1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, sư tỷ đoán đúng ghê, đúng là sư tỷ của muội, hihihi, thui phải di hẹn hò cái nhỉ, sẽ xây nhà sau, hôm nay chắc mọi người không trách đâu nhỉ, hihihi
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    Chị biennho ới ời, sao chị đoán trúng phóc vậy Quả là sư tỉ của sếp em
    Riêng thì có riêng rùi, nhưng vẫn phải chúc trên nhà mình thì mới đầy đủ chứ nhỉ . Ngại quá, em thích chúc theo một cách đặc biệt cơ, vì lời chúc thì ai cũng nói rùi, chả lẽ em là ng cuối cùng, như vậy thì hông đặc biệt lắm . Thôi thì , sếp àh :
    Em chúc sếp tuổi mới có nhìu cái mới... thực tế thì hôm nay cũng có khá nhìu cái mới rùi sếp nhỉ, vậy là em chúc cái gì thì thành hiện thực cái đó nhá, nên... chẹp, năm nay ấy nhá, có cái gì mới mà đặc biệt một tẹo nhá , chắc sếp thừa hỉu ý em ..
    hìhì, đọc lại thì chẳng thấy giống lời chúc tẹo nào cả , ngại quá, nói thía thui...e hèm... nhưng chiều nay thì cảm ơn sếp nhìu lém.. dù chẳng bít nên thía nào, nhưng kệ đi sếp nhỉ
    Tuy nhiên, em hỏi sếp một câu, mọi việc em làm, sếp sẽ ủng hộ chứ?
    À quên, hoa , hoa .......

  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chán quá cả nhà ạh, chán đến nỗi k0 mún post bài nhưng vẫn phải vào kể lể cho đỡ chán . Thế là toi tùng kế hoạch đi chơi 30/4 rùi, chỉ được chọn 1trong 2 thui, nếu đi lần này chắc khó đi ví nhà mình. Nên đành phải hy sinh vậy
    Vậy là trong khi mọi người ầm ầm đi chơi , thì em lại phải ở nhà, chán thía k0 bít, giờ chỉ còn chút hi vọng le lói là chị em hông đi chơi, còn ở nhà nấu mấy món ngon ngon cho em , chứ hông thì chít mất
    Nhắn nhủ riêng pner: pner, pner bỏ pner em ở nhà để đi chơi cá lẻ nhá đợt này pner đi cá lẻ, đợt sau nhất định phải đi với pner em nhá , pner mà ở nhà là pner em cũng k0 đi đâu hết á , pner cứ liệu liệu mà quyết định, đừng có để pner em hy sinh uổng phí, hichic
    Nhắn tiếp ông anh karina: bảng Anh của em đâu , em ứ biết đâu, anh hứa rùi. Bít thế lúc anh khoe có tờ to to, em xin lun, huhu, sao lúc đó ngu thía k0 bít, bít vậy trấn lột lun, giờ đã k0 hối tiếc thế này . Ôi, xiền ơi xiền, lại còn ngoại tệ mạnh nữa chứ.... huhu .. tiếc wá
    Nhắn anh hbb: anh ơi, anh nhớ nhá, anh okie rùi đấy, phải đủ 3lần đấy Mà nếu đổi số lượng, thì phải đổi đơn vị tính cơ Em k0 chơi kiểu anh hứa rùi thối lui đâu nhá , đã nói trước rồi, gật đầu rồi thì phải làm chứ Nhá, anh hbb nhá , anh hbb đẹp rai, tút bụng, hào phóng .... lắm mà . Đại gia hbb nhớ nhá
    Ui, mỏi tay wá, nhắc nhở mấy ng liền đỡ chán một tẹo tèo teo
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 26/04/2006
  4. xoi_va_che

    xoi_va_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Em không phải là người sinh tuổi Canh Thân, nhưng em nghe một người nhà Canh Thân giới thiệu về nhà Canh Thân nên em muốn vào đây thăm quan nhà mình có được không ạ.Người đó cũng cho em mượn cái nick này luôn đấy ạ.
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị Biennho, em chào cả nhà mình ạ
    Chị Biennho đúng là người hiểu em nhất Đây là lần thứ 02 em về NT, em thấy vui, rộn ràng và ... hồi hộp nữa. Lần này em thấy mình ... VIP hơn 15 năm trước Đầu tiên fải kể tới gặp chị Biennho, chắc không thể thiếu màn tâm sự có một không hai bên tiếng sóng biển rì rào và những ... món ăn ngon của NT rùi hí hí (bắt chước chị Mactoc nè ). Hồi hộp muốn rụng tim luôn, chị Biennho ạ Em mong được gặp chị thật sớm, nhưng mà ... gặp em rùi chị đừng thất vọng nhá , vì có rất là nhiều người biết em qua mạng rùi khi gặp thật kêu là ... thất vọng đấy hi hi
    Đấy là chưa kể lần đi NT này còn gặp các đồng nghiệp fía Nam cũng tình cờ đi NT nữa hi hi Vui thật! Lâu lém rồi mới lại được vui như thế này Vui quá, vui quá, vui quaaaaaaaaaaaáa
    Nha Trang ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 26/04/2006
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Vậy e có tính là gặp chị biennho e sẽ thất vọng ko??? trùi ui, ở đây hiền lành vậy thui, chứ đến lúc ăn thì.............hít hít, gấp đôi chị mặc dù chẳng thể...........béo bằng chị nếu ko muốn nói nhẳng hơn sông đà.......hít hít.........choáng đến giờ đấy
    @Ban mai: đừng tò mò về tớ, và cũng đừng nói tớ đanh đá mà tội nghiệp tớ, mặc dù chỉ có đôi lúc nhưng lúc đó là lúc mà người ta bắt nạt tớ thui. Còn về vấn đề tên Hbb, ko phải bàn cãi gì thêm, người HPhồng ló THẾ
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, UNA ơi, chị còn định nói với em, gặp chị rùi thì đừng thất vọng, đừng bất ngờ thốt lên "Ơ, thía chị là chị Biennho đấy ạ? Sao chị ......kháccccccccccccc thía ạ?" Chữ "khác" ở đây là thông minh đấy UNA ạ, để chị Biennho mún hiểu kiểu rì thì hiểu, tăng nặng hay giảm nhẹ, hì hì
    UNA ui, ko bít lịch thứ 7 của em thế nào, 29/4 đấy, vì ngày đó chị đi làm, đi làm đồng nghĩa với tự do, tự do đồng nghĩa với có thể "bùng đưa em đi chơi, nêm nếm vài món ngon" (ăn sáng, cafe, ăn trưa, ăn xế), còn 03 ngày nghỉ lễ nếu hẹn hò em được chắc chỉ cafe buổi tối mà thôi, hic hic, em đừng bùn, đừng rận chị nhá, thông cảm cho hoàn sờ cảnh éo le của chị nhá
    @Muội iu quý ơi: tối qua vui quá hay sao mừ giờ này chưa thấy vào quét dọn nhà cửa, hôm nay hết Sinh Nhật rùi nhá, trở về ví nhiệm vụ thường nhật đi nhá, lau nhà đi kiaaaaaaaaaaaầ
    Á, quên, chị chào cả nhà. Chúc mọi người thêm 01 ngày nhiều niềm vui
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Em đang tìm flash bài "gloomy sunday " ai có cho em cái nhi`
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Nói gì thì nói, chị quý nhất Mactoc câu nói thật tình này. Ui, nghe mừ thung thướng. Chị bít ngay mà, bít ngay hôm qua Mactoc quên mứt chị nên mí nói ví Ban mai lâu quá chưa gặp người hiền lành
    Ah, còn cái vụ Mactoc nói í, hì hì, đó là bản chất, MT còn chưa quên nhắc cháu dâu của Smkt ah, "mẹ nào con nấy" thui. Thía từ hôm í đến giờ, Mactoc còn chưa hết choáng với cái đĩa ...... xương gà của chị ah
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi chị Biennho ơiiiiiiiiiiii, em chuẩn bị tinh thần kỹ lắm rùi, dù chị có xinh đẹp, thông minh, khéo léo ... cỡ nào cũng không làm em bất ngờ được (vì trong tâm trí em chị Biennho quá ư là hoàn hảo rùi, không thể tốt hơn được nữa mừ ). Còn chuyện sắp xếp thì hic hic, em lại fải xin lỗi chị lần nữa, em vẫn chưa có lịch cụ tỉ nên ko dám hứa trước với chị được, nhưng khi nào có, em sẽ xem xét ngay, mà chắc kiểu gì thì kiểu ít nhất buổi tối em cũng rảnh mà, đi dạo biển NT với chị chắc là được chứ ạ
    A, chị Mactoc ơi, có em ngồi cạnh em nhìn nick của chị cứ gọi chị là chị Ma toc mới bùn cười chứ Công nhận chị Mactoc ấn tượng từ ... người tới ... nick lun Còn về vụ ăn uống, em ko choáng đâu chị, em chỉ sợ chị Biennho choáng khi thấy em ... ăn nhìu quá thui
    Chị Smkt đâu rùi nhỉ, chắc vẫn còn ngây ngất vì cái sự vui và cái sự ... lãng mạn hqua đây mà
    A, em thấy status của anh Hbb là Vịt quay Bắc Kinh Chứng tỏ ít nhất có 01 người ấn tượng với món quà cống nộp thua độ của em
    Eo ơi, hnay Milan đá trận lượt về này, lo sao là lo hic hic Lỡ Milan có làm sao chắc mình ... khóc hết nước mắt mất Milan ơi Milannnnnnnnnnnnnnnnn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này