1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ giải đen chắc phải ăn thịt người mới hết đen
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi theo Mathuyen ăn thịt người giải đen kìa, theo Sông đà ăn bánh mỳ làm giề, bánh mỳ khô lắm, khó ăn lắm. Thương mọi người thôi, đi theo Mathuyen đi
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi chia cái túi xiền của chị mí . Đằng nào chị cũng "không đau đâu" mà. Thế nhé . mai em đợi chi ở của Ngân hàng chị nhá. Yêu !
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào, bị bó chân bó tay 4 tiếng nên về nhà là được dịp...múa. Cậu cần phải cảm ơn Una giúp cậu có cái để giải toả chân tay chứ không lại đứng giữa phòng múa điệu " thiên nga...dẫy chết" thì khổ lắm, hị..hị...
    Rưng mà cũng chán thật, đúng lúc cậu này phát hiện ra trò hay thế thì mấy cái số hay nháy máy mình lại im bặt đi mất...hay là biết trước được nguy cơ nên tránh xa rùi chứ không có phải là có chuyện vui roài không
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại trưa mai có những ai đi nào, tớ còn biết đường mua bánh mỳ, ko lúc đó lại ko có bành mỳ ăn.
    Chị biển nhỏ, em quyết làm theo lời khuyên của chị, 20.000 tiền bánh mỳ, cho các cô ấy ăn thoải mái
    Đăng ký nào
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, kể cũng phải, cậu ơi, mai có người có 2 chữ "b" đi đấy (beo béo ý) ăn ngon phải bít. Tớ giơ tay mang dao dĩa theo...ăn xịt người xong rùi ăn bánh mỳ...tráng miệng cậu nhỉ, Songda nhỉ
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chị biển nhỏ sao chị lại xúi dại sông đà như vậy chứ??? Sông đà mời tụi em đi ăn thật đấy
    ăn bánh mỳ loại 1000đ/cái không + chả đấy. Chị đừng có xúi dại sông đà mua thêm nước mía nữa, mua thêm sông đà lại tốn tiền thêm thì tụi em ngại từ chối lém
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sông đà nà đinh :
    bao cao ca nhà, t? s? làm theo l?i mách b?o c?a ch? bi?n nh?:
    (3:41:51 PM): pbt biennho: em làm thi?t di pbt biennho: trua mai ai di thì gio tay pbt biennho: em mua s?n t?ng ?y ? bánh mì, mua thêm vài b?ch nu?c mía pbt biennho: d?t díu nhau ra công viên g?n g?n dó là du?c ch? gì pbt biennho: em làm 1 l?n thi?t di pbt biennho: l?n sau h?t dám r?ng r?n theo em
    Ý kiến của chị Biển bé hay đấy .... bây giờ mới chính thức bái phục chị biển bé ... Nghệ thuật giết người của chị còn cao hơn cả Nhím xào lăn
    Nói chung Sông đà tuỳ có nhẹ cân hơn mấy tên suốt ngày ăn uống trong hội nhưn cũng phải gió cấp 3 trở lên mới thổi bay được .... Vị chi cũng được 40 kg cân móc hàm ... Lọc khéo một chút cũng được 10 kg thịt các loại .. trong đó cũng phải được 3kg thịt kẹp bánh mì thay bít tết được .. đủ cho 10 người ấm bụng đến khi Cỏ May khao gà rang muối có khuyến mại H5N1 .. lại vừa giải đen được cho Ma Thuyền
    Ý tưởng này của chị biển bé cũng vĩ đại gần bằng ý tưởng của em đấy
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, kéo giãn hết cả màn hình mất rùi, hihihihi
    Mấy cái này là chụp của cùng một chỗ qua các thời điểm khác nhau đấy. Đây là 1 trong những nơi bị sét đánh nhiều nhất
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 05/01/2006
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, Nhím ui, chị có bít đâu. Thấy cô í khóc lóc thảm thiết quá, nước mắt nước mũi tùm lum, dơ dơ là..., thía nên chị trộm nghĩ ra cách ấy, vậy cả nhà vừa được ăn bánh mì còn được khuyến mãi thêm nước mía còn rì, lại được ngồi giữa công viên ngắm cây xanh, hít gió mát, sướng phết. Công viên lại hay có mấy cái hồ phun nước, hề hề, ăn xong khỏi tốn khăn lau miệng, Sông Đà nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này