1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Toàn tuyên truyền nhảm nhí thôi .... Cậu mà có món đấy mời tớ thì tớ công nhận cậu là giỏi
    Mất công mừng hụt ... nhìn thấy dâu tây và nho lại thấy thèm
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mactoc ui, em hỏi công khai trên này làm chị ngại quá cơ. Nói thật có bị rận không?
    Chị ít ăn quà vặt lắm Mactoc ah. Ăn kiểu như gà nước, mực nướng, đơn giản vậy thui. Chị có nói Sông Đà nhắn nhe cả nhà dùm chị rùi đấy, đừng gởi quà HN gì cho chị, quà của MT cho từ hôm í giờ vẫn còn nè, hic hic, nói vậy chắc MT rận quá.[/font=Times New Roman]
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thung thướng quá chẳng làm được việc gì, cứ F5 liên tục để post bài, chán nhể
    Còn vụ bánh lá, phải trước 5h cơ, sau 5h cô ý nghỉ hàng rùi, vì hay hết sớm, cũng có thể là còn nhưng lúc đó cậu mới đi thì chắc chắn là hết. Tuy nhiên, tớ đã đặt hàng mỗi ngày.......20 cái, nên cậu cứ đến nhà tớ, chúng ta...........giải quyết tại nhà vậy, tớ qua lấy bánh sớm rùi về nhà tớ ăn nhé. Có ai măm ko để tớ biết đường đi lấy bánh nào
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Tại sao trên đời này vẫn tồn tại người chê quà ờ .. Chuyện này có thể thật sao... ... Chị cứ bảo mọi người chuyển quà gửi chị sang cho em là ổn... Một công mấy việc .. Em hứa sẽ vì chị mà không để bất cứ món nào dư thừa ... ăn hết cho mọi người đẹp lòng
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có .. Gọi 200 cái cho chắc ăn ... Tớ trả thù vụ nhịn đó hôm qua...
    Ủa.. mà nhà cậu là nhà nào vậy ??
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Câu này Mactoc hiểu chị nhất
    Có điều nhất định phải có 1 buổi tối đi cùng em UNA chứ, làm sao có thể không, nhưng chắc phải đùm đề khăn gói theo, á quên, đùm đề chồng con theo, em UNA đừng phiền nhá
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    Rận rùi đây, rận lắm rùi đây này, hít hít, phải đi tắm tẩy rận thui.
    Điều này chứng tỏ chị biennho..............ky bo, chẳng chia quà cho ai hết, nhiều vậy hèn gì ăn 1 mình đến giờ vẫn còn. Phải như em, có quà em giữ phần em nhiều, rùi đi chia cho mọi người thụ lộc chứ ai lại giữ riêng cho mình thế kia, xấu quá xấu quá, lại còn lên đây khoe eo ơi
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trùi, sao hắn nhanh tay nhanh mắt vậy kìa, hít hít
    Nhà tớ là nhà ở cát linh ý, qua ko để còn đi lấy bánh, lấy 200 cái để vừa ăn vừa ném nhau à, tham vừa thôi nhá, cẩn thận tham thì thâm đấy
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    chà chà, đang ngồi âm ỉ thung thướng, không làm việc gì cả, cơn điên ngày hôm qua xém bùng phát bây giờ lặn mất tăm
    Smkt ui, sao em chỉ chụp hình mấy món tráng miệng, sao em không quảng cáo lun cái bình hoa đẹp đẹp í, người tặng mà có được nhìn thấy hình thù món quà mình tặng nó ra mô
    Cảm ơn thêm lần nữa người đưa hoa nhá
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu lấy 200 cái về đi, ăn ko hết thì chúng mình nhét,.... gì gì cũng được cho tên tham ăn ý chít.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này