1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng được mở đầu bằng những dòng chữ ngọt ngào. Cảm ơn em. Chị vẫn luôn hiểu mà. Có lúc có buồn 1 chút thật, nhưng chỉ là thoáng qua. Người ta không dễ gì xóa đi những tình cảm chân tình, tốt đẹp dành cho nhau, phải không em? Và tình cảm của chị cũng vậy
    Iu em nhìu nhìu. Nhưng đừng thức khuya quá vậy nhé, không tốt cho sức khỏe đâu.
    Trùi ui, hồi hộp quá, đống quà to đang xình xịch xình xịch mà... Quà ơi, mau tới đê (đó là lời của Tina nhá, không phải của mẹ Tina đâu)
    Chúc cả nhà 1 ngày mới nhiều niềm vui
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chịu mấy cái người này có thế mà cũng để lỡ tàu. Chị tưởng đoàn có 10 ngừoi cơ mà.
    Omi này, Una vừa mới đi mà đã dở hơi thế hả?
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thật tớ cũng ko thể tưởng tượng được ra là.........lỡ tàu được, đúng là cao su bản chất, đến chuyện này mà cũng..........cao su được thì pó tay
    Đi tàu ngồi lên thì mệt lắm, vì ko được ngủ, mà tàu ngồi hay có bọn...........móc túi, lần trước đi bị, lúc qua ga Yên Bái, cú gần chít, nhưng may nó ko móc của mình mà chỉ ngồi cạnh (hồi đó chắc trông vẫn con nít, lại đi cũng 2 đứa...........cực nít nữa, mới học cấp 1 nên nghĩ ko có xiền he he)
    Như bình thường thì giờ này chắc sắp lên đến Sa pa rùi, mừ sếp em đi chậm thì chẳng biết đến bao giờ mới bò lên Lào Cai hi hi. Ở ga lào cai có món cốn sủi, ăn ngộ phết, quên ko dặn các cô nhà mình nhớ..........nếm thử
    Thời tiết ở HN hôm nay cũng mát mẻ như ở.....sa pa vậy, nên chẳng cần đi Sa pa mà vẫn sướng nhể
  4. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc cuối cùng trong tháng 4. Vậy là đã hết tháng đầu tiên của Q2 mà vẫn chưa làm được gì ra hồn cả.
    Tối nay mình cũng sẽ đi nghỉ, chưa biết đi đâu vì có đến vài options, nhưng chắc chắn sẽ đi, đi để tự thưởng cho mình 1 vài ngày thật sự tách biệt khỏi công việc và những bon chen trong cuộc sống. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ thật vui vẻ, nhiều sức khỏe khi quay trở lại với công việc, học hành.
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, hôm nay trời HN mát, mà tớ cũng đang mát mát đây . Muốn nói láo quá
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tin mới nhận được, Công ty bắt nghỉ bù vào ngày mai, thía này thì Đại hội ví em UNA thế nào đây, hu hu, sao mà chán quá thía này, không lẻ ngày mai nói dối là đi làm, rùi thứ 3 phải đi làm lại nghỉ phép ở nhà ah. Trùi ui, tự nhiên lại phức tạp thía này
    Chiều hôm qua 5h rùi mà Sm còn nói mọi chuyện chuẩn bị chưa đâu vào đâu cả, tưởng là chỉ nói vậy thui, không ngờ trễ tàu thật sao, thiệt là... Cả đêm ngồi ghế cứng trên tàu thì làm sao mà có sức leo Phan được chứ, khổ thân chưa
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tớ cũng thích nói láo, đành vào topic khác nói chứ ứ dám nói ở những chỗ.......quen bít, ngượng lắm hí hí
    Bive đã giải quyết xong việc chưa??? Dũng cảm lên, cứ thế mà oánh tới he he
    Chị biennho trông quà hơn trông Una, xấu tính quá, bản chất quá đi mất. chị ơi, đồ tẩm ngon lắm đấy, em thấy ở chợ đầm họ còn bán cả vi cá tẩm, ngon phết
  8. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mactoc nhé. Tớ vừa sent email xong, muốn nói trực tiếp nhưng không thể mở mồm ra được. Tớ chẳng hiểu sao nữa, nhìn thấy nó tớ không biết phải bắt đầu từ đâu. Sáng nay tớ draft 1 email dài ngoằng, lộn xộn ... Viết là 1 điểm yếu nhưng tớ vẫn dùng email thay vì nói chuyện trực tiếp. Đang đợi reply.
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sapa xin chào Hà nội!!!! Ở đây mát lắm, mây cuộn từng tảng đẹp tuyệt vời....phê lắm.....Em đang online tại nhà nghỉ chuẩn bị leo lên Fanxifan....quay được một tá cảnh mây tuyệt vời...về sẽ chia sẻ cho mọi người thèm rúm....he he....thôi em đi ăn rồi đi leo núi đây!!!!
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đã lên tới Sapa rùi à, ăn vừa vừa thui ko cái bụng nặng ko leo được núi đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này