1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Còn đây là cái người mà ..................ai cũng biết là ai đấy.

    [​IMG]
    Ka ka ka
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhà Canh Thân hình như chưa bao giờ có truyền thống post ảnh lên net nhỉ?! Đã post thì tớ phải quote đi quote lại cái ảnh của người mà ai cũng biết là ai này cho càng ngày càng nhiều người biết đó là ai
  3. chào cả nhà, chúc cả nhà có một tuần mới vui vẻ.
    p/s: em điểm danh rồi nhé, giờ em làm việc đây!
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo thần chết lần 1: Cấm đưa ảnh nhà CT lên mạng, cậu muốn đưa ảnh của cậu lên thì đưa một mình cậu thôi. Tớ mà thấy ảnh mọi người một lần nữa thì cậu liệu chừng
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào cả nhà.
    Sáng sớm vào điểm danh cái.
    Hôm nay sáng sớm đã bị đe doạ roài.
    Hix hay nhỉ
    thế thì chả dám nưa đâu.
    hihihii
    lát nữ sẽ xoá nốt cái ảnh kia.
    Okie.
    Chúc cả nhà một tuần mới tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ định vào la lối nhưng vừa ngó đến cửa đã nghe thấy âm thanh ở cung bậc cao này rùi nên...thui. Bình thường gặp lần đầu ai cũng tưởng hiền, mỗi tớ bít là chả hiền tẹo nào ( đồng khói mà lị). Sau bít mình bít rùi nên quay sang bắt nạt mình suốt, hic, dại dột, lần sau cứ coi như mình không bít cứ tưởng hiền đi cho đỡ bị...lườm
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đính chính ngay lần gặp đầu tiên nhưng mọi người ko tin , ko phải tại tớ.
    Còn việc cậu bị lườm là đương nhiên vì ai bảo cậu dám trêu tớ, hì hì
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ặ em chào cỏÊ nhà mơnh ỏĂ, chúc mỏằi ngặỏằi mỏằTt tuỏĐn vui vỏằ và may mỏn
    Em vô sỏằ>m nên 'Ê xem 'ặỏằÊc hỏt cĂc ỏÊnh rại hơ hơ ỏÂnh 'ỏạp 'ỏƠy chỏằâ, tuy nhiên nói chung ko nên pót ỏÊnh lên 'Ây vơ có thỏằf bỏằi mỏằƠc 'ưch xỏƠu Chỏằ? nên luÂn chuyỏằfn trong nhà mơnh xem thui (trao tay ) hi hi.
    A, mà cuỏằ'i cạng câng 'Ê bưt mỏạt cĂi ngặỏằi mà ai câng bưt là ai rại
    Chỏằi
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Tớ có trêu cậu đâu, trêu hồi nào. Toàn tự cậu nói ra trước tớ mí nói chứ cứ im im thì có thấy có cũng có bao rừ e hèm chi đâu. Tỉ dụ đang đứng từ rưng cậu thắc mắc " ơ, sao hôm nay nhìn sm cao hơn tớ thế nhỉ"....thì dĩ nhiên rùi, chẳng nhẽ tớ nói lại " ừ tớ cao hơn cậu" có phải là cắt đứt ý định muốn trao đổi thông tin của cậu không. Mà như thế thì lại thành ra lặp lại lời nói của người khác, nhẹ thì bị quy tội là nhại lại lời ( như thế là trêu mất rồi), nặng thì bảo là nghèo nàn ngôn từ, không biết nói rì ( như thế thì phũ phàng quá) nên tớ nói lại ý đó bằng cách khác " ừ, tớ nhìn thấy khoáy trên đầu cậu"....đấy, có ý rì là trêu đâu mà cậu vẫn có thể nói tiếp được câu chuyện ....tỉ rụ "thế à, đầu tớ có mấy khoáy vậy" hay " khoáy lệch bên trái hay bên phải" hay " tóc tớ có bị rối trên đỉnh đầu không" hay " tớ rẽ ngôi đúng chưa"....đấy, bao nhiêu cái để tiếp tục....mọi người nhờ

  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ chào cả nhà. Sao chẳng ai nhắc đến tớ nhỉ hic hic. Sáng nay tớ vào điểm danh thui, việc bị lụt quá rùi, mọi người thông cảm nhá.
    Dưng mà có cái ảnh gì đấy mà Sông Đà cất Giọng nữ cao chót vót thía, hoảng quá he he. Dưng mà công nhận Sông Đà nườm trông ấn tượng thật, smkt nhỉ.
    Đang type thì có điện thoại, buôn lâu quá nên.......quên hết những gì định viết rùi, hìhì, thui tớ đi làm việc đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này