1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật chị HoaMuaHa.
    Chúc chị sang tuổi mới luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc, đặc biệt là kiếm được nhìu $ hơn. Chứ cả nhà trông chị Mactoc này, bản chất quá cơ.
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày tốt lành!
    Không biết cả nhà còn nhớ em không ạ, chắc là quên mất tiêu rùi?
    Lâu lắm rùi em mới trở lại thăm, có ai cho em ôm ...hun một vài cái không nhỉ?
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Anh khỉ nào nghe thấy mà không xúc động à, bản chất bản chất đâu rùi hí hí
    Em only, chị.........bản chất là bản chất thía nào. Đấy được gọi là đặc điểm nhận dạng của nhà mình mừ em
  4. Đúng, chị mactoc nói phải đó, đó không phải là bản chất ...mà là đặc điểm nhận dạng của nhà mình (phải biết nói giảm nói tránh đi chu )
    To nuhongvang: chào bà chị cùng quê, tiếc là em thằng này không phải là anh khỉ ....không thì đã tích cực ôm hôn chị rồi nè (thôi ôm hôn hình thức một hai cái thôi nhỉ )
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, tớ xúc động quá cả nhà ạ. Tớ đang khóc vì sung sướng nè
    Ngày này gần ba chục năm về trước, mẹ tớ đau bụng quằn quại, cứ tưởng là hôm trước ăn gì nên bị ngộ độc thức ăn, đi bệnh viện cấp cứu, tự nhiên thấy một đứa lò mò chui ra . Mà thú thực với cả nhà, đến bây giờ tớ vẫn không biết là tớ được chui ra ở chỗ nào, chỗ mà thức ăn ngộ độc chui ra, hay là chỗ khác... Tớ dốt về sinh học lắm. Ngày xưa mẹ tớ bảo bố tớ sinh ra tớ, và bố tớ tiếp lời nói là tớ sinh ra ở nách bố tớ, tớ tức mãi, vì nách bé thế mà tớ to thế này lại chui qua được. Đến giờ vẫn không hiểu gì cả, có ai làm ơn nói cho tớ biết là tớ sinh ra ở chỗ nào không?
    Tối nay cả nhà đến nhà tớ chơi nhé, chúng mình sẽ bàn luận với nhau xem con người nói chung và tớ nói riêng từ đâu sinh ra được không? Làm ơn chỉ giáo cho tớ đôi điều, để sau này có ai hỏi tớ còn biết đường trả lời. Ở nhà tớ có một cơ số quyển sách rồi, ví dụ: Người con gái lấy chồng cần biết của bác sỹ Trần Bồng Sơn,... vân vân và vân vân, tớ nói vân vân là vì còn một số loại sách cấm nữa, tớ sợ liệt kê ra đây công an lại đến còng tay tớ lại vì dám chất chứa sách lậu trong nhà. Thế nên các cậu không cần phải mang sách đến nữa đâu. Nhà tớ cũng có hoa rồi, các cậu cũng không phải mang hoa đến đâu nhé! Hoa thấy tớ lại ghen tị, trời ơi, thế thì khổ lắm! Ở nhà tớ lại còn có giáo cụ trực quan sinh động, chúng mình tha hồ mà vừa giảng vừa thực hành..... Nhưng mà sinh con có đau không nhỉ
    Chị Biển Nhỏ không đến được nhà em nhỉ, thế thì chúng em sẽ gửi ảnh viết thư cho chị nhé! Cảm ơn chị vì quả trứng hình tròn mà chị tặng em, hay em nở ra từ quả trứng chị nhỉ? Em phân vân lắm chị à. Tina ơi, con làm ơn nói giùm dì xem dì đi từ đâu ra với!
    Cảm ơn Nhím nhé, Nhím ơi, Nhím hun tớ mỏi cả mồm à, ui thảo nào mà má tớ hôm nay lõm hẳn xuống. Hun lại Nhím nè, chút chút chút, chụt chụt chụt,,,,, Trăng hôm nay cao quá, người ta hôn Nhím vào má. Trăng ko bao giờ cao tít cả, nên mày đừng vội cười sung sướng nhé! Yêu Nhím nhìu...
    partner iu quý, tớ trông giống con vịt đẻ nhiều con lắm à? Ngày xưa tớ thấy có 10 quả trứng cơ mà, sao giờ lại chỉ có 5 con vịt thôi? Chắc là 5 quả kia thành trứng vịt lộn rồi nhỉ? À, hôm nọ tớ mới nói với cậu là ăn trứng vịt lộn bổ lắm mà... Yêu cậu!
    Cỏ May, ai bẩu cô là tôi đã có chồng? Xin tuyên bố lại là mình chưa chồng nhé, cái cô này, làm bao nhiêu cơ hội tuột mất khỏi tay tôi. Tức quá đi mất! Hê hê hê Sau này mày có chồng sẽ biết tay tao...
    Songda, vì tớ chưa biết là tớ sinh ra ở đâu nên tớ vẫn còn ấm ức lắm cậu ạ. Hôm nọ, tớ thấy trên trán tớ đã có mấy nếp gấp như kiểu là nếp gấp quần áo rồi, hic hic hic, tớ chưa biết mình trẻ bao giờ thế mà đã ngần này rồi. Cảm ơn cậu đã chúc tớ ko có nếp nhăn.... Còn lương hả, hôm nọ Biển Nhỏ đã nói rồi, tớ là đồ ăn tàn phá hại, làm được bao nhiêu lại chơi bời lêu lổng hết. hic hic hic, à quên, oe oe oe...
    Chào UNA, chị 26 tuổi và vẫn chưa cầm tay ai bao giờ, hì hì hì... Cảm ơn em nhiều nhé!
    Hey HBB, tớ sinh năm 81 nhưng mà Canh Thân chính hiệu, không chệch ngày nào sang tuổi Kỷ Mùi hay Tân Dậu gì cả. Nếu ai đó muốn biết người sinh năm Canh Thân thế nào, tính cách, cuộc sống thì nhìn vào tớ là biết ngay... Tối nay qua nhà tớ, chúng mình vừa ăn bánh bích quy vừa nói chuyện nhân tình thế thái cậu nhé!
    Cảm ơn nuhongvang nhiều, hy vọng có lần tớ được gặp bạn... Chúc năm mới mạnh khoẻ và may mắn nhé!
    @niemtinchocatbui, chị là người rất yêu Huế em ạ, chị là một đứa rất hay trễ hẹn nữa, chị còn là người đanh đá nữa, chị còn là người giống mọi người. Cảm ơn em nhiều nhiều!
    Mactoc ơi, mấy nếp nhăn trên mặt tớ có hình $ đấy, hì hì hì. Tiền là gì? Không là gì cả. Vậy tại sao chúng ta cứ phải kiếm tiền? Sao không để tiền kiếm chúng ta?
    Chào onlybarely, cảm ơn em đã chúc mừng chị. Hy vọng sẽ được gặp em nhé!
    Cảm ơn cả nhà nhiều, tớ rất xúc động, hì hì hì. Rất mong được gặp các cậu tại nhà tớ tối nay. Và nhớ nhé, tên tớ là N, không phải là Hoa, và các cậu là bạn học cùng lớp với Hoài hì hì hì. Địa chỉ nhà tớ, songđà hoặc Cỏ May đã biết rồi đó! Rất mong được gặp mọi người!
  6. Sao chỉ có mỗi chị biển nhỏ có ảnh và thư thôi nhỉ, sao em không có nè. Hik, chả công bằng gì cả. Không chịu đâu nè, đáng ra mấy chị phải nhường và ưu tiên cho em chứ đằng này ....
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chắc là lại Word copy and paste roài. Đọc cứ như diễn văn điểm danh ý, sợ partner quá đi
    Thế thì cậu nhớ mua thêm dưa chuột này, nhớ giới thiệu qua nghề nghiệp của mấy NGƯỜI BẠN CÙNG LỚP CỦA H này để tớ hay ...một ai đó có nhỡ nhời thì còn có cái mà đỡ. Hic, may là tớ còn nhớ tên mọi người, chắc từ giờ tới tối làm 1 cái list tên người nhà mình rùi lẩm nhẩm đọc cho quen quá
    Có cần tớ....rúp gì không partner iu quý....
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Làm fulltime chứ!!! Mọi người có quen ai giới thiệu đê....nếu ok, mai phỏng vấn lun......không phải apply lòng vòng đâu, chỗ quen bít đấy!!!
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    To niemtinchocatbui: Không khỉ cũng không sao em ạ. Mà hình như chị em mình đã quen nhau rùi nhỉ, bên topic " Tuyển người yêu..." ý mà. Huhuhu, mới có mấy tháng mà mình đã từ chức ... người iu lên chức chị rùi, sao mà con người ta nhanh giò thế nhỉ?
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Gọi cô Y4 đi, tớ thấy cô ấy được đấy, điều kiện cũng ok?mà cô ấy có nhu cầu và có thể làm fulltime.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này