1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cậu được ăn uống nhiều thía, hic hic, lại còn khoe nữa làm người ta.......thèm
    Cả buổi sáng có mỗi mactoc và smkt dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường 1 tí tẹo nhỉ, bùn thật.
    Thui hẹn mai nhà mình hoành tráng lun nhé. Dưng mà 17h đến là măm lun hay là mới bắt đầu nấu ăn đấy??? Khi nào bắt đầu măm thì tớ qua nhé hí hí
  2. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cho iem hỏi, con bạn em, tuổi con Chuột nhưng hình con Khỉ, nó có trong này ko? TÌM TRẺ LẠC GẤP.
    CON HEO ĐĂNG TIN
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thêm cả tớ nữa này Mt, mai cứ 17h đến là được.Còn ai không chịu đến sớm thì hết cái để bon chen cấm được kêu ai.Mọi người cứ 17h có mặt tại hiện trường (hay chiến trường cũng được) .Thế là ổn roài.
    @All: hẹn gặp mọi người và ngày mai.
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 22/04/2006
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bạn mến .Trong nhà chúng tôi không có những người như vây?
    Chắc bạn nhầm địa chỉ rồi hay sao?
    @All : Các bạn ơi.Mai nhớ lấy cái tiêu chí này nhé.:Khách đến nhà không quà không tiếp .Nếu quà nhiều thì tiếp vô tư.Quà càng nhiều thì càng tốt.Nhưng mà nên nhớ là có tận 2 người đấy.Làm thế nào thì làm không lại đánh nhau vỡ đầu đấy.Mua cái j cho ai thì phải rõ ràng ra nhá.
    (Lại bản chất roài)
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Em có thể cho thêm thông tin được ko ? Chuột nhưng hình con Khỉ là như thế nào. Em phải có biết nhiều thông tin thì tìm sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là thông tin về em. Thông tin của em mà thú vị thì kiểu gì bọn anh cũng tìm ra bọn em ;
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 nắng chang chang, lượn lờ cháy hết cả da, mỏi hết cả chân Bùn ngủ quá, vào ngó ngàng nhà cửa thì vắng huơ vắng hoác.
    Nhắc nhở mọi người, mai trc khi đến nhà sếp em ăn cái gì đó trc đi nhé, k0 uống rượu vào trong khi đói là say đấy Và tốt nhất mang theo thuốc , phòng ngừa vẫn hơn, cẩn tắc vô áy náy mà

  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    lượn đâu mà lượn, đang xem BĐ.. hic, Chelsea đang thua em ah..
    Mà ai lại nhắc nhở thía.. lâu ngày gặp bạn rượu thì phải uống thoả thích chứ.. lại còn rượu thắng độ nữa..
    Không say không về..
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hic, em nói em lượn, chứ có nói anh đâu mà chưa gì đã cãi thế
    Mà anh này, thắng độ bóng đá, em cầm đầu phe thắng, nhưng k0 được sơ múi rì là sao. Sao lại có mỗi rượu thui hử, em ứ chịu đâu . Mai anh đến lọc cái hội thua độ đó thêm 1bữa kem cho em ví chị comay đê. Chứ chỉ có rượu k0 thôi thì em phản đối . Nếu k0 cho anh nhận hết chỗ rượu, còn phải đền em bữa kem.

  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hêê
    anh lo nhận độ của hbb và a.squell, còn em&cỏ may tiến hành xiết nợ với SĐ và Una còn j.. mà anh làm kinh tế để đãi Karrina, hợp lý quá còn j...
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!! Hụ hụ.... Hôm qua say quá.
    Về vụ uống bia:
    Tăng 1 khi uống bia của HBB tớ ko uống mấy nên coi như ko tính. Đến Karaoke mới uống được có 2 chai Ken. Thì bắt đầu choảng rượu. Mà chơi cái kiểu pha bò húc là rất nguy hiểm vì ko biết thế nào để kìm chế. Lúc đấy tớ đã nói nhỏ với Xung "Kiểu này thằng Karina tính chốt hạ đây.Chơi luôn". Lúc đấy tớ mới uống thật sự.Tính lại xem nào, tớ chỉ uống được 5,6 cốc thôi. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết 2 chai.
    Lúc đi về:
    Chị măctóc giận anh squall nên ko về cũng xe. Cỏ May đi cùng xe với anh Sqall thế là tớ phải bám đuôi . Trên đường Thái Thịnh, đang tổ lái với anh squall thì lại gặp một thằng em. Thằng này mất dạy thật, thấy ông anh say thì phải hỏi thăm rồi đưa ông anh về. Đằng này nó lại chơi ngay một câu "Anh ơi cho em ít tiền....". Lúc đó tớ hoàng phóng thế. Móc ví cho tiền luôn, chả biết đưa nó bao nhiêu rồi nói "Anh phải đuổi theo bạn anh! Thôi anh đi nhé. Bye". Lúc này thì anh squall đã tổ lái qua cống mọc mất rồi. Tớ phải vít ga hết cỡ đuổi theo. Lúc đó, điều tớ sợ nhất là anh Squall xoè. Anh squall xoè thì không sao. Không quan trọng lắm. Cái quan trọng là Cỏ May ngồi sau. Xoè thì tớ còn mặt mũi nào vì tớ là người đưa Cỏ May đi mà ko đưa về an toàn thì chết mất .Cũng may là trước khi về tớ đã giơ 3 ngón tay để anh Squall đoán và anh đã đoán đúng.Sau khi đã bám theo được anh Squall thì đến cầu 361 (hay ba sáu mấy thì bố ai mà nhớ được), tớ bó vỉa chiếm đường cho anh Squall suýt ngã.--> Phải công nhận cũng tổ lái phết .Đến nhà anh Squall rồi mà Sông Đã vẫn chưa đưa Mactoc về. Chờ một lúc mới thấy.
    Tiếp theo, Cỏ May đuổi tớ về vì đã có Sông Đà đưa về, lúc đó tớ thất vọng tràn về và phải thốt ra tiếng. Và bắt đầu hành trình bám theo Sông Đà. Cỏ May vẫn không chịu cho tớ đưa về. Lúc đấy tự nhiên xuất hiện một so sánh. Anh Squal cũng say, mình cũng say, tại sao không cho mình đưa về mà lại ngồi sau xe anh Squal được. Câu hỏi này ấm ức mãi trên suốt đường đưa Cỏ May về. Thực sự lúc đó tớ cũng say thật. Đi đường còn chả biết gì về đường xá cả, chỉ còn nhớ mỗi đường từ nhà Cỏ May về nhà tớ.Về đến nhà Cỏ May tớ vẫn còn nhớ là con mèo nhà Cỏ May định đi chơi đêm. Tớ bắt ngay lại quẳng vào nhà vì cái tội dám đi chơi đêm .Lúc này chỉ còn nhớ là trưa nay có thể đi ăn trưa với Cỏ May.
    Tiếp theo, vâng vẫn tiếp theo. Tớ đưa Sông Đà về, đến lượt về thì tớ mới nhớ được ngõ vào nhà Song Đà. Chắc vì lần trước đi chiều này (từ sân ko quân lên ngã tư khổ) nên mới nhớ được ngõ.Tớ vẫn đưa Sông Đà về tận cửa nhà. Cửa nhà Sông Đà đang có một đôi trai gái đang $%@#&$%#$(*&( trước cửa, tớ dọi đèn pha vào thấy hết . Nhưng tớ không làm phiền họ nhiều quay xe đi về nhà.
    Tiêp theo, tiếp theo đoạn cuối. Tớ đi về nhà với tâm trạng trên mây. Gặp ổ gà, ổ trâu vẫn lao vèo vèo. May mà ko ngã, lúc này vẫn cảm thấy buồn vì chuyện Cỏ May ko chịu cho tớ đưa về. Về tới nhà bố tớ hỏi có say ko. Tớ thật thà nói luôn "Con say rồi ạ" . Dắt xe vào nhà, trèo lên phòng gọi ngay cho Cỏ May nhưng cuộc gọi bị từ chối không nghe . Nhắn tin bày tỏ sự "phẫn nộ" về vụ không được đèo Cỏ May về. Rồi nằm ôm chăn bông, người toát hết mồ hôi.<-- hiện trượng say 100% đây.Lúc sau lại gọi Cỏ May tiếp. Cuộc gọi vẫn bị từ chối vì nói chuyện với người say như vay không trả. Lúc này tớ buồn quá đi ngủ luôn.
    5h03 sáng nay thì tớ dậy, bị mệt lại vì say, háo nước nữa. Xuống nhà tu hết nửa chai nước rồi.Chả hiểu sao khi sáng dậy lại ko cảm thấy "phẫn nộ" về chuyện Cỏ May ko chịu cho đưa về.Và nhìn nhận khách quan thì Cỏ May đúng. Đã có Sông Đà rồi, tớ lại say, lúc trên đường Láng thì gần nhà tớ hơn thì tớ nên về trước. Thế nhưng tớ không chịu được như thế, tớ phải đưa Cỏ May về. Điều này cũng chả sai.Vậy thì không có ai sai ở đây hết. Tất cả đều đúng.
    Cuối cùng, câu nói hay nhất của tớ trong tâm trạng phê phê :"Tớ mà không đưa Cỏ May về tận nhà thì thà tớ đâm đầu vào ô tô còn hơn".... hix hix... Chả biết lúc đó tớ dám đâm đầu vào ô tô không nhỉ Cỏ May gần mà thật xa xôi
    Ối lại khát nước quá.Tớ đi uống nước đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này