1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    hello cả nhà, nghỉ lễ có khác nhà cửa vắng vẻ quá cơ
    Mactoc ở nhà trông nhà thì phải chịu khó vào nhà quét dọn chứ Mactoc.
    Thui tớ tranh thủ dặn dò Mactoc tí, tớ đi chơi tiếp đây
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Hơ lại phải vào mạng tiếp, câu kéo nhà mình lên cái, (nói thế thui chứ nghỉ lễ mà ttvnol cũng vắng tanh, có mà cả ngày không vào thì nhà mình vẫn trong top ten )
    Không biết tình hình trên Sa Pa thế nào rùi nhỉ, mình gọi điện hỏi thăm mãi mà không được
    Pner thì đi Cát Bà thấy nhắn nhủ là không khí trtong lành, thời tiết tuyệt vời, phong cảnh lên thơ rùi lại còn lãng mạn nữa chứ , hix thèm ghê
    Còn Nha Trang thì sao, không thấy gia chủ có ý kiến gì về quà cáp và phi vụ gặp mặt thế nào đây
    Còn nhũng người khác thì đi chơi vui vẻ chứ, hay về nàh thì càng thích thú đúng ko?
    Sau vụ nè lên nhớ tường thuật lại cho những người ở nhà được biết nhé.
    Thui tớ lại đi đây , pipi chúc cả nhà vui vẻ, và cười "toè" theo kiểu smkt hay nói
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà
    Em đang lang thang ở Cát Bà nè
    Sau một ngày dài say bét nhè trên ô tô và hơi quay quay trên tàu thuỷ, em cũng đã đến đc Cát Bà tuyệt đẹp
    Ấn tượng đầu tiên là : k0 khí trong lành, nước biển xanh trong, gió nhẹ... và những con đường dốc lên dốc xuống ngoằn ngèo, hơi bị choáng khi phóng tít mù trên xe ôm về chỗ nghỉ. Hỏi chú lái xe là có giới hạn tốc độ k0, chú vô tư trả lời :''k0 cháu ạh" và tiếp tục vô tư thả xe xuống dốc ở số 4 , khinh không thèm phanh
    Nghĩ lại kỷ niệm khủng khiếp hồi đi BN, hơi ca mơ run, nhưng dần dần cũng quen.
    Em đã đi ra bãi Cát Cò 1 và 2 rùi, nhỏ xíu hà, nhưng nước trong cực kỳ, và khung cảnh thì... chẹp chẹp
    Vì còn mệt nên chưa tắm, thấy mấy chú chèo thuyền, khoái quá định bon chen ra hỏi chỗ thuê thuyền, ai dè , hix, đến gần mí bít đó là thuyền cứu hộ
    Thui hết giờ rùi, em đang trongtình cảnh lạc đường, và đã đi bộ được gần 2tiếng đồng hồ . Bát cháo ngao đã tan biến . Hix, hix, ngày mai có nhìu kế hoạch hay ho. Sẽ buôn ví nhà mình sau. Hẹn gặp lại
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    @Fz84: Em gái anh hiện giờ cũng đang ở Cát Bà Trùng hợp ngẫu nhiên thật. Hay nhận em Fz84 làm em gái luôn nhỉ
    Thứ 2 tớ đi "hú hí" với một em 81. Nếu tiến triển tốt đẹp thì sẽ ra mắt cả nhà trong thời gian gần nhất.
    Hix hix, lắm lúc mình cũng ko hiểu nổi mình nữa. Thôi đi ngủ đây. bibi. Cả nhà ngủ ngon. Chúc những người đang, sẽ đi chơi vui vẻ.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, ở chỗ hú hí người ta làm cái gì à cậu? Có phải là hú như khỉ rồi lại hí như ngựa à? Eo ôi, sướng thế. Hú hí cẩn thận ko là về nhà người lại như cái xác ve nhé! Chúc cả nhà mình 30/4 hú hí vui vẻ nhé!
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hehe, ko muốn mỏi chân thì đi xe ôm ấy.. nhưng buổi tối ở đấy thì tuyệt, ra 1 nhà hàng nổi trên thuyền, ăn hải sản... chẹp..
    nhưng đẹp nhất thì em phải thuê thuyển, đi 1 vòng vịnh Lan Hạ, ra đảo khỉ, đi câu cá.. hic,, mất 1 ngày đấy nhưng tuyệt lắm, chứ chỉ tắm ở bãi cò thì chán lắm.. hoặc thuê 1 cái thuyền cao su tự chèo ra đảo cũng hay, nhưng nguy hhiểm...
    nhà mình đi cát bà đi..
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hic, thì em đi xe ôm suốt, nhưng tối qua muốn tự lang thang nên mí hơi mỏi chân
    Công nhận Cát bà tuyệt đẹp, bãi biển thì ôi thôi... mê li cúc cu .. hehe
    K0 có nhiều ốc như anh Xung nói đâu, bây giờ khác cực, đẹp lắm, tắm thích lắm ..... ý kiến đi cát bà rất được đấy, nhưng em k0 đi lại lần nữa trong thời gian gần thế đâu. Để tháng 7 đi tiếp, vì lúc đó hoa quả ở đây vào đúng mùa, nhìu vô kể, vào rừng mí tuyệt
    Em cũng định mai thuê thuyền đi thăm các đảo , nhưng tình hình là k0 bít có thuê được thuyền k0 nữa, mà thuê chắc giá cũng cao, vì khách du lịch đông khủng khiếp . Hic, hic, kế hoạch khác là đi tiếp đồ sơn... chả bít đâu mà lần.
    Nhưng nói chung, đi Cát Bà... thích cực kỳ, oa oa... chỉ muốn hét lên vì cảnh đẹp quá trời lun
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là, thứ 2 chắc em đã về HN roài, chán thía, đi chơi ứ mún về nữa. Về thì cả ngày thứ 3 bít làm rì cho hết ngày bi h , công nhận mình ham chơi dã man
    Cả nhà mình đi chơi có vui hông nhỉ?
    Chỉ giữ liên lạc đc ví mỗi pner, còn sếp em thì máy ngoài vùng phủ sóng liên tục, chả gọi đc , k0 bít leo lên đỉnh chưa, vậy mừ bảo gọi về chia sẻ cảm xúc.
    Ui, Cát bà tuyệt quá Em mê chỗ này mứt rùi, hít hít
    Suýt quên, đồ biển ngon cực kỳ, mực tươi, mực tươi nướng,.. và nhìu loại cá biển giờ mí được ăn, mà sao lại ngon thía cơ chứ, chít mứt thui... Biển ơi biển, đẹp quá
    Chúc cả nhà vui vẻ, anh Xung chăm chỉ trông nhà nha
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Đang trông nhà đây.. hic, khách nhiều quá tiếp mãi ko hết.. cả nhà yên tâm nhé.. thợ xây cũng nghỉ 30/4 roài nên nhà ko lên được, nhưng nguyên vật liệu còn nguyên
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui chào cả nhà, Nhím vào quét dọn nhà cửa nhé. quét quét dọn dọn lau lau chùi chùi .... ui nhà sạch lắm rùi, lại còn có Xung và HMH trông coi nhà của nữa chứ, kiểu nè thì nhà thơm ngatsạch sẽ rùi chuẩn bị đón nhận quà của các thành viên đi chơi về rùi. hùi hụp wá cơ
    Thui quét dọn xong tớ lại đi tiếp đây, pipi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này