1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    @Sông Đà: tại lúc đó tớ tâm trạng nên mới đánh võng. Bỏ qua nhá. Mà công nhận lúc đó tớ hét ầm đường cũng phê. Cái cảm giác giải phóng, ko bị dồn nén.
    @Una: Hix hix, lúc gần cuối anh mới bắt đầu say. Oái... vậy là anh đưa 3 ngón tay hỏi Omí chứ không phải anh Squall. Hix hix, say thật rồi.
    @Cỏ May: ấy khỏi chân nhanh lên nhé
    @All: Cả nhà vẫn ổn chứ. Bao nhiêu người bị trừ lương vì đi làm muộn thế. Đến bây giờ vẫn cảm thấy mệt vì say
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, tớ bảo này, nhà tớ còn nguyên nồi nước canh sườn ngon cực (sáng nay tớ thử mà). Hôm qua nhà mình toàn diệt người lái với "chất kích thích", hic, chưa ai có tí tinh bột nào (trừ những người măm bánh bao cá lẻ) nên tớ đang tính để hôm nay chiến đấu típ.
    VẬY TỚ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC ĐỒNG CHÍ ĐỒNG BÀO TRƯA NAY ĐẾN NHÀ TỚ TIÊU DIỆT TÍP NHỮNG GÌ HÔM QUA NHỠ QUÊN ĐỂ TRẢTHÙ
    MÓN HÔM NAY LÀ BÚN SƯỜN DỌC MÙNG VÀ...CHIM RÁN NHÁ, 12H TẠI NHÀ TỚ​

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oái, mạng bị trục trặc thế nào vậy, tớ quote bài của comay lúc 8h43 ngày hôm nay mà bài của tớ lại bị lưu thành bài 20h hơn ngày hôm qua là thía nào nhỉ. Đơ đơ à. Link thì là những www4 chứ không phải www3 nữa, hơ, chả hỉu rì cả
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, hic, tớ cũng không bít tại sao nữa, đếm ngược thời gian à. Cyber uống rượu, có thể cái máy nó say theo chủ đã đành, tớ ngay cả nước ngọt cũng không thì sao lại có chuyện chuyển đổi thời gian như là trong truyện Đôrêmon thía nhở
    @Una: Hôm qua mải vui quên mất không đưa em cầm hộ chị mấy thứ đồ gửi cho Tina, vậy chắc phải hẹn em riêng rùi. Trưa nay qua nhà chị đi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu đúng giờ rùi nè, không bít máy tớ đã kịp up date chưa, mệt nhỉ, đọc bài mà cứ như gặp ma trận ấy...Hic, tớ bùn ngủ quá, sư tỷ đâu nhở, hì hì, hôm qua cả nhà định gọi cho sư tỷ để sư tỷ nghe không khí nhà mình vui như thế nào thì không được, tiếc ghê
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối qua quả là một vụ đáng nhớ của cả nhà
    Cái lần đầu tiên gặp nhà mình hôm nhậu nhẹt ở Lan chín í, em mới choáng ở cấp độ 1; tối qua thì,,, ui thui... choáng ở cấp độ... n , k0 b ít có cấp độ n +1, hay nn k0 đây
    Khủng khiếp thật, mấy anh nhà mình uống rượu lên tay gớm , cứ cạch cạch rùi dzô dzô, làm em cũng muốn bon chen . Dù sao cũng phải thể hiện có học tập chút ít từ các anh chứ nhỉ (hehe,nhưng dù sao cũng khoái đứng ngoài cổ vũ hơn )
    Nói chung, vụ tối qua còn nhìu điều để nói, tẹo nữa em sẽ viết bài phát biểu cảm tưởng

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    E...hèm, trưa nay về măm bún sườn mí thấy ngấm và ngon cực. Hôm qua toàn măm người lái mặc dù không tranh nhau nhưng chẹp, toàn uống chẳng ăn, phí chưa. Hôm nay chim được rán ròn lại hơn nhá, canh sườn cực ngọt nhá...chẹp chẹp...tớ lại phải...măm nhìu rùi...hoàn cảnh xô đẩy quá cơ
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Iu Sông đà ghê, mỗi Sông đà nhớ đến Nhím, chả có ai nhớ Nhím cả . Ghét hết Sông đà nhỉ
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là hôm qua em là người hạnh fúc vì về nhà an toàn và ko có giận dỗi gì à Đùa chút thui chứ công nhận hôm qua nhà mình uống hơi nhìu Ko say mới gọi là chuyện lạ (may mà mình đã làm công tác nhắc nhở ), nhưng hôm nay em cũng thấy nhức đầu quá hic hic
    Chúc mọi người một tuần mới hiệu quả và may mắn Cuối tuần đi chơi vui vẻ
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà tớ với Cỏ may cứ phải khẳng định đi lại là cậu ko say. Tớ về đến nhà mà vẫn còn thấy hoảng, Cyber còn đánh võng với cả tớ, làm tớ phải phanh khự, dúi Cỏ may suýt ngã hichic. Chịu ko thể nói gì với mấy người trong lúc mấy người say được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này