1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chào cả nhà
    Có chị nhắc Mactoc nè, cho chị hỏi lại lun; cái chỗ nằm tương lai của Mactoc kích cỡ đã có chưa?
    UNA ui, cái topic ấy ấy ấy ah hay cái topic kỉa kìa kia hổng ai bít?
    Cả nhà ui, giúp chị 1 việc nhé, 1 việc vô cùng quan trọng, rất rất quan trọng lắm ý
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà quan trọng rất quan trọng thế chị .
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Việc rì sư tỷ???????????
    UÝNH? Uýnh ai à....gọi em
    DỖ DÀNH?....Dỗ dành ai à.....gọi em
    LÀM HỘ CÁI RÌ ĐÓ? ....Làm hộ ai cái rì đó à....gọi em
    ĐƯA ?....Đưa ai cái rì à....gọi em
    ......Hihihihi, cần rì cứ gọi em....
    Nhưng vấn đề quan trọng đó là "EM" : một người kém tuổi sư tỷ nên phải gọi sư tỷ là "CHỊ" chứ không phải là sư muội đâu nhá

  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Việc quan trọng ý là : XÂY NHÀ GIÚP CHỊ TRONG NHIỀU NGÀY TIẾP THEO, NHÀ CANH THÂN ẤY, CHO CAO CAO MÃI, VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CẢ CHẤT LƯỢNG (giống như chị ấy, chứ đừng như cô Sông Đà, lúc nào cũng sì pam mỗi 1 dòng, hừm). Vậy nhé. Giúp chị nhé. Chị ăn chơi bao nhiêu ngày tháng này, bây chừ công việc ùn lại, khiếp quá, phải chạy đua với TG thui (có điều vẫn sẽ hóng hớt nặng, có vụ sì căng đan rì rì thì cũng ...khó thể bỏ qua)
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    hay hay
    có người làm đồng minh với mình roài
    ha ha ha ha
    sang nay đã bị lườm nguýt sớm không biết hôm nay bị sao nhể
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    A chị biennho đây rùi, vừa mới lên đã nghe chị bận rộn ko xây nhà được, bùn một fút Cơ mà bận đến mấy chị cũng fải tư vấn giúp em nhá Cái topic đã lên tầng 2 ý mừ Làm sao để tốt cho ... em
    Ha ha vào được ttvn thấy thoải mái hẳn, lạ nhỉ, nó có cho mình ăn uống rì đâu mừ sao ...
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì nó cho mình thoả mãn được cơn hóng hớt nặng, xí xớn nặng chứ sao nữa. Giống như kiểu gì nhỉ, đã tìm được giáo sư chữa trị cho căn bệnh hiểm nghèo ý mừ, phấn chấn lắm he he.
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui, điểm danh cái nhể!!! Chào một tuần mới!!
    Tặng hoa cả nhà cho tuần mới nhá
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ui cỏ may, cỏ may ui hí hí, nhớ cỏ may quá. Cỏ may xem vụ vịt thế nào đi nhé, tớ và cả nhà thèm vịt wá rùi. Mới lị vấn đề quan trọng là theo biểu quyết thì tất cả đều đồng ý. Cỏ may cho tớ bít ý kiến để còn phản hồi lại sự mong đợi ngóng trông và hy vọng rất lớn của nhân dân.
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này