1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em wá. Tình hình là đêm qua chả hiểu em ngủ nghê kiểu zè mà cái kiếng cận của em để đầu giường bị vỡ mất 1 mắt (như thế nài nài ). Bi h nhìn cái gì cũng mờ mờ, dáng yêu, í quên , đáng ghét thế không bít .
    Có anh khỉ đẹp giai, chị khỉ yêu yêu nào dắt em đi mua kính mắt không ạ ????. Em xin cảm ơn và hậu tạ ...
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Để chị dắt em đi mua kính, mua xong kính em dắt chị đi ăn sáng ( thế là sáng nay mình có người đãi ăn sáng) có ai muốn đi ăn cùng tớ ko?
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng đẹp trai nhưng cũng sẵn sàng dẫn em đi mua mắt kính .. ... tình nguyện chứ không có chuyện ăn uống xen vào giữa tình cảm của anh em mình đâu
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Y4 cậu chịu khó phát huy tinh thần ăn uống nhà canh thân chắc là nhanh nhanh khoẻ lại thôi. Hôm qua ko đi thăm cậu được hơi áy náy tí tẹo.
    Em UNA đã dặn dò là không được phát huy tinh thần ăn uống khi đi thăm người ốm đau rồi mà. Thế này khi chị ốm chị ko dám nói mất vì sợ mọi người đến..........ăn lắm
  5. Đúng là khổ thân em thật. Ngủ thế nào mà đến nổi kính vỡ luôn thế, không phải là đêm qua em mơ mình là tiểu long nữ đang... một mình chống lại các anh khỉ đó chứ.
    Chẳng có anh khỉ đẹp giai nào mà cũng chẳng có chị khỉ iu iu nào cả đâu. Nhưng có anh tình nguyện nè. Em có chịu ko?
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chào buổi sáng, chúc một ngày tút lành cho all
    he he he báo cáo cả nhà từ giờ không được bảo con mèo nhà Nhím sợ chuột nữa nhé, đêm qua nó đã anh dũng chiến đấu không khoan nhượng --> giết chết MỘT CON CHUỘT to cực cực to. Hihihihi mèo nhà Nhím giỏi wá sá là giỏi
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vừa vào đã thấy nói đến chuyện mèo...tiện đây tớ cũng xin thống thiết thông báo ví cả nhà 1 tin đáng buồn đối với 1 thành viên mới của nhà tớ : con mèo. Chả bít mami tớ kiếm đâu được 1 con mèo với lý do dạo này nhà lắm chuột . Tối về tớ cất xe ko bật điện thấy lạch xạch tưởng chuột nên không để ý. Sáng ra thấy 1 con mèo VỪA XẤU VỪA GIAN ÁC...chễm chệ nằm trên nóc máy bơm.
    Thôi, thế là xong roài, nó đã lỡ lầm chọn nhầm nhà mặc dù với sự bảo lãnh của mami tớ, tớ cũng quyết tâm cho nó thêm XẤU và bớt GIAN ÁC đi hàng ngày....tèn...tén...ten
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nó được mấy đĩa ????/ Hình như mèo tam thể là ngon nhất đấy
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Nhím cũng xin thống thiết chia buồn cả con mèo nhà smkt và chúc mừng smkt từ giờ có thêm việc mà làm.
    Hi hi nhưng hồi đầu con mèo nhà Nhím mới bắt về cũng xấu dã sờ man luôn, nó vừa nhỏ - vừa còi - vừa gầy - vừa khẳng khiu - vừa không có thịt - vừa đen đen bẩn bẩn --> túm lại là xấu cực.
    Nhưng giờ đây mèo nhà Nhím bây giờ không phải là mèo ngày xưa lữa rùi Giừ đây mèo nhà Nhím đã xinh cực kỳ, nó vừa to - vừa cao - vừa béo (í nhầm không béo, người đẹp dáng chuẩn của mèo chứ ) ---> túm lại mèo nhà Nhím xinh cực kỳ là xinh ( chắc tại do người nuôi đấy)
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến chuyện người. Tớ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đối với cô nàng xinh xắn của nhà Khỉ. May thế là may, đến chiêm ngưỡng rung nhan mí bít là cái tên xấu xa kia không thể làm gì được vẻ trẻ trung tươi tắn của gương mặt...mỹ miều...hị...hị...Hôm qua sau một hồi nói chuyện trên trời dưới bể từ chuyện cái thằng gần gần nhà cô ý ngã chấn thương sọ não rùi...ò..í..e làm cô ấy mất ngủ cả đêm vì lo lắng khi nghĩ đến hiện trạng bản thân đến mấy cái tên áo xanh rằn ri, tay cầm dùi cui, đầu dội mũ sắt hay bắt nạt...các em nhỏ dại; rồi chuyện xoè xoẹt trên đường và chuyện...mổ xẻ các hình thức thì dường như chuyện đau đớn và những ấn tượng...kinh hoàng của Y4 tụt giảm tới mức tối đa có thể (cái này nói nhỏ...dĩ nhiên trong câu chuyện ngoài chức năng nói ra, cái cơ quan phát ngôn của bọn tớ còn kiêm cả nhiệm vụ đã trở thành bất biến là...măm)
    Đấy, đại khái tình hình tớ tường thuật sơ qua chút để bà con nhà Khỉ được bít
    @Trợ lý : Sếp dạo này đang cai...nhắn tin ( Vìnhắn tin chẳng ai trả lời nên cai để tránh phải chịu tâm trạng phũ phàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này