịu đựng cái kính nặng trịch cả ngày, đã thế lại còn hay nhướn nhướn làm cho cái kính cứ tụt lên tụt xuống làm hằn 2 vết trên cái sống mũi không lấy gì khoẻ khoắn (độc ác thật), không biết đến khi rời những cái đọc được thì có để cho nó được đàn hồi lại không hay vẫn bắt nó chịu đựng hai cái đít chai.(May mà tớ và trợ lý nhân từ đã lấy đi đôi kính nặng trịch chứ không thì?amithopho?thiện tai?thiện tai).
    Cái điều đặc biệt thể hiện cho rất nhiều bản tính tham ăn tham uống tham hát vô độ của nhân vật này nổi bật trên cái hình tròn to đùng là cái mồm (tớ rất đấu tranh tư tưởng mí không gõ từ?khác, hic) cũng tròn và to không kém. Môi vừa dầy, lại còn hay nói cong cong, vén vén chứng tỏ khả năng thu vén thức ăn cực gọn, lại còn hay uốn cong queo dẻo kẹo chứng tỏ khả năng tía lia gào thét cực lớn (hic, thể hiện với việc hình thành những cái dọi là?TỦ). Hàm răng thì khi mặc bộ đồ màu sắc mà hắn ưa thích thuở dở hơi bị các bà các cô cấm?cười vì rất sợ thành macarồng thứ thiệt không cần hoá trang vì màu trắng khá chân thực và?dài (may là đều và không?khểnh)
    Mặc dù là một kẻ giành giật đồ ăn, mic và cả lời nói của người khác không nương tay nhưng nhân vật này lại có một đôi tai hay đánh lừa người cả tin là rất hay đỏ. Ờ, mà mọi người cứ tưởng là hay cả thẹn thực ra đấy là một đặc điểm rất giả mạo. Và bùn cười là mặc dù không liên quan gì đến mấy cái vòng tròn trên mặt nhưng cái này cũng?tròn xoay, hihihi.
    Tổng hoà phủ lên bề mặt của các hình tròn này là lớp?biểu bì căng bóng (may đợt này còn có sự hiện diện của mấy cái mụn vì sự ăn uống thiếu kiềm chế cũng như nhiệt độ ngoài giời gia tăng trừng trị kẻ xấu) thể hiện sự gian manh rất kín đáo sau cái mà người ta gọi là phương phí phúc hậu?

    E?hèm?tớ xin tạm dừng bút vẽ ở đây đã nhé, cả nhà xem nếu tớ vẽ còn chưa rõ cái hình hài xây dựng típ đi cho bức tranh tả thực và sinh động nhé. Quý nhất nhân vật này mí ưu tiên vẽ đầu tiên đấy, hờ hờ?Tớ không dừng cái icon nào cho nó khách quan
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyên văn mẫu giáo thật .... chưa rõ là ngô hay khoai .. Nhớn rồi, phải xài dòng văn chính luận chứ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, đã bảo là phác thảo thui, sơ sơ thui để người khác còn ném da ném xịt vào chứ, hờ hờ, đây gọi là khợi gợi tài năng đấy, chờ xem các chuyên văn cấp 1, cấp 2 nhá. Cả nhà ơi, cho hắn bít tài đê kìa
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Nhiều người vào nhà mà không ai post bài cả, cứ ấn F5 mãi mà không thấy có gì khác lần F5 trước.
    Bài tả của smkt hay ghê, đọc cái biết ngay người đấy là ai .
    Tớ cũng muốn ủng hộ smkt một bài, nhưng từ bé đến lớn tớ không chuyên văn lớp nào cả, nên đành chịu.
    Chờ tớ về hỏi ông bà xem có tí ti khả năng viết văn nèo không rùi đến viết ủng hộ smkt nhé
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ai xung phong làm người mẫu cho tớ tả nào ??
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc mà bùn cười, bùn cười hơn khi chuyên văn mẫu giáo lên tiếng phản đối bằng 1câu rất yếu ớt , ui thương quá, tụi nghiệp quá
    Em quên chưa khoe tài văn vẻ ví cả nhà, chả là hồi cấp 2 cũng có rinh được cái giải nhì thi văn của quận . Hồi đấy cũng là đề văn tả người, nhưng toàn nhân vật mỹ miều, xinh đẹp nên em mới có cảm hứng mừ múa bút..... Chứ rờ, đọc tới cái nhân vật mà sếp em đang tả, nhất là cái đoạn.. lớp biểu bì, rồi mặt tròn phính,châm vào ra hàng lít nước nhờn mà ng ta gọi là mỡ.. ... hic, làm em liên tưởng ngay đến cái thằng quan huyện béo ú...... Vì thía mà cái cảm hứng của em nó co giò chạy thẳng, xa tít tìn tịt ở chốn mô rùi í . Chờ em đuổi theo túm nó lại rùi có tỉ tê, kể lể, ta miểu , í lộn.... miêu tả rì rì đó sau nhá


    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 21/04/2006
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tớ đang lúc muốn trốn làm đi chơi thì trông thấy cái Status của nhím kêu gọi đi chơi. Ai đi cùng tụi tớ nào, đi thôi. Đi thì gọi cho tớ or nhím. Trước 6h (sau 6h là tụi tớ vìa rùi).
    Tớ đi chơi đây bibi cả nhà
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Vào chào mọi người cái Mình bị cấm vận mấy hôm nay roài chán ghê cơ.Hôm nay ra ngoài vào bon chen ví mọi người chút.Có lẽ phải hẹn mọi người vào CN thôi.Mấy hôm nay nhiều chuyện phải lo quá,Hix chết mất thui.
    Chúc mọi người có hai ngày cuối tuần vui vẻ.
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vắng mactoc nhà buồn thỉu buồn thiu thế này.
    Quét quét dọn dẹp nào, nhà để bừa bộn quá, chẳng có khách ghé thăm gì cả
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi măm cháo sườn ví chè ngon quá, lại còn đi dạo hồ Tây nữa chứ. Mà công nhận hồ hôm qua có màu đẹp thế không bít, một vài hình ảnh phóng sự tại chỗ nhé...thích thích là
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng nay được ăn bún ốc nguội, chẹp...lâu lắm mí ăn, ngon ngon quá cơ, hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này