1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Version ban đầu a dịch nó thế này này. Em xem có sát hơn không nhé:
    ... Thực ra, trong một thị trường đầu cơ chứng khoán, chúng ta có thể có thái độ trung lập, trong một thời gian dài vừa phải hay rất dài, đối với việc theo đuổi mục tiêu cuối cùng, sau khi việc đầu cơ chứng khoán trở thành một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của chúng ta. Trái lại, trong một thị trường ổn định và sinh lời, chúng ta có thể đứng trung lập, dưới chuẩn thông thường, nhưng chúng ta không thể, và không nên theo chiều hướng trái ngược
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi, em F84 dịch cái cao siêu thật, chị đọc hoa cả mắt, đọc mãi vẫn ko chắc là hiểu Thế hệ đi sau bây giờ giỏi thật, xấu hổ quá, bằng tuổi em ý mình chả biết chứng khoán là cái gì Nói chung là khuyến khích
    Hnay là ngày dịch hay sao ý, dịch hộ hết người này đến người khác, bùn cười wé
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Còn chị thì bái phục cả 2 đứa, đọc bản dịch xong rồi mà vẫn chẳng hiểu nó thế nào
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ về đi chuẩn bị bánh lá cho mọi người đây, nhớ đến sớm nhá, tớ ngồi nhìn bánh lá lâu ko được ăn là tớ ...........măm sạch đấy.
  5. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    BARCA - AC MILAN
    Cá độ đê, theo bóng của của quốc tế nào, Barca chấp nửa trái tức là hoà cho được nào
    Hơi hội cổ động viên Barca , có theo độ không nào .Lúc nào cổ động viên AC Milan cũng sẵn sàng
    Ai cá độ giơ tay nào, đăng ký đê
    AC MILAN TIẾN LÊN , ĐẬP CHẾT ĂN THỊT BARCA ĐÊ
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc Muội và Cỏ May leo Phan thành công nhá, chinh phục được 3143m thì tầm 1m8 đáng sá gì nữa Muội nhể, cỏ May nhể. Hẹn ngày về "tái nạm" quà NT nhá
    Em F84 ui, chị có nghe lời kêu gọi thống thiết của em nhưng chị chẳng hiểu bít gì về cái thị trường chứng khoán cả nên đành ngồi im thin thít nghe ngóng học hỏi. Em UNA giỏi ghê cơ
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước chị Biennho chúc chị Smkt và chị Huongcomay đi leo Phan thắng lợi, chinh phục được đỉnh núi cao nhất VN mà không thấy mệt mỏi gì
    Anh Squall ơi, em ko cá độ nữa đâu Em lo lắm, Milan có ít cửa quá hic hic, thui, đành cầu nguyện vậy
    Chị Biennho và chị Sôngđà đừng hiểu lầm nhé, em ko biết gì về TTCK đâu, chị bon chen vớ vỉn giúp em F84 với cái gọi là Liệu fáp tâm lý thui Chính ra cái này chị Cỏmay là rõ nhất ý nhỉ
    Quote một bài báo để nhà mình cảnh giác nha
    Tranh hát karaoke, một người bị đâm chết
    Ai cũng muốn cầm micro thể hiện bài hát ''Trái tim bên lề'' trước đám bạn tại phòng karaoke nên giữa Lê Xuân Hoài và Nông Thanh Tú nảy sinh mẫu thuẫn. Tú rủ bạn đâm chết "đối thủ" ngay khi rời quán.
    Ngày 25/4, tại TAND Hà Nội, Nông Thanh Tú đã phải lĩnh án tử hình về tội giết người; đồng phạm Nguyễn Trung Kiên chịu mức 20 năm.
    Trước vành móng ngựa, Tú khai, đêm 5/3/2005, Tú - Kiên cùng nhóm bạn đến một nhà hàng ở khu vực Quỳnh Mai, hát karaoke và uống rượu. Tại phòng hát chung, Tú và Lê Xuân Hoài (ngồi với 2 bạn ở bàn bên cạnh) tranh nhau bài hát Trái tim bên lề. Ai cũng muốn được thể hiện giọng ca trước nên nảy sinh mâu thuẫn.
    23h, Hoài đi ra khỏi quán, Tú - Kiên đuổi theo túm cổ áo và đâm một nhát dao vào bụng. Cậu sinh viên Đại học Xây dựng chết ngay trong đêm hôm đó.
    Tú và Kiên đều có 2 tiền sự, 4 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/04/2006
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không post nữa .. sông đà đâu rồi ... về ăn thì gọi nhé
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 26/04/2006
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Câu này rất khó hiểu
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, em cũng có biết đâu. Bạn em bảo dịch thử thì em dịch thôi, ai dè khó thế, đau hết cả đầu, hoa hết cả mắt mà chả bít có nên cơm nên cháo gì k0 . Nhưng mà qua đó mới nhận thức hết mức độ cà rốt tiếng anh của mình , đọc chẳng khác gì đọc tiếng Pháp.... mù tịt, k0 hiểu đã đành , đằng này còn hiểu sai nữa chứ
    chẳng lẽ giấc mộng dịch sách kiếm xiền đi chơi của em phải tan tành như thía này seo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này