1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chúc mừng sinh nhật.........Chuẩn bị kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chào Nhím, chào cả nhà, tớ đang xây nhà đây, tiện thể sắp tới tớ sẽ tranh chức đổ móng nhà, xây nhà, xây nhà, xây nhà
    Mấy hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, không nắng cũng không mưa, trời cũng ngái ngủ, giống mình rồi.
  2. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    1-5 xây đắp j` hả chị, mát zời thế này ngủ thôi
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Kể mà em nào tuổi ngựa thì hay quá. 2 đứa gặp nhau thao hồ hú hí Hôm nay tớ đến một cái chùa và ngồi định thiền ở đó. Cố quên đi tất cả mọi thứ để rơi vào trang thái hư vô nhưng ko quên được. Cứ nhớ Cỏ May thôi . Ngồi một lúc chán và đi leo lung tung vào mấy cái động. Gặp một hội khác nó hỏi anh có phải là sinh viên không ? hix hix. Già làng thế này rồi mà bị hỏi thế.
    Tớ lấy một quẻ. Quẻ nói về tình duyên như thế này. Tớ chép y văn nhé.
    Rắp ranh kén trọn dòng trâm oanh
    Có chí rồi ta cũng sự thành
    Mới biết ba sinh là số định
    Trăm năm giai lão thưởng thọ xuân
    Tớ hiểu nôm na là :
    Rắp ranh kén trọn dòng trâm oanh ---> Có âm mưu cưa con nhà là ngọc cành vàng, quyền quí cao sang
    Có chí rồi ta cũng sự thành --> Quyết tâm cưa là đổ. Nhưng chưa biết bao lâu là đổ. Vấn đề thời gian. Mà tớ cũng nhớn roài
    Mới biết ba sinh là số định ---> Điều này có lẽ khẳng định tớ sẽ và phải lấy dòng trâm oanh
    Trăm năm giai lão thưởng thọ xuân --> Cái này ko biết vui hay buồn. Sẽ lấy một vợ và chỉ một vợ đến hết đời. Không thể bỏ đi để lấy vợ khác thay thế được trong khi vợ rất cũ
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chẹp chẹp, ở HN ăn chơi hoành tráng quá nên giờ mới vào nhà để dọn dẹp đây. Sáng sớm ăn bánh cuốn, cafe giao lưu, trưa về măm riêu cá, đánh 1 giấc ngủ trưa, dậy xem phim, oằn èo 1 lúc thì ăn cơm tối, ăn xong thì ăn cam, ăn xong cam thì ăn quýt, sau ăn quýt là vào nhà dọn dẹp, đúng là có thực mới vực được đạo.
    Ngày hôm qua thì............sáng dậy đi ăn sáng (bánh croisant và sữa tươi- các dì các chú thấy cháu hoành tráng chưa, ngày nào cũng croisant và sữa tươi), sau ăn sáng ra chợ khuân 1 số thứ sang nhà cậu bạn thân, cả hội cấp 2 hẹn nhau ở đó, ui chu choa, cực kỳ nhiều món, toàn món ngon, bạn hiền, rượu.....thơm (ko được uống, chỉ được ngửi nên thấy nó thơm thôi). No say rùi lại đánh 1 giấc (kệ mọi người hò hét, mẹ cháu và cháu cứ phải làm 1 giấc đá hí hí). Dậy, gạt một cậu bạn sang chỗ khác, 2 mẹ con ngồi...........chiếu bạc, chăn hết tiền của bố (hí hí, đoạn này buồn cười vì ko ngồi cùng cánh, mà mẹ cháu đánh giỏi quá, bố cháu.........sợ khiếp vía). Bài bạc xong, đi ăn tối, hết bát cháo tím mà vẫn mò sang đĩa cơm rang của bạn, hư thật, nhưng tại ăn cho 2 người nên...........chẳng sao nhỉ. Tiếp theo bữa ăn tối là bữa karaoke với giọng ca vàng của một bé con 1,5 tuổi, hí hí, cháu thấy các cậu các dì cầm míc là đòi thế là ê a hết cả buổi tối. Vui quá, về ngủ một giấc..........lăn quay.
    Còn ngày mai ư, có hẹn hò gì thì.......nhắn nhủ nhé, mai tớ về bên nhà bố mẹ đẻ để..........hoành tráng tiếp hí hí
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ chào cả nhà. hít...hít...vừa đi Hàm Rồng viền, đẹp dã man, hoa nở to đùng, nhiều bạt ngàn mênh mông, hít hít, chiều đi Tả Pìn, bãi đá cổ và vườn hồng típ rùi 8h30 bọn tớ lên tàu về thủ đô
    Chẹp, NHỚ CẢ NHÀ KINH KHỦNG, MÚN VỀ ÔM HUN TỪNG NGƯỜI 1 LẮM RÙI.
    CHUC MỪNG CHO BỌN TỚ ĐI, THÀNH CÔNG RỰC RỠ CHO DÙ THỜI TIÊT VÔ CÙNG KHÓ KHẮN
    @Sư tỷ: Nhá...nhá...nhá, mãi mới thèm nhấc máy, ghét kinh khủng, tụt hứng kinh khủng
    ĐI PHAN PHÊ CỰC, HỜ HỜ
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Em đã về rùi đây
    Chào cả nhà , nhớ cả nhà khủng khiếp ,nên vừa về đến nơi là em nt rủ rê cà phê mà hông một ai thèm reply cả nhá , hứ, dỗi cả nhà lun , em chờ sếp em ví pner về rùi đi cafe cá lẻ nhá , hông thèm đi ví cả nhà nữa
    Đi Cát Bà tuyệt cực cả nhà ạh, đã có ai từng trải qua cảm giác lênh đênh trên biển đêm , giữa một bầu trời đầy sao , thưởng thức cháo gà và ngắm Cát Bà từ xa chưa... Ui, giữa biển chỉ có ánh sáng lấp láy của những ngôi sao và những chiếc đèn bão của các tàu neo đậu ngoài xa, hướng mắt về phía cầu cảng Cát Bà đẹp lung linh rạng rỡ bởi những ánh đèn ...........
    Ui chao, chả còn gì tuyệt hơn
    Phê quá cả nhà ạ, phê quá nên ngủ đến bi h mí dậy vào nhà mình được

  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, đọc kiểu rì mừ lại bỏ sót đoạn này
    Ngại nhỉ , Fz - em gái ''nhóc'' Cyber, nghe nó cứ lạ tai sao sao đó . Kiểu này chắc k0 được rùi
    Chỉ là em gái của anh Xung và anh karina thui
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hihi , chị hoa thật chăm chỉ, nhưng cũng đúng thui ... vì lúc mọi người ở nhà chị đi chơi bét nhè rùi, giờ ở nhà trông nhà nhỉ
    Chẹp, chị hoa ví anh Xung.. k0 hổ danh là người lập ra nhà CT và thư ký CT hội
    Nhà mình sắp được 1năm rùi, nhà mới sẽ có ý nghĩa đặc biệt, thảo nào chị hoa định bon chen đổ móng. K0 bít lịch sử có lặp lại hông nhỉ

  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì thôiiiiiiiiiiii
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng về rùi cả nhà ơi (ăn theo hì hì). Đang chờ quà của mọi người. .
    Về quê cũng đã lắm, mùa này nước sông hồng rất trong sóng gợn lăn tăn, buổi chiều nước lên rất cao, mêng mông. Được ngồi trên thuyền đi dọc sông đã cực luôn. Sống ở gần sông hơn 20 năm thế mà bi giờ mới được hưởng cái cảm giác đấy . Ôi bao giờ mình lại được đi chơi như thế nhỉ
    Cả nhà có khoẻ ko? Vào điểm danh nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này